Thêm một người bị ong vò vẽ đốt trên 70 vết được cứu sống

21/06/2016 05:07 GMT+7

Ngày 20.6, bác sĩ Quách Văn Lực, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu (BV Bạc Liêu), cho biết BV vừa cứu sống ông Trần Minh Triều (61 tuổi, ngụ H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Trước đó, ông Minh nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, toàn thân sưng phù, mê man do bị ong vò vẽ đốt trên 70 vết.
Sau khi được các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, lọc máu, tiêm thuốc chống dị ứng… ông Triều đã tỉnh táo, chức năng gan, thận trở về gần như bình thường. Ông Triều kể, trưa 18.6, trong lúc đốn lá dừa nước ở phía sau nhà, ông vô tình chạm tổ ong vò vẽ và bị chúng tấn công. Ông bỏ chạy hơn 100 m, rồi lặn xuống đìa sâu mới thoát khỏi sự bao vây của đàn ong hung dữ.

tin liên quan

Cô giáo và 17 trẻ mầm non bị ong rừng tấn công
Sáng ngày 15.4, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ việc xảy ra lúc 8 giờ sáng ngày 14.4 khi một bầy ong rừng bất ngờ kéo đến tấn công điểm trường mầm non xóm Xuân Trung (xã Thanh Xuân).

Sau một ngày điều trị ở BV huyện không hiệu quả, chiều 19.6, người nhà chuyển ông Triều đến BV Bạc Liêu cứu chữa. Theo bác sĩ Lực, những trường hợp bị ong vò vẽ đốt nặng nếu chậm cấp cứu sẽ bị suy gan, suy thận... dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 9.6, BV Bạc Liêu đã cứu sống ông Trần Xol (68 tuổi, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, H.Hồng Dân) bị ong vò vẽ đốt hơn 110 vết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.