Lăng kính bạn đọc:

Sớm quét sạch 'nhạc rác'

Trí Minh
(tổng hợp)
17/10/2024 05:41 GMT+7

Bạn đọc cho rằng ca từ dung tục, hình ảnh phản cảm của những sản phẩm 'nhạc rác' có thể nhận diện được ngay, nên cần phải xử lý sớm, triệt để.

Như Thanh Niên đã thông tin, mới đây, hai rapper Bình Gold và Andree Right Hand có sự kết hợp gây sốc khi tung MV có tên Đổi tư thế, thu hút 2,2 triệu lượt xem và xếp vị trí cao trong bảng xếp hạng Trending âm nhạc của YouTube. Ca khúc này có phần lời diễn tả trần trụi chuyện 18+, gây sốc; có những đoạn mà cộng đồng mạng cho rằng cổ súy việc sử dụng chất cấm. Phần hình ảnh lồng ghép cảnh các cô gái múa may với những động tác gợi dục.

Sớm quét sạch 'nhạc rác'- Ảnh 1.

Bạn đọc yêu cầu cần quyết liệt ngăn chặn tình trạng “nhạc rác” phản ánh trong bài viết Nhạc rác, MV phản cảm tiếp tục lộng hành trên Báo Thanh Niên

Trước đó, hồi tháng 7, ca sĩ tlinh và Coldzy ra mắt MV Fever có nội dung gợi dục, gây tranh cãi dữ dội về ca từ, khiến người nghe đỏ mặt vì miêu tả quá trần trụi chuyện người lớn. MV Để ai cần của B Ray và YoungH do Masew phối hồi đầu năm cũng bị chỉ trích vì rap phản cảm, ca từ xúc phạm phụ nữ, trù ẻo người yêu cũ. Đó là chỉ mới điểm danh những ca khúc của các ca - nhạc sĩ trẻ hiện tại đã có tiếng tăm trong giới giải trí, còn ca sĩ mới, chưa có tên tuổi tung bài hát phản cảm, muốn gây sốc bằng những sản phẩm "nhạc rác" để được công chúng chú ý thì nhiều như "nấm mọc sau mưa".

Hầu hết ca khúc "nhạc rác" đều bị số đông khán giả lên án, không đồng tình. Nhiều trường hợp bị Thanh tra Bộ VH-TT-DL xử phạt như rapper Chị Cả (tên thật Đinh Thanh Tùng) bị phạt 45 triệu đồng vì ca khúc Censored có nội dung loạn luân, kèm với đó là tiêu hủy, xóa ca khúc. Nhóm Rap Nhà Làm cũng bị phạt 45 triệu đồng vì lưu hành MV Thích ca mâu Chí xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo và buộc xóa ca khúc trên YouTube. Ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết đã nắm được phản ánh của công chúng về các ca khúc "nhạc rác" đang bị dư luận chỉ trích và sẽ sớm có kết luận chính thức.

Nhạc rác, MV phản cảm tiếp tục lộng hành

Những bài hát dị dạng

Dù đã có nhiều ca khúc "nhạc rác" bị tiêu hủy, tác giả bị phạt tiền, nhưng loại sản phẩm này vẫn lưu hành tràn lan khiến bạn đọc (BĐ) bức xúc. "Sao không có cách nào có thể sàng lọc loại nhạc này chậm nhất là chỉ trong một vài ngày ? Chứ đến khi báo chí, truyền thông hoặc mạng xã hội lên tiếng, comment rần rần mới chú ý thì một bộ phận không nhỏ khán giả đã sao chép, lưu trữ về máy; nhiều hơn nữa là đã lan truyền, chia sẻ đường link cho nhau xem trước đó rồi. Một vấn đề nan giải và tiêu cực cho thế hệ trẻ", BĐ Quynh Vivo lên tiếng.

Đồng quan điểm, BĐ Vũ Trương nêu cụ thể ca từ phản cảm trong MV Để ai cần và cho rằng: "Thật khó hình dung được bài hát có những câu thế này: Anh mong em sún nguyên hàm răng cửa. Anh mong em đánh bại được ung thư chỉ để bị ung thư thêm lần nữa. Một lối suy nghĩ lệch lạc được diễn tả bằng những ca từ dị dạng. Thật hết biết".

"Thời đại thông tin, mạng xã hội, ai có chút khả năng sáng tác cũng có thể tự đăng tải video hát hò lên mạng. Nhưng xin đừng lợi dụng việc ngành quản lý không kiểm duyệt đầu ra mà muốn viết gì thì viết, vì cũng sẽ bị xử lý sau đó nếu sản xuất nhạc rác", BĐ Khuonguyen bày tỏ.

Điều nguy hại là bên cạnh các bình luận chỉ trích bên dưới những MV "nhạc rác", lại có nhiều lời khen hùa theo từ một bộ phận khán giả trẻ. BĐ Vietroad ngao ngán với thực tế lượt xem cao của MV Đổi tư thế: "Nhạc rác mà cũng lượt xem rất cao trong khi một ca khúc sạch chưa chắc dễ kiếm được. Vậy thì cái cần xem lại là dạng khán giả này. Có cầu ắt có cung".

Hợp sức tẩy chay, ngăn chặn

Về vấn đề giải quyết "nhạc rác", PV Thanh Niên dẫn lời của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho biết sẽ trao đổi với Cục Nghệ thuật biểu diễn để tìm hiểu và xem xét cụ thể đối với từng trường hợp nhằm xử lý đúng mức. BĐ Thang Chan cho rằng bài hát nào được phản ánh có ca từ dung tục, hình ảnh phản cảm thì đã thể hiện rõ: "Nhạc viết thế này: Anh mong em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ và thức giấc là ở dưới địa ngục, thì chắc không cần mất nhiều thời gian để thẩm định đâu mà cần xử lý ngay".

"Các ca khúc này lai tạp nhạc của nước ngoài, nhưng đây là Việt Nam, có văn hóa riêng của Việt Nam. Không thể để điều này trở thành bình thường, phải ngăn chặn ngay và luôn", BĐ Thái Nguyễn Hồng đề nghị.

Trong khi đó, BĐ Ha Tuan quyết liệt: "Cần xem xét, áp dụng theo như cơ quan quản lý văn hóa của Trung Quốc, có thể phong sát. Như thế mới có tác dụng răn đe".

BĐ Hand trăn trở: "Đừng để những sản phẩm dạng này lâu ngày tiêm nhiễm vào môi trường văn hóa. Có thể những thứ xấu xí rồi cũng sẽ bị đào thải theo thời gian, nhưng tại sao chúng ta không chủ động tẩy chay "nhạc rác" luôn từ bây giờ?".

"Những sản phẩm âm nhạc này sử dụng ngôn từ tục tĩu, vô nghĩa hay đầy những hình ảnh phản cảm, dung tục, cổ súy cho lối sống buông thả. Việc ngăn chặn những loại nhạc như thế này không phải điều dễ, nếu như không có sự phối hợp từ cơ quan chức năng, công chúng và cả đạo đức nghề nghiệp của những người sản xuất âm nhạc", BĐ Lộc Huỳnh nhìn nhận.

Nên kiểm duyệt chặt chẽ. Phạt nặng!

Tuấn Hoang

Đừng nghĩ đơn giản đó là những câu từ vô nghĩa, nghe rồi quên. Lâu ngày, nó có thể tác động đến tâm lý người nghe, nhất là giới trẻ.

Luân

Cấm sóng, cấm biểu diễn là mấy "khứa" làm "nhạc rác" này tàn ngay.

Phong Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.