Tài xế chở bé đi cấp cứu trong đêm không lấy tiền: Cảm ơn chân thành từ người mẹ

11/04/2022 12:17 GMT+7

Sau khi PV Thanh Niên kết nối, chị Hoa đã gọi điện gửi lời cảm ơn đến anh tài xế đã chở con chị đi cấp cứu lúc rạng sáng. Chị muốn gửi tiền xe nhưng anh đã không nhận và vui mừng khi biết sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Chị Đặng Thị Ngọc Hoa (25 tuổi, ở P.Phước Long B, TP Thủ Đức) – mẹ của cháu bé được anh tài xế chở đến BV Nhi đồng 2 cấp cứu lúc 4 giờ sáng ngày 6.4, cho biết, sau khi có được số điện thoại của anh tài xế từ PV Thanh Niên, chị đã gọi điện cảm ơn và báo tình hình sức khỏe của bé cho anh biết.

Câu chuyện anh tài xế chở cháu bé đi cấp cứu lúc 4 giờ sáng nhận được nhiều lượt "thả tim" từ cộng đồng mạng

mxh

“Chiều 8.4, sau khi có số điện thoại tôi đã gọi ngay cho anh tài xế để cảm ơn và gửi tiền xe nhưng anh ấy không nhận tiền. Tôi có nói tôi là mẹ của bé được anh chở đi cấp cứu giùm là anh nhận ra ngay. Tôi hỏi anh địa chỉ để tôi đến cảm ơn trực tiếp và gửi tiền xe nhưng anh bảo có duyên sẽ gặp lại, cháu bé khỏe mạnh là vui rồi”, chị Hoa cho biết.

Chị Hoa vô cùng cảm kích trước tấm lòng của anh vì đã kịp thời giúp đỡ hai mẹ con. “Tôi báo cháu đã được xuất viện, may mắn sức khỏe không sao. Nhà tôi ai cũng kêu gửi tiền xe vì biết anh đi làm vất vả, chạy xe không được bao nhiêu nhưng anh không nhận. Tôi biết ơn anh ấy vô cùng”, chị bày tỏ.

Anh Nguyễn Như Ngọc (35 tuổi, ở Q.Tân Bình, TP.HCM) – người tài xế chở cháu bé đi cấp cứu, chia sẻ anh đã nói chuyện với mẹ bé. Hôm 6.4, sau khi chở bé đến BV Nhi đồng 2 cấp cứu, vì quá gấp anh đã không kịp xin số điện thoại để hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu bé.

“Chiều qua (8.4), em ấy có gọi báo bé đã khỏe và bảo gửi tiền xe nhưng tôi không nhận. Bé khỏe là tôi mừng rồi. Tôi cũng thấy vui vì bản thân giữa lúc cấp bách, nghề của tôi đã giúp được cháu bé còn tiền bạc chỉ là phù du”, anh nói.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một tài xế chở cháu bé đi BV Nhi đồng 2 cấp cứu lúc gần 4 giờ sáng nhưng không lấy tiền, chỉ mong cháu bé được cứu kịp thời. Thấy mẹ cháu bé nói cháu bị sốt, co giật tím người, anh tức tốc chạy thật nhanh chở đến BV. Hành động đẹp của nam tài xế nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận tích cực từ cư dân mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.