Sự thật người phụ nữ bán nem rán vỉa hè 'nghỉ 5 tháng du lịch châu Âu'

01/04/2023 09:56 GMT+7

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, nhiều khách đến tận nơi chỉ để xác minh việc "bà Nga chỉ là một người bán hàng ăn vỉa hè nhưng sao lại có tiền để đi du lịch châu Âu?".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết và hình ảnh nói về một người phụ nữ bán nem rán, xiên que ở vỉa hè Hà Nội nuôi 2 con ăn học thành tài, nghỉ 5 tháng để đi du lịch châu Âu nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Sự thật người phụ nữ bán nem rán vỉa hè 'nghỉ 5 tháng du lịch châu Âu' - Ảnh 1.

Quầy hàng của bà Nguyễn Thị Nga

ĐÌNH HUy

Theo nội dung bài viết chia sẻ, người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Nga (67 tuổi). Đến với gian hàng của bà, khách không chỉ được thưởng thức những que xiên đủ loại, mà còn được nghe về cuộc đời bán xiên, nuôi 2 con thành tài của bà Nga... Gần đây, người ta thắc mắc bẵng đi gần nửa năm mà bà chẳng bán hàng, mãi sau mới biết bà chán nên đi du lịch 5 nước ở châu Âu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, gian hàng bán nem rán, thịt xiên của bà Nga nằm ở đầu một con ngõ nhỏ trên phố Cát Linh (Q.Đống Đa, Hà Nội), gần Trường tiểu học Cát Linh. Gian hàng không biển, không bảng và đang bị chắn bởi những tấm tôn của một công trình xây dựng nhưng rất đông khách, đa phần là khách quen, đã dùng đồ ăn của bà Nga từ lâu.

Bà chủ quán nem chua rán đi du lịch châu Âu: ‘Tôi rất nghèo’

Những ngày gần đây, sau khi "nổi tiếng" bất đắc dĩ trên mạng xã hội, quán của bà Nga đông khách hơn bởi nhiều người đọc được câu chuyện và đến tận nơi chỉ để xác minh việc "bà Nga chỉ là một người bán hàng ăn vỉa hè nhưng sao lại có tiền để đi du lịch châu Âu?".

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Nga cho biết, mọi chuyện bắt nguồn từ một video review quán xiên que, nem rán của bà từ đầu tháng 1, nhưng dạo gần đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Mấy hôm nay, khách đến ăn chỉ xoay quanh câu chuyện bà Nga đi du lịch ở châu Âu.

Sự thật người phụ nữ bán nem rán vỉa hè 'nghỉ 5 tháng du lịch châu Âu' - Ảnh 2.

Bà Nga bất ngờ vì nổi tiếng trên mạng xã hội

ĐÌNH HUY

"Tôi không dùng Facebook nên không hay biết, thấy mọi người hỏi nhiều mới nhớ ra từng có một nhóm bạn trẻ đến đây vừa ăn vừa quay video", bà nói và cho biết rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Bà Nga cũng thẳng thắn thừa nhận, chính gian hàng bán nem rán, que xiên này đã giúp vợ chồng bà có tiền để nuôi 2 con ăn học, trưởng thành. Hiện tại, cả 2 con đang công tác ở nước ngoài nên vừa rồi vợ chồng bà mới sang 5 nước châu Âu, vừa để thăm con, vừa đi du lịch.

"Chuyến du lịch của vợ chồng tôi đi qua 5 nước châu Âu là Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Luxembourg. Tổng chuyến đi hết hơn 100 triệu đồng/người, nhưng đều được các con chi trả hết", bà Nga nói.

Xem nhanh 20h ngày 3.4: Thai phụ trong vụ cây xanh bật gốc | Tâm sự chủ quán vỉa hè du lịch châu Âu

Từng xấu hổ với đồng nghiệp vì bán đồ ăn trên vỉa hè

Theo lời bà Nga, trước đây, bà là công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm. Năm 1986, sau khi sinh người con thứ hai, bà bắt đầu bán hàng rong, chuyên trứng vịt lộn để kiếm thêm thu nhập nuôi 2 con.

"Ngày trước đi bán hàng ngại lắm, vì sợ đồng nghiệp nhận ra và chê cười nên tôi luôn phải cúi mặt. Có những lúc tôi bán cho những công nhân xe lửa mà phải lấy nón che gần hết mặt để người ta khỏi nhận ra. Đến giờ, nhiều người đồng nghiệp xưa còn đùa với tôi rằng: Ngày xưa chúng em chê chị, giờ muốn như chị còn không được", bà Nga cười nói.

Sự thật người phụ nữ bán nem rán vỉa hè 'nghỉ 5 tháng du lịch châu Âu' - Ảnh 3.

Món nem rán, que xiên làm nên thương hiệu của bà Nga

ĐÌNH HUY

Năm 2003, bà chuyển sang bán nem rán, thịt xiên gần Trường tiểu học và THCS Cát Linh, tất cả đều được bà tự tay chuẩn bị từ nguyên liệu, chế biến. "Thời đó, khách đến đây lúc nào cũng đông, có lúc muốn ăn phải chờ cả tiếng tiếng đồng hồ, nhiều bạn thanh niên đợi lâu quá còn phải đi chơi rồi căn giờ quay lại đây ăn. Đến nay, tôi có tuổi nên không thể làm quá nhiều việc như hồi trước nữa, giờ tôi chỉ bán hàng từ 15 giờ - 18 giờ, thời gian còn lại là bán online", bà Nga kể.

Bà Nga cho biết, trung bình những ngày đông khách có thể kiếm từ 500.000 - 700.000 đồng. Thấy hàng quán vợ quá tải, chồng bà Nga nghỉ việc về phụ giúp.

Cách đây 2 năm, con phố Cát Linh bị rào chắn, quây tôn để thi công ga ngầm, bà Nga buộc chuyển gánh hàng vào gần con ngõ nơi gia đình sinh sống. Gọi là hàng quán, nhưng thực chất là khoảng đất trống rộng khoảng 30 m2 được vợ chồng bà thuê lại, đổ nền bê tông, quây rào xung quanh, bố trí thêm vài bộ bàn ghế.

Sự thật người phụ nữ bán nem rán vỉa hè 'nghỉ 5 tháng du lịch châu Âu' - Ảnh 4.

Khu vực bán hàng của bà Nga

ĐÌNH HUY

Cũng từ đó, lượng khách giảm sút tới quá nửa do đoạn rào chắn chật hẹp, gây khó khăn di chuyển. "Khách giảm nhiều lắm nhưng cũng không ảnh hưởng gì, bây giờ tôi chỉ bán cho có việc làm thôi, nếu ngày trước đang nuôi con mà như thế này mới đáng lo", bà Nga nói thêm.

Sau khi đi du lịch châu Âu 5 tháng vào năm ngoái, bà Nga từng hứa với các con sẽ không bán hàng nữa, dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nhớ nghề nên bà đành... thất hứa, cũng để đỡ buồn tuổi già.

"Tôi có tuổi rồi mà ở nhà buồn lắm, không đi làm không biết làm gì. Các con cô không bao giờ thích mẹ làm nghề này đâu, bởi từ nhỏ chúng thấy bố mẹ vất vả bên gánh hàng", bà Nga tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.