Tạm biệt người yêu và hẹn gặp lại sau khi đi nghĩa vụ quân sự

07/02/2023 15:53 GMT+7

"Đi nghĩa vụ quân sự là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chính gia đình, người yêu của mình bằng một cách gián tiếp nào đó", đó là chia sẻ của Huỳnh Lê Trung Tín khi sắp lên đường tòng quân.

Sáng 7.2, UBND Q.1, TP.HCM cùng với Ban chỉ huy Quân sự Q.1 tổ chức Hội trại tòng quân 2023, chuẩn bị cho lễ giao nhận thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự chính thức vào sáng mai (8.2).

Nhiều cảm xúc khi viết đơn tình nguyện

Ngay từ sáng, hơn 150 thanh niên đang sinh sống tại Q.1 trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã có mặt đông đủ ở Hội trại tòng quân 2023. Trong bộ quân phục chỉnh trang, tâm lý thoải mái, những thanh niên này đều hồ hởi cho ngày chuẩn bị lên đường. Trong số những thanh niên trúng tuyển lần này có không ít những bạn trẻ đã tình nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tạm biệt người yêu và hẹn gặp lại khi đi nghĩa vụ quân sự - Ảnh 1.

Hơn 150 thanh niên Q.1 tham gia Hội trại tòng quân 2023 vào sáng nay

Dạ Thảo

Đang là Bí thư Chi đoàn khu phố 2, P.Bến Nghé, Q.1, Huỳnh Lê Trung Tín cho biết sau khi tốt nghiệp đại học, Tín nhận thấy việc bảo vệ Tổ quốc là rất quan trọng với mỗi thanh niên. Trong thời gian sinh hoạt Đoàn, Tín nhận thấy môi trường quân đội là môi trường tốt để bản thân cố gắng hơn mỗi ngày. Do đó, Tín không ngần ngại tình nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ.

"Mình tin khi viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự là quyết định đúng đắn của mình. Là một cán bộ Đoàn, mình đã có kiến thức về các hoạt động thì mình nghĩ đó là một phần lợi thế nào đó để bản thân có thể vận dụng khi nhập ngũ. Bên cạnh đó, môi trường, khuôn khổ kỷ luật của quân đội sẽ giúp cho mình phát triển, trưởng thành hơn trong tương lai", Tín nói.

Đang là bếp trưởng một nhà hàng, La Kim Phú (22 tuổi) cũng bỏ lại hết tất cả để tình nguyện lên đường nhập ngũ. Phú cũng mong sao sau 2 năm sẽ trưởng thành hơn, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật của quân đội.

Tạm biệt người yêu và hẹn gặp lại khi đi nghĩa vụ quân sự - Ảnh 2.

Nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ

DẠ THẢO

Kể về hoàn cảnh của mình, Lê Võ Anh Kiệt (20 tuổi), ngụ đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, cho biết gia đình có 4 người, ba làm ở một hãng tàu, còn mẹ làm nội trợ, người anh đã không may qua đời vì dịch Covid-19. Kiệt trở thành người con duy nhất trong gia đình. Nên trong đợt tòng quân năm nay, Kiệt cũng đắn đo suy nghĩ nhưng nhờ ủng hộ của gia đình, Kiệt đã mạnh dạn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

"Lựa chọn đi nghĩa vụ mình mong mình được rèn luyện, học hỏi cũng như có kinh nghiệm để phát triển bản thân, thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống sau khi ra quân", Kiệt chia sẻ.

Tạm xa người yêu, hẹn ngày gặp lại

Nói về người yêu trước khi lên đường nhập ngũ, Huỳnh Lê Trung Tín cho biết cả mình và bạn gái đã xác định yêu thương nhau thì phải hiểu và tôn trọng, ủng hộ quyết định của nhau. Bởi vì Tín luôn tâm niệm đi nghĩa vụ quân sự cũng là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chính gia đình, người yêu của mình bằng một cách gián tiếp nào đó. Cho nên người yêu của Tín cảm nhận được sự thông cảm, yêu thương và sự chờ đợi của bạn gái.

"Tụi mình yêu và quen nhau cách đây gần 1 năm. Trước khi mình đi, chúng mình cũng mới nói lời tạm xa 2 năm và khi quay về vẫn giữ lời hứa sẽ gặp lại nhau", Tín chia sẻ.

Tạm biệt người yêu và hẹn gặp lại khi đi nghĩa vụ quân sự - Ảnh 3.

Các chiến sĩ tương lai được kết nạp vào Đoàn

DẠ THẢO

Tạm biệt người yêu và hẹn gặp lại khi đi nghĩa vụ quân sự - Ảnh 4.

Lãnh đạo Q.1 đến động viên các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ

DẠ THẢO

La Kim Phú vừa cười vừa chia sẻ: "Mình cũng tạm biệt bạn gái rồi, bạn gái ủng hộ mình lên đường. Vì vậy mình không lo lắng nhiều, nếu ngày về bạn gái còn chọn mình thì tụi mình sẽ hạnh phúc với nhau, còn nếu bạn gái rời đi thì mình cũng sẽ đi, tùy duyên với nhau thôi".

Chưa có bạn gái nên Thái Quốc Hòa (21 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Cảnh Chân, Q.1, mong muốn: "Sau khi đi nghĩa vụ quân sự trở về mình mong có việc làm ổn định, nhất là có người yêu và cưới vợ để có con cho ba mẹ bồng bế, vì ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi".

Thượng tá Nguyễn MInh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Q.1 cho biết năm nay Q.1 có 130 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 23 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, có 60 công dân tham gia lực lượng hải quân ở Cam Ranh. Sau 2 năm không tổ chức hội trại tòng quân do dịch bệnh thì năm nay hội trại được tổ chức trong không khí háo hức, vui tươi. Mang ý nghĩa to lớn trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngày mai, sẽ là lễ giao nhận quân chính thức đầy trang trọng, bảo đảm đúng nghi thức của quân đội.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.