Sống không thần tượng

01/05/2015 10:00 GMT+7

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, em xin hỏi câu này: Các bạn trẻ hôm nay ai cũng có thần tượng, phần lớn là nghệ sĩ và vì thần tượng họ sẵn sàng làm mọi việc. Riêng em lại chả có thần tượng nào và sống rất đơn giản, chỉ chuyên tâm những việc bình thường. Như vậy em có xấu không? Có tầm thường không hả chị? Ngân Hoa

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, em xin hỏi câu này: Các bạn trẻ hôm nay ai cũng có thần tượng, phần lớn là nghệ sĩ và vì thần tượng họ sẵn sàng làm mọi việc. Riêng em lại chả có thần tượng nào và sống rất đơn giản, chỉ chuyên tâm những việc bình thường. Như vậy em có xấu không? Có tầm thường không hả chị? Ngân Hoa

Sống không thần tượng
Em Ngân Hoa thân mến.
Đầu tiên chị công nhận với em nhiều bạn trẻ hôm nay có thần tượng, thậm chí có khi cùng lúc thần tượng nhiều người và phần lớn các thần tượng nằm trong giới "sô bít". Chả riêng gì châu Á, chả riêng gì nước ta mà châu Âu hoặc các quốc gia khác cũng có chuyện này.
Tại sao lại như thế thì việc giải thích rất phức tạp. Nhưng nhìn chung những người trẻ tuổi luôn luôn có xu hướng cụ thể hóa các khát vọng của mình, và chả có gì cụ thể hơn một con người bằng xương bằng thịt.
Kể ra điều đó cũng chả hại gì, còn tốt là khác khi ta thần tượng tài năng đúng đắn, và nhờ thần tượng ta khiến tâm hồn mình phong phú, cư xử của mình có say mê, thần tượng là một dạng khác của tình yêu, và yêu luôn giúp con người đẹp.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc thần tượng nghệ sĩ hôm nay có nhiều biến tướng, lắm khi rất cực đoan, rất kỳ quái và rất buồn cười, khiến cho người tỉnh táo không làm sao hiểu được. Anh thì thấy thần tượng là ngã lăn ra, chị hễ ôm thần tượng là khóc rưng rức, chưa kể những người muốn xông tới thần tượng xé mảnh áo, mảnh quần hoặc bất cứ mảnh gì.
Đấy là chưa kể nhiều thần tượng chả xứng đáng là thần tượng chút nào, vì tuy có chút tài năng, chút ngoại hình nhưng có những cách cư xử vô cùng chán, thậm chí bê tha, nếu biết mặt thật chắc nhiều bà con vỡ mộng.
Nhiều nhà nghiên cứu đã tuyên bố bệnh thần tượng (trong một số trường hợp đúng ra phải gọi là bệnh) là một biểu hiện của giới trẻ, nhưng may mắn là phần lớn bệnh đó sẽ tự khỏi khi ta già hoặc khi thần tượng... già. Nhiều cá nhân chả hiểu nổi lý do gì ngày xưa mình thần tượng ngây thơ và dễ dàng đến thế.
Còn việc em Ngân Hoa chả thần tượng ai, chị hoàn toàn thấy là bình thường, thậm chí còn có ý tốt bởi thần tượng cũng là con người, có hay có dở, ta cùng lắm chỉ sùng bái tài năng của họ chứ đừng nâng lên tới mức mù quáng.
Tuy em không hỏi nhưng nếu được phép cho lời khuyên, chị mong em thần tượng các nhà trí thức, các nhà khoa học nổi tiếng. Lao động của những người này rất có giá trị vững bền, và tấm gương của họ rất đáng noi theo.
Và cuối cùng, chị khuyên em cần phải có một chút thần tượng... chính bản thân mình. Em phải luôn tự tin, cho rằng việc gì kẻ khác làm được thì Ngân Hoa cũng làm được, chứ không phải suốt đời ta chỉ đi tìm và sùng bái kẻ khác. Nếu đã biết thần tượng bản thân đúng cách, ta thêm tự tin, thêm nghị lực trong cuộc sống rất nhiều. Thật sai lầm khi chỉ khám phá người khác mà không chịu khám phá chính bản thân em, Ngân Hoa nhé!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.