Lan tỏa trên mạng xã hội:

Sự lạc quan của thiếu nữ 16 tuổi 'chiến thắng' ung thư

18/03/2023 10:12 GMT+7

Ung thư hạch "ghé thăm" ở tuổi 15 khiến cho bé gái xinh đẹp Trương Trần Diệu Nhi (hiện 16 tuổi, ngụ Thái Bình) sợ… chết. Nhưng bằng sự lạc quan và nghị lực, em đã chiến thắng căn bệnh quái ác này.

Câu chuyện nhận "mưa tim" từ phía cư dân mạng. Nhiều người không ngớt lời khen đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp là sức mạnh bên trong của cô bé.

LẠC QUAN LÀ LIỀU THUỐC TỐT NHẤT

Cuối tháng 4.2022, Diệu Nhi thi cuối cấp THCS, mang theo bao hoài bão, ước mơ nhưng, căn bệnh ung thư hạch "ghé thăm" khiến cho những hy vọng đó vụt tắt.

Sự lạc quan của thiếu nữ 16 tuổi 'chiến thắng' ung thư - Ảnh 1.

Gia đình tiếp thêm cho Nhi sức mạnh chiến đấu với bệnh tật

NVCC

"Một ngày nọ, mặt em bị sưng, lưng em cũng nổi rất nhiều hạch, không đau. Mẹ dẫn em đi khám ở 3 bệnh viện khác nhau, nhưng không phát hiện ra bệnh. Đến khi làm xét nghiệm tại Bệnh viện K (cơ sở 3) ở Hà Nội, bác sĩ cho biết hạch của em có ở bụng, cổ, bẹn, nách và phải sinh thiết. Bác sĩ chẩn đoán trong người em có u lympho (ung thư hạch). Lúc đó, em vừa hoang mang, vừa lo sợ, mà nỗi sợ lớn nhất của em là sợ… chết", cô gái nhỏ nhớ lại.

Sự lạc quan của thiếu nữ 16 tuổi 'chiến thắng' ung thư - Ảnh 2.

Diệu Nhi là một thiếu nữ xinh đẹp

NVCC

Chị Trần Thị Huyền (38 tuổi, mẹ Diệu Nhi) lúc đó hay tin sốc tới mức không nói nên lời. Người mẹ cũng chưa từng nghĩ rằng căn bệnh ung thư sẽ đến với con khi tuổi đời còn trẻ như thế. Dù trong lòng hết sức lo lắng, nhưng chị cũng cố giữ bình tĩnh, truyền cho con năng lượng lạc quan. Vì phát hiện bệnh sớm, bác sĩ thông báo em có thể chữa khỏi ung thư, nếu tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Từ đây, hành trình 2 mẹ con chiến đấu với ung thư chính thức bắt đầu.

Truyền hóa chất được 2 đợt, từ cô gái có mái tóc đen dài, ngoại hình xinh đẹp đầy sức sống, Diệu Nhi bắt đầu rụng tóc, nhiệt miệng, lở loét hết cả họng, lưỡi. Thế nhưng đó chưa là điều ám ảnh nhất. Diệu Nhi tâm sự mình sợ nhất những lần bị chọc tủy đau đớn không thể tả được, những lần sốc thuốc chỉ nôn ói mà không ăn uống gì được. "Khi bác sĩ cho em về quê được 2 ngày, em nghe được mọi người bàn tán em không qua khỏi và bị bệnh viện trả về. Nhìn vào gương, em lúc đấy cũng sợ nên buồn và tủi thân, nhưng nhờ có sự động viên và đồng hành của bố mẹ, ông bà và người thân, em đã trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn", cô bé 16 tuổi nhớ lại.

SỰ ĐỒNG HÀNH ĐẶC BIỆT CỦA MẸ

Gian nan hơn 10 tháng điều trị, dần dà, sức khỏe của Diệu Nhi có tiến triển tốt. Gia đình cho biết sau những lần truyền hóa chất, 8 đợt trị xạ và nhiều lần chọc tủy thì cuối cùng con cũng đã chiến thắng căn bệnh, dù vẫn phải tái khám đều đặn để theo dõi sức khỏe. Diệu Nhi nói rằng em không biết làm sao để cảm ơn hết ơn nghĩa của các y bác sĩ ở bệnh viện đã đưa em vượt qua cửa tử.

Sự lạc quan của thiếu nữ 16 tuổi 'chiến thắng' ung thư - Ảnh 3.

Dù phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, nhưng Diệu Nhi vẫn giữ được tinh thần lạc quan

NVCC

Suốt hành trình Diệu Nhi tâm sự điều may mắn nhất chính là có sự đồng hành của mẹ. Nếu như bố ở nhà chăm sóc em nhỏ mới học lớp 5 cũng như làm việc để có tiền điều trị bệnh, thì mẹ là người luôn túc trực bên Nhi. Những ngày tháng có mẹ kề bên, có lẽ là những ngày đặc biệt mà em sẽ không bao giờ quên trong đời.

Chị Huyền nhớ mãi 10 ngày con vật vã vì sốc thuốc, và đó có lẽ là những ám ảnh mà chị không bao giờ muốn gặp lại. "Con gái mình đang xinh đẹp, trẻ trung nay trở nên tiều tụy, có lúc cháu như 1 đứa trẻ nhỏ không ăn uống, vệ sinh được. Mình chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, không dám khóc trước mặt cháu", người mẹ rưng rưng.

Sự lạc quan của thiếu nữ 16 tuổi 'chiến thắng' ung thư - Ảnh 4.

Giờ đây, khi đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn, Diệu Nhi tâm sự rằng em đang tiếp tục ôn luyện để có thể thi vào lớp 10 ở trường mơ ước. Em sẽ viết tiếp ước mơ đi học của mình, và một ngày nào đó sẽ trở thành một ca sĩ được nhiều người mến mộ. Nở một nụ cười thật tươi, cô bé nói rằng mới nghỉ học 1 năm nhưng em đã nhớ bạn bè, trường lớp. "Em muốn nhắn nhủ đến mọi người, nhất là ai mắc phải ung thư là cuộc sống này còn nhiều khó khăn nhưng dù ở hoàn cảnh nào cũng nên giữ mãi nụ cười và tinh thần lạc quan. Lạc quan sẽ là liều thuốc "chữa khỏi" tất cả các loại bệnh!", cô bé cười nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.