Shipper áo xanh tình nguyện ở vùng tâm dịch

Phạm Anh
Phạm Anh
07/07/2021 06:00 GMT+7

Người dân gặp khó khăn trong vùng tâm dịch xã Phổ Châu và P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi). Do đó, nhiều đoàn viên, thanh niên đã về vùng tâm dịch, trở thành những shipper áo xanh giúp đỡ người dân.

Những shipper áo xanh tình nguyện xuất hiện khi vùng tâm dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi, xã Phổ Châu và P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) phải phong tỏa, cách ly theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vốn là vùng biển yên bình, sầm uất, với 33.000 dân nên khi bị phong tỏa, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. 

Đó là những đoàn viên, thanh niên đã về vùng tâm dịch Covid-19 TX.Đức Phổ, tham gia cùng chính quyền và ngành chức năng, tích cực góp phần phòng chống dịch, trở thành những shipper áo xanh tình nguyện. 

Số thực phẩm anh Trần Chí Lâm và nhóm thiện nguyện đi xin để đưa vào tâm dịch

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hơn một tuần qua, anh Trần Chí Lâm (34 tuổi, ở tổ dân phố Phi Hiển, P.Phổ Vinh, TX.Đức Phổ) cùng hai người trong câu lạc bộ thiện nguyện cứ hết chạy đông lại quay sang tây để đi xin rau, củ, quả, gạo, mì tôm và cả tiền để gửi vào cho người dân ở khu cách ly xã Phổ Châu và P.Phổ Thạnh.

"Em nghe thông tin trong đó, bà con thiếu đầu này đầu nọ, người nghèo lại càng khó khăn hơn. Vậy là em bàn với mấy chị trong câu lạc bộ, xin chính quyền địa phương đi xin hỗ trợ cho bà con. Mình ở ngoài này đi đâu, ăn gì cũng được, nhưng bà con trong ấy thiếu rau, thiếu củ, nghĩ mà xót lòng", anh Lâm cho biết.

Một shipper áo xanh tranh thủ lấy sức

Ảnh: Thị đoàn Đức Phổ cung cấp

Giữa nắng hè gay gắt, anh Lâm ngồi trên xe máy chạy khắp nơi xin gạo, xin rau rồi chở về nơi tập kết. Hết chạy trên đường, anh Lâm lại soi mắt vào máy tính, trên điện thoại viết lời kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp cho vùng dịch. Ai cho rồi, anh Lâm cẩn thận ghi chép và đưa danh sách lên Facebook cá nhân để cảm ơn. Khi rau củ đã kha khá, anh Lâm lại chạy vạy đi xin xe chở đến chốt kiểm dịch y tế để bàn giao cho lực lượng chức năng, tiếp tế vào bên trong cho bà con đang cách ly.

"Ban đầu xin cũng khó vì bà con chưa tin. Về sau đi xin dễ hơn, vì ai cũng thấy việc mình làm là thiết thực, hỗ trợ cho chính đồng bào của mình", anh Lâm tâm sự. Sau những ngày chạy đôn chạy đáo, anh Lâm hôm 2.7 đã chuyển nguyên một xe tải hàng hóa trị giá hơn 8,8 triệu đồng vào khu cách ly, để đưa tận tay người dân.

Ban ngày đi làm "cái bang", lẽ ra ban đêm nghỉ ngơi nhưng anh Lâm lại tình nguyện tham gia vào các chốt kiểm tra y tế để hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm soát người, phương tiện qua lại, xem như góp phần chống dịch Covid-19. "Các lực lượng công an, y tế làm rất nhiều việc làm trong dịch, mình tham gia vào xem như đỡ một tay, để anh em rảnh mà làm việc khác", anh Lâm nói. Buổi chiều trao đổi với chúng tôi xong, tối anh Lâm lại ra chốt, trực nguyên đêm ở đây. Anh bảo mình không làm được việc lớn thì hỗ trợ chính quyền làm việc nhỏ, mong sớm hết dịch, cho cuộc sống này tươi vui hơn.

Những shipper áo xinh tình nguyện ở xã Phổ Châu

Ảnh: Thị đoàn Đức Phổ cung cấp

Những ngày này đi về vùng tâm dịch xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ, không khó để nhận ra giữa trưa nắng hay chiều vàng hừng hực nóng, đội quân áo xanh tình nguyện khoảng 10 người ở đây luôn túc trực. Anh Nguyễn Hưởng Tiền Tài, Bí thư Đoàn xã Phổ Châu cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ người dân các khu cách ly nên lương thực, thực phẩm tiếp tế về cho xã mỗi ngày một nhiều. Thế nhưng, để đảm bảo an toàn, chống lây lan dịch Covid-19, mỗi gia đình không tự lấy về nhà dùng, nhất là với những gia đình khó khăn, neo đơn.

Trong khi đó, chính quyền cấp xã, huyện còn nhiều nỗi lo toan khác, không thể đưa thực phẩm, lương thực về tận tay cho bà con. Do đó, đội shipper miễn phí ra đời. Đó là 10 chàng trai, cô gái trẻ trung trong xã, họ đã xung phong gánh phần trách nhiệm ấy.

Theo anh Tài, bất cứ giờ nào trong ngày, khi nghe điều động là tổ shipper lên đường. Khi thì theo xe tải nhỏ ra tận các chốt y tế, chất hàng, vận chuyển về xã Phổ Châu; khi thì 10 anh em phân công nhau, 2 người/xe máy hoặc mỗi người một xe đi sâu vào các con hẻm chật hẹp của khu cách ly, giao gạo, mì tôm, rau xanh cho các gia đình đang cần, đang thiếu.

"Không sợ bị lây nhiễm Covid-19 à?", chúng tôi hỏi. Một nam shipper bảo, sợ thì ai cũng sợ, nhưng ai cũng sợ không làm thì ai sẽ giúp bà con mình. "Tụi em cứ làm, bỏ qua suy nghĩ sợ ấy. Hơn nữa, tự mình cũng phải biết bảo vệ lấy mình", anh thanh niên ấy nói.

Shpper áo xanh tình nguyện trao tận tay cho người khó khăn vùng tâm dịch

Ảnh: Thị đoàn Đức Phổ cung cấp

Thực ra, trước khi làm shipper tình nguyện, 10 thành viên là đàon viên thanh niên trên địa bàn xã Phổ Châu đã được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản từ công việc cho đến cách tự bảo vệ bản thân và đảm bảo thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Anh Cao Văn Dương, Bí thư Thị đoàn Đức Phổ cho biết, thời điểm khó khăn này, những con người như anh Trần Chí Lâm, những shipper áo xanh tình nguyện xã Phổ Châu đã góp gió thành bão, hỗ trợ chính quyền và ngành chức năng những phần việc không nhỏ. "Qua đó, giúp các gia đình trong các khu cách ly yên tâm hơn, giúp chính quyền rảnh tay lo dập dịch. Đây là những nghĩa cử tình nguyện trong tâm dịch, tạo thành những tấm lá chắn xanh, góp sức trẻ quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh", anh Dương nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.