'Sự cố' gì khiến hàng chục xe cứu thương có CSGT hộ tống gây 'nóng' Cần Thơ?

17/04/2016 12:42 GMT+7

Sáng 17.4, hàng chục xe cứu thương hú còi cùng mô tô CSGT dẫn đường liên tục di chuyển trong nội ô quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Sáng 17.4, hàng chục xe cứu thương hú còi cùng mô tô CSGT dẫn đường liên tục di chuyển trong nội ô quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Đoàn xe cứu thương tập trung trước Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ - Ảnh: Mai TrâmĐoàn xe cứu thương tập trung trước Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ - Ảnh: Mai Trâm
Sáng 17.4, người dân nội ô quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ngạc nhiên rồi cảm thấy lo lắng khi trên đường phố có hàng chục xe cứu thương xuất phát từ Bệnh viên Nhi Cần Thơ hú còi, với sự hỗ trợ dẫn đường của lực lượng CSGT, liên tục di chuyển trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Mậu Thân và Nguyễn Văn Cừ.
VP Báo Thanh Niên tại Cần Thơ liên tục nhận được các cuộc gọi từ bạn đọc báo tin và hỏi "liệu có phải Cần Thơ vừa gặp sự cố gì hay không?".
Xe cấp cứu '"xuất quân" trước cổng Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong sự hỗ trợ của lực lượng công an khiến người dân cảm thấy "lo lắng" - Ảnh: Mai Trâm.

PV Thanh Niên đã trao đổi ngay với bác sĩ CK 2 Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, thì được biết theo bệnh viện đang di dời cơ sở cũ (trên đường Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp) về cơ sở mới ( đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình, cùng Q.Ninh Kiều) theo kế hoạch.
Cụ thể, sáng 17.4, Sở Y tế Cần Thơ đã huy động 11 xe cứu thương để liên tục vận chuyển 332 bệnh nhi bệnh nặng đang nằm điều trị tại cơ sở cũ về cơ cơ sở mới.
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cháu trên đường di chuyển, bệnh viện đã nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ đưa các cháu về cơ sổ mới tiếp tục điều trị.
Ngoài ra, bệnh viện còn huy động 2 xe ca loại 30 chỗ ngồi để chở thân nhân của các cháu chạy theo đoàn xe cứu thương đến nơi điều trị tại cơ sở mới.
"Do người dân không có thông tin việc di dời bệnh viện, nên đã hoang hoang, không biết có việc gì xảy ra", bác sĩ Dễ cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.