Tạm đình chỉ hoạt động Mái ấm Hoa Hồng, đưa trẻ về mái ấm mới

04/09/2024 17:06 GMT+7

Bước đầu, các đơn vị chức năng xác định tại Mái ấm Hoa Hồng (TP.HCM) có xảy ra tình trạng bạo hành và hoạt động sai giấy phép nên cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cũng có mặt, phối hợp điều tra vụ việc.

Liên quan loạt bài điều tra "Tội ác trong một mái ấm" đăng trên Báo Thanh Niên, chiều 4.9, Sở LĐ-TB-XH phối hợp UBND Q.12, Công an Q.12 (TP.HCM) và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ những vi phạm tại Mái ấm Hoa Hồng.

Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc

Bước đầu, Sở LĐ-TB-XH xác định có xảy ra hành vi bạo hành và hoạt động sai giấy phép, vượt quá số trẻ quy định (có 86/39 trẻ) tại Mái ấm Hoa Hồng.

Tạm đình chỉ hoạt động Mái ấm Hoa Hồng, đưa trẻ về mái ấm mới- Ảnh 1.

Các bé chuẩn bị rời khỏi Mái ấm Hoa Hồng

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hiện cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM). Chủ cơ sở là bà Giáp Thị Sông Hương.

Đến 16 giờ, bên trong mái ấm các đơn vị chức năng vừa hoàn tất xác minh hồ sơ thông tin của 86 trẻ tại cơ sở này. Các trẻ sẽ được đưa về Làng thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp và Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình Thủ Đức

Chiều cùng ngày, bên ngoài, lực lượng công an vẫn túc trực, những người không phận sự không được phép tập trung, ra vào.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cũng có mặt tại mái ấm, trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra. Công an đã đưa bà Hương và những người có liên quan về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương: Chặn đứng tội ác

Cựu chiến binh 72 tuổi chạy xe hơn 4 tiếng đến mái ấm bày tỏ phẫn nộ

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, một cụ ông đứng trước Mái ấm Hoa Hồng bày tỏ sự giận dữ. Trình bày với cơ quan chức năng, cụ ông H.L (72 tuổi, quê Tiền Giang, cựu chiến binh) cho biết, sáng cùng ngày, ông đọc được bài điều tra Báo Thanh Niên nên tự chạy xe máy từ Tiền Giang lên TP.HCM tìm đến Mái ấm Hoa Hồng để bày tỏ sự bức xúc.

"Trẻ nhỏ biết gì đâu mà họ đánh như vậy, tôi thấy rất đau lòng. Quá bức xức, tôi chạy xe máy suốt 4 tiếng để đến đây. Mong vụ việc này, những người liên quan sẽ bị xử lý nghiêm, để không còn sự việc như trên. Tôi cảm ơn Báo Thanh Niên đã vạch trần vụ việc này đưa ra ánh sáng", ông H.L nói.

Tạm đình chỉ hoạt động Mái ấm Hoa Hồng, đưa trẻ về mái ấm mới- Ảnh 2.

Các bé được đưa về chỗ ở mới

TRẦN DUY KHÁNH

Một người đàn ông quốc tịch Anh sau khi đọc được bài điều tra trên Báo Thanh Niên cũng có mặt tại Mái ấm Hoa Hồng. Ông cho biết, mình là mạnh thường quân thường xuyên đến đây trao quà từ thiện tại mái ấm. Thấy hình ảnh các bé bị bạo hành người đàn ông vô bức xức và lo cho các cháu.

Một nhà hảo tâm khác là chị D., đứng trước mái ấm khóc nghẹn. Chị cho biết, mỗi tuần, chị đều đến mái ấm trao quà cho trẻ "tôi tưởng các bảo mẫu tại mái ấm là mẹ hiền, nào ngờ các em bị đánh tàn nhẫn như vậy".

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. Theo đó, nhiều bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng đã có hành vi đánh, bóp, tát… nhiều trẻ em từ 1 - 2 tuổi đang được nuôi dưỡng tại đây. Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận và được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.

Công an Q.12 và các cơ quan chức năng đang làm việc với bà Giáp Thị Sông Hương để làm rõ hành vi bạo hành trẻ mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.