Sông nước miền Tây dập dìu ghe xuồng chở hoa Tết về nhà

30/01/2022 11:19 GMT+7

Với đặc thù sông rạch, người miệt vườn miền Tây chạy xuồng, ghe ra chợ mua hoa kiểng về nhà trang trí ngày Tết.

Những ngày này, đường phố Cần Thơ tràn ngập hoa và cây kiểng. Không khí mua bán nhộn nhịp không chỉ có ở các chợ hoa xuân trung tâm, người dân vùng ngoại ô, miệt vườn cũng tất bật đi mua hoa kiểng về chưng Tết. Hình ảnh những chiếc ghe, xuồng chở đầy hoa đang bung nở được nhiều người ví von là “chở mùa xuân” về nhà, tạo nên khung cảnh ngày Tết đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.

Tiểu thương chạy ghe chở hoa kiểng đến miệt vườn thuộc H.Phong Điền, TP.Cần Thơ bán cho người dân

DUY TÂN

Theo ghi nhận PV của Thanh Niên, tại xã Định Môn, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ, người dân mua và chở hoa kiểng về nhà len lỏi theo những con rạch nhỏ.

Người dân miệt vườn miền Tây chạy vỏ lãi ra chợ mua hoa Tết.

DUY TÂN

Ông Huỳnh Văn Lạc (73 tuổi, ngụ xã Định Môn) cùng con cháu lên ghe chạy ra chợ Vàm Nhon từ sớm để lựa những chậu hoa đẹp nhất đem về chưng Tết. Để tiện mua số lượng nhiều, ông Lạc dùng chiếc ghe của gia đình để chở. “Nhà ở vùng sâu, vùng xa, dù đường lộ đã được khơi thông nhưng vào dịp Tết tôi vẫn thích dùng ghe đi mua hoa kiểng. Đi vậy thấy lòng vui lắm, nhớ những ngày tết xưa nữa. Với lại, đi như vầy chở được nhiều, an toàn và thoải mái”, ông Lạc nói.

Những phụ nữ đội nón lá, áo bà ba đi chợ tết

DUY TÂN

Chở hàng chục chậu bông vạn thọ vừa mua được trên chiếc vỏ lãi loại nhỏ, bà Nguyễn Thị Bé Sáu (55 tuổi, ngụ xã Định Môn) cũng không giấu được niềm vui đón Tết: “Sông rạch chằng chịt, nhà lại ở khá xa trung tâm huyện nên năm nào tôi cũng dùng chiếc vỏ lãi này ra chợ mua sắm Tết, đặc biệt là rất thuận tiện chở hoa kiểng về nhà. Đi chợ Tết như vậy mới vui”.

Trên những con rạch nhỏ thuộc xã Giai Xuân, H.Phong Điền (TP.Cần Thơ), thương lái bán hoa lẻ cũng tấp nập ngược xuôi chạy ghe chào bán các loại hoa như vạn thọ, cúc mâm xôi…

Chạy ghe, xuồng chở hoa kiểng về nhà ngày Tết là nét đặc trưng của miền Tây

DUY TÂN

Vừa mua 4 chậu vạn thọ, bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi) cho biết, năm nào bà cũng đợi ghe bán hoa đi ngang để mua, đỡ phải đi xa. “Tuy không có nhiều loại hoa kiểng như các hoa xuân để lựa chọn, nhưng sống ở miệt vườn miền Tây mà được vậy là tiện lắm rồi. Ghe chạy ngang nhà, mình “canh” nghe tiếng rao thì chạy xuống đón mua. Giá thành cũng bằng hoặc nhỉnh hơn xíu so với hoa bán ở các chợ trung tâm”, bà Hoa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.