Sưa vàng ở quê - Thơ của Huỳnh Minh Tâm

20/04/2014 03:15 GMT+7

Có thể mấy trăm năm Nào thấy Giờ về đấy ư em

Có thể mấy trăm năm
Nào thấy
Giờ về đấy ư em

Hoa sưa vàng tháng tư
Ô nhớ mái tóc em
Vàng thu độ cúc

Nhớ bâng quơ con đường chúng ta đi học
Chỉ mộng vàng cỏ dại mà thôi
Đôi guốc em mơ hồ kêu lách tách
Chạm mồ côi riêng một góc trời

Sáng sưa vàng đáy mắt
Trưa sưa vàng chập chững tình yêu
Chiều sưa vàng áo dài gió lật

Tối mơ sưa sực vỡ
Trăng vàng lấp lóa những cánh sưa bay
Mấy mươi năm trước hẹn đầu sóng

Sưa vàng mặt hồ
Gương mặt em
Hoa thơm dậy thì

Hây hây
Không tính tuổi.
 

 
 

Minh họa: Văn Nguyễn

H.M.T
(Mùa đầu sưa về Đại Lộc, nhớ Dũng)

 >> Ông và cháu - Thơ của Lê Văn Ngăn
 >> Sơ thảo một chân dung - Thơ của Lê Văn Ngăn
 >> Ngợi ca ngọn lửa - Thơ của Bế Kiến Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.