Tác giả ca khúc 'Chiều sân ga', 'Cõi nhớ' qua đời ở tuổi 86

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
Sáng 12.9, thông tin về sự ra đi nhạc sĩ Sông Trà - tác giả của những ca khúc rất được yêu thích như: 'Chiều sân ga', 'Cõi nhớ', 'Hoa tím đợi chờ'... qua đời ở tuổi 86 được nhiều đồng nghiệp chia sẻ. Mọi người đều tiếc thương trước sự ra đi của một nhạc sĩ tài hoa đất Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên, nhạc sĩ Sông Trà (sinh năm 1940 tại Quảng Ngãi), tên thật của ông là Trần Hữu Châu và còn có bút danh khác là Hoài Thu. Ông mất lúc 0 giờ 35 phút sáng 12.9 tại tư gia, vì tuổi cao sức yếu, thọ 86 tuổi.

Nhạc sĩ Sông Trà từng tốt nghiệp Trường Quốc gia âm nhạc và Kịch nghệ (nay là Nhạc viện TP.HCM) và có thời gian làm giáo viên âm nhạc tại nhiều trường học ở Vũng Tàu. Nhiều ca khúc của ông đã tạo tên tuổi cho người nhạc sĩ: Cõi nhớ, Cõi đêm, Chiều sân ga, Tôi yêu người, Tôi xa người, Hoa tím đợi chờ

Riêng bài Chiều sân ga là một trong những nhạc phẩm được khán giả yêu thích nhất, qua các giọng ca: Băng Tâm, Như Hoa, Phương Anh. Năm 1970, ông cùng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Thông Đạt được mời sang Nhật Bản biểu diễn nghệ thuật. Sau thống nhất, ông thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định tại TP.HCM.

Tác giả ca khúc 'Chiều sân ga', 'Cõi nhớ' qua đời ở tuổi 86- Ảnh 1.

Ca sĩ Lý Dương (trái) đi cùng nhạc sĩ Hồng Sơn đến thăm nhạc sĩ Sông Trà tại nhà riêng lúc ông lâm bệnh

Ảnh: Nhạc sĩ Hồng Sơn cung cấp


Chiều sân ga đã vắng bóng nhạc sĩ Sông Trà

Nói về tình đồng nghiệp với ông, nhạc sĩ Hồng Sơn chia sẻ: "Tôi biết nhạc sĩ Sông Trà qua anh Nguyễn Phú Yên. Trước đây mấy năm, hình như là sau dịch Covid-19, nhạc sĩ Phú Yên có rủ tôi qua thăm nhà nhạc sĩ Sông Trà ở quận Tân Phú cũ. Tôi nhớ là nhà gần khu công nghiệp. Thời điểm đó nhạc sĩ Sông Trà còn rất khỏe, mặc dù ông cũng đã cao tuổi rồi. Vừa vô nhà là ông mở ngay tivi lên khoe, bài này của ông ca sĩ này hát bài nọ của ông ca sĩ kia hát. Rất rôm rả. Nhạc sĩ cho biết ông có thú vui là mở MV những ca sĩ hát nhạc của mình để... nghe và khoe với bạn bè".

Được biết, nhà của ông có bộ ghế salon rất đẹp, đối diện ghế salon là cái tivi lúc nào ai tới chơi ông đều mở các bài hát được cho là tự hào trong sự nghiệp sáng tác của mình. Đặc biệt có hai bài Cõi nhớChiều sân ga là nổi tiếng nhất và được các nghệ sĩ hát nhiều nhất. Nhiều lúc kéo bạn bè ra quán cà phê ông cũng "không tha", chỉ yêu cầu quán mở những bài hát của mình và "bắt" mọi người nghe, như một thú vui lúc tuổi già.

Nhạc sĩ Hồng Sơn cho biết thêm: "Gần đây tôi có nghe nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn - một người vừa là bạn thân, vừa đồng trang lứa của ông nói là hình như ông SôngTrà dạo này yếu lắm. Ông bị lẫn nhiều... Nên mới đây, tôi với một người bạn ca sĩ ghé nhà thăm thì đúng là thấy ông ốm lắm, không ăn uống được. Tôi có hỏi bệnh tình thì người nhà nói ông bệnh nhiều thứ của tuổi già. Nhạc sĩ năm nay 86 tuổi rồi, cho nên cũng đủ thứ bệnh lại chỉ uống sữa cầm chừng nên sức khỏe khó hồi phục là điều không tránh khỏi...".

Tác giả ca khúc 'Chiều sân ga', 'Cõi nhớ' qua đời ở tuổi 86- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Sông Trà và ca khúc Chiều sân ga nổi tiếng

Ảnh: TƯ LIỆU

Cuộc đời lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi, nhạc sĩ Sông Trà còn viết hơn 200 ca khúc thiếu nhi, trong đó riêng ca sĩ Xuân Mai từng thu âm tới 65 bài hát. Là người con nặng lòng với vùng đất Quảng Ngãi nên không chỉ lấy bút danh Sông Trà của nơi "chôn nhau cắt rốn", ông còn có rất nhiều bài hát hay về quê hương: Thương lắm Trà Giang, Qua sông Trà Khúc mùa hạ, Tự tình quê hương, Tình quê nỗi nhớ, Về thăm quê hương...

Theo thông tin từ gia đình, lễ nhập quan nhạc sĩ Sông Trà diễn ra chiều cùng ngày tại phường Tây Thạnh (quận Tân Phú cũ), TP.HCM. Lễ động quan vào ngày 14.9, sau đó linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Vĩnh biệt nhạc sĩ Sông Trà, giờ đây Chiều sân ga đã vắng đi bóng ông rồi...

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.