Shipper tình nguyện TP.HCM miệt mài chốt đơn đi chợ giúp bà con: 'Không nản dù bị bom hàng'

31/08/2021 14:24 GMT+7

Một vài lần bị ‘bom’ hàng vì những lý do ‘trời ơi đất hỡi’ nhưng các shipper tình nguyện ở xã Long Thới (H.Nhà Bè, TP.HCM) chưa bao giờ nản chí. Ai cũng mong đi chợ mua đồ ăn đầy đủ để hỗ trợ người dân những ngày ‘ai ở đâu ở yên đó’.

Hơn 7 giờ 30 phút sáng 31.8, như thường lệ, hơn 15 tình nguyện viên mặc áo xanh đã có mặt trước UBND X.Long Thới, H.Nhà Bè để bắt đầu chuẩn bị cho việc “đi chợ hộ”. Chị Nhữ Thị Mỹ Hằng (Bí thư đoàn xã) tiến hành phân công công việc cho nhóm. “Mọi người cố lên nha!”, sau lời động viên của chị Hằng, các thành viên bắt đầu một ngày bận rộn.

Các quận, huyện tại TP.HCM chủ động quyết định việc cho shipper đi chợ hộ trong dịch Covid-19

“Các cháu còn trẻ mà nhiệt tình, dễ thương lắm!”

Chị Hằng cho biết việc “đi chợ hộ” này đã được các thành viên bắt đầu từ ngày 23.8, khi TP.HCM tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi mở đường link để người dân đăng ký mua thực phẩm, các thành viên trong đội shipper tình nguyện bắt đầu nhận đơn, chốt đơn rồi gửi đến các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn. Sau khi nhân viên đóng gói xong, đội sẽ đến lấy để giao sao cho nhanh nhất, để hàng hóa đến tay người nhận còn tươi.
Shipper tình nguyện TP.HCM miệt mài ‘chốt đơn’: ‘Nhiều lần bị boom hàng, nhưng không nản’ 1

Sáng sớm, hơn 15 tình nguyện viên mặc áo xanh đã có mặt trước UBND X.Long Thới, H.Nhà Bè để bắt đầu chuẩn bị cho việc “đi chợ hộ”

CAO AN BIÊN

Shipper tình nguyện TP.HCM miệt mài ‘chốt đơn’: ‘Nhiều lần bị boom hàng, nhưng không nản’ 2

Chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên (22 tuổi) được phân công hỗ trợ nhân viên siêu thị mua những đơn hàng thiết yếu để kịp giao cho người dân trong buổi sáng

CAO AN BIÊN

“Nhưng nhiều siêu thị có ít nhân viên, không phụ trách xuể các đơn nên chúng tôi cũng phân công thêm các bạn tình nguyện đến để hỗ trợ. Trung bình mỗi ngày nhóm phối hợp giao hơn 70 đơn, ở 3 ấp của xã Long Thới”, chị Hằng thông tin thêm.
15 thành viên trong đội có 4 người thuộc đội hình shipper tình nguyện của Trung tâm an sinh TP.HCM. Bên cạnh việc hỗ trợ phân phát túi an sinh, nhu yếu phẩm đến với người dân, các thành viên này cũng tích cực tham gia vào việc đi chợ hộ từ những ngày đầu.

Bản tin Covid-19 ngày 31.8: Cả nước 12.607 ca nhiễm | TP.HCM đề xuất tiêm vắc xin cho học sinh

Hơn 8 giờ sáng, tôi đi theo các thành viên trong nhóm được phân công đến một siêu thị nhỏ trên địa bàn hỗ trợ việc mua hàng. Cầm những tấm giấy nhỏ ghi những món cần mua, chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên (22 tuổi) tất bật với công việc.
“Alo! Chị ơi hết cà chua rồi, chị muốn mua gì khác không?”, “Anh ơi bột thông cống không có rồi, anh thông cảm nha!”, chị Duyên vừa gọi điện thoại thông báo cho khách vừa tìm những món hàng còn lại trong đơn.
Chưa đầy 1 tiếng sau, gần chục đơn hàng tại đây đã được hoàn tất, các nhân viên siêu thị cũng bắt đầu hỗ trợ đóng gói, thanh toán để nhóm mang về nơi tập kết. Từ đó, những đơn hàng đầu tiên bắt đầu đến tay người dân trong buổi sáng.
Shipper tình nguyện TP.HCM miệt mài ‘chốt đơn’: ‘Nhiều lần bị boom hàng, nhưng không nản’ 3

Cao Thị Thu Hà (18 tuổi) cho biết mình đã gắn bó với công việc này hơn 1 tuần qua

CAO AN BIÊN

Shipper tình nguyện TP.HCM miệt mài ‘chốt đơn’: ‘Nhiều lần bị boom hàng, nhưng không nản’ 4

Những đơn hàng được chú thích cẩn thận

CAO AN BIÊN

Anh Nguyễn Bá Thanh (21 tuổi) mang những túi nhu yếu phẩm lỉnh kỉnh chất lên chiếc thùng được đặt phía sau xe, bắt đầu đi giao hàng. Anh nói mình nằm trong đội hình shipper tình nguyện của Trung tâm an sinh, ngoài việc giao túi an sinh cho người dân thì anh cũng quen đi chợ thay gần một tuần nay.
Chuyến xe đầu tiên trong ngày của shipper này bắt đầu xuất phát. Hơn 15 phút sau, xe dừng trước một khu lưu trú công nhân, anh Thanh gọi điện thoại: “Cô Sương phải không cô? Con giao hàng tới rồi nè! Đơn hàng của cô là 327.000 đồng, cô xuống nhận dùm con”. Chưa đầy 5 phút, người phụ nữ đã có mặt trước cổng. Cả hai người đều giữ khoảng cách trong quá trình giao nhận, nhưng không quên nở nụ cười thật tươi sau lớp khẩu trang cùng lời cảm ơn dành cho nhau.
“Các cháu này còn trẻ mà nhiệt tình, dễ thương lắm. Nay tôi mua trái cây với ít thịt dùng trong nhà, mới đặt hôm trước mà hôm sau tới rồi. Nhờ tụi nhỏ mang tới tận nơi như vậy mà tôi cùng gia đình an tâm ở nhà hơn, không sợ thiếu đồ ăn”, bà cười nói rồi mang túi thực phẩm vào trong.
Shipper tình nguyện TP.HCM miệt mài ‘chốt đơn’: ‘Nhiều lần bị boom hàng, nhưng không nản’ 5

Anh Thanh gọi điện thông báo đơn hàng đã đến nơi

ẢNH: CAO AN BIÊN

Shipper tình nguyện TP.HCM miệt mài ‘chốt đơn’: ‘Nhiều lần bị boom hàng, nhưng không nản’ 7

Bà Nguyễn Thị Như Sương mừng rỡ vì nhận được thực phẩm mình cần

ẢNH: CAO AN BIÊN

“Vẫn có bom hàng nhưng không nản”

Anh Thanh tâm sự rằng, chính những nụ cười hay lời cảm ơn là động lực lớn nhất để anh có thể tiếp tục công việc, dù rằng không ít lần bị “bom” hàng vì những lý do “không thể tin được”.
Anh nói: “Có lần, tôi đi giao một đơn hàng thì người ta không nhận, nói “không tiện nhận hàng”, có những người vì thiếu chanh, sả, mà họ bỏ nguyên cả đơn luôn; có những người mình gọi thì bặt vô âm tín. Những lúc đó, mình buồn chứ, nhưng không nản vì biết rằng có nhiều người cũng cần và quý mình”.
Shipper tình nguyện TP.HCM miệt mài ‘chốt đơn’: ‘Nhiều lần bị boom hàng, nhưng không nản’ 8

Nhiều lần anh Thanh bị "bom" hàng nhưng vẫn không nản vì biết nhiều người đang cần anh

CAO AN BIÊN

Shipper tình nguyện TP.HCM miệt mài ‘chốt đơn’: ‘Nhiều lần bị boom hàng, nhưng không nản’ 6

Đội shipper tình nguyện vẫn miệt mài giao hàng những ngày giãn cách, mong góp sức trẻ cùng TP.HCM chiến thắng Covid-19

 CAO AN BIÊN

Tương tự như anh Thanh, chị Mỹ Duyên cũng kể lại một kỷ niệm “dở khóc dở cười” khi 2 đơn hàng đầu tiên chị đi chợ thay cũng bị “bom”. Lúc đó, chị nói mình sốc và mất hết năng lượng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của mọi người, chị lại có thêm động lực để tiếp tục.
“Những ngày qua, các bạn ở đây làm việc nhiệt tình từ sáng tới tối, nhiều khi quên ăn luôn để hỗ trợ cho người cần. Nhiều lúc đơn hàng quá tải, ai cũng áp lực, nhưng đều động viên nhau hoàn thành tốt công việc. Ai cũng mong được góp một chút công sức để cùng TP.HCM vượt qua lần dịch này”, chị Duyên bộc bạch.
Cứ như vậy, những chuyến xe của các shipper áo xanh vẫn miệt mài lăn bánh giữa cái nắng mưa bất chợt, giữa những ngày TP.HCM căng mình chống dịch…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.