Ước mơ bắt đầu từ chiếc mũ kêpi
Nguyễn Thành An (23 tuổi), lớn lên tại Hoài Nhơn, Bình Định (nay là Gia Lai). Từ khi còn học tiểu học, hình ảnh bộ quân phục cùng chiếc mũ kêpi đã khiến An mơ ước một ngày được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.
Ước mơ ấy dần trở thành mục tiêu để chàng trai phấn đấu và viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Tháng 9.2023, chàng trai trở thành học viên khóa D32, Trường ĐH An ninh nhân dân. Trong quá trình học tập, rèn luyện, An được tín nhiệm giữ vai trò Bí thư Liên Chi đoàn D32.
An (ở giữa) đảm nhận vị trí khối trưởng, phụ trách dẫn khối nam sĩ quan An ninh nhân dân tại chương trình “Tổ quốc trong tim” ở TP.HCM
ẢNH: NVCC
Cơ hội đặc biệt đến khi nam học viên được giao đảm nhiệm vị trí khối trưởng khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân tại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
Lần đầu dẫn đầu đội hình tại một sự kiện lớn, An cho biết không giấu được cảm giác hồi hộp và choáng ngợp. Đặc biệt, khi tiến về phía Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất), nam học viên nghĩ đến thời khắc xe tăng số hiệu 390 húc đổ cổng dinh cách đó 50 năm. “Mình có cảm giác như được sống lại câu chuyện lịch sử, khi lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Niềm tự hào lúc ấy vỡ òa”, An chia sẻ.
Trong bộ quân phục trang nghiêm, An thể hiện thần thái tự tin khi dẫn đầu khối diễu binh
ẢNH: AN VY
Với thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, An được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.
Kết quả của những tháng ngày khổ luyện
Năm 2026, An tiếp tục được giao vị trí khối trưởng, phụ trách dẫn khối nam sĩ quan An ninh nhân dân tại chương trình “Tổ quốc trong tim” ở TP.HCM. Sau chương trình, An nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân.
Nếu lần đầu là cảm giác hồi hộp xen lẫn tự hào, ở lần thứ hai, An cho biết thấy trách nhiệm đặt lên vai mình lớn hơn. Nam học viên hiểu rằng khi đã có kinh nghiệm, bản thân càng phải chỉn chu, làm gương và dẫn dắt đội hình tiến bước thật đều, đẹp.
An gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai cùng tác phong chững chạc
ẢNH: AN VY
An kể để có những phút xuất hiện trang nghiêm, các thành viên phải trải qua quá trình luyện tập với cường độ cao. Từng góc tay, bước chân và khoảng cách giữa các hàng đều được điều chỉnh liên tục để giữ đội hình vuông vức.
Việc thức dậy từ sớm, tập nhiều giờ dưới nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt dần trở thành điều quen thuộc. An nhớ nhất những buổi chiều cả đội hình tiếp tục tập dù cơ thể đã mỏi nhừ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.
“Có lúc cũng mỏi cơ, nhưng nhìn sang, thấy đồng đội vẫn thẳng lưng, đứng nghiêm trang dưới nắng, mình lại có thêm động lực. Sự kiên trì của tập thể chính là liều thuốc tinh thần giúp mình vượt qua giới hạn của bản thân”, An kể.
Khoảnh khắc khiến An xúc động nhất là khi tiếng nhạc diễu binh vang lên, bước chân của cả khối đồng loạt chạm xuống đường giữa tiếng reo hò, vỗ tay của người dân. Trong dòng người hai bên đường, An nhìn thấy những cựu chiến binh đeo huân chương trên ngực và các em nhỏ cầm cờ đỏ sao vàng vẫy chào.
Bên cạnh việc học, An còn tích cực tham gia công tác Đoàn, hoạt động tình nguyện và nghiên cứu khoa học
ẢNH: AN VY
Từ đội hình diễu binh đến những chuyến tình nguyện
Bên cạnh việc học, An còn tích cực tham gia công tác Đoàn, hoạt động tình nguyện và nghiên cứu khoa học. Với vai trò Bí thư Liên Chi đoàn D32, An tiên phong hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Công an nhân dân hỗ trợ vận hành chính quyền hai cấp tại cơ sở” và nhận bằng khen của T.Ư Đoàn.
Trong Chiến dịch "Hành quân xanh" năm 2024, An tham gia hoạt động tình nguyện tại Bình Định và nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Bình Định. Năm 2025, An tiếp tục cùng học viên khóa D32 thực hiện chiến dịch kéo dài 21 ngày đêm tại hai xã Tràm Chim và An Hòa, tỉnh Đồng Tháp. An còn được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp tặng giấy khen.
Trung tá Hà Xuân Lý, Chủ nhiệm Trung đội D32B2, Trường ĐH An ninh nhân dân, đánh giá An là học viên có bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Theo trung tá Lý, An luôn tích cực, chủ động trong học tập, công tác Đoàn, hoạt động tình nguyện và nghiên cứu khoa học.
“An là học viên tiêu biểu, có tinh thần tiên phong, ý chí phấn đấu và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là tấm gương để học viên trong đơn vị học tập, noi theo”, trung tá Hà Xuân Lý nhận xét.
Bình luận (0)