Lời kể bàng hoàng của người thân bé trai nghi bị bạo hành

13/04/2023 15:48 GMT+7

Cũng theo chị H., bản thân chị bị cha mẹ của bé hăm dọa nên ban đầu không dám trình báo công an việc bé trai nghi bị bạo hành.

Ngày 13.4, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ bé trai nghi bị bạo hành trên địa bàn xã Thới Tam Thôn. Trước đó, ngày 12.4, Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ một bé trai nghi bị bạo hành trên địa bàn. Nạn nhân là bé trai H.K. hơn 2 tuổi (thông tin ban đầu là K. hơn 1 tuổi), sống cùng cha mẹ tại khu trọ trên đường trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn).

Người thân bé trai nghi bị bạo hành nói gì? - Ảnh 1.

Nhà chức trách có mặt tại khu trọ nơi cha mẹ bé K. thuê ở để ghi nhận vụ việc bé trai nghi bị bạo hành (ảnh nhỏ)

TRẦN KHA

Thời điểm trên, một số người dân sống gần dãy trọ phát hiện bé K. bị bỏng, một số vùng trên cơ thể bị lột da và bé nằm trong phòng trọ.

Qua thăm hỏi, mẹ K. cho biết bé bị bỏng nước sôi, chờ ba bé về chở vào bệnh viện.

Ngoài bỏng, người dân thấy bé trai còn có nhiều vết thương khác cả mới lẫn cũ trên cơ thể. Bé trai còn bị gãy tay phải. Nghi bé bị bạo hành nên người dân trình báo công an.

Rất đông lực lượng chức năng H.Hóc Môn sau đó đã có mặt tại khu trọ trên để ghi nhận, điều tra làm rõ.

Vụ bé trai nghi bị bạo hành: Người mẹ thừa nhận đánh con

Người thân bàng hoàng

Chị P.T.N.H. (35 tuổi, quê Bến Tre), cô ruột của K. chia sẻ, chị vẫn còn bàng hoàng khi nhìn thấy các vết thương trên người bé. Chị H. kể lại, sáng 12.4, mẹ của K. kêu chị đến phòng trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) để kiểm tra tình trạng bỏng của K.

Tưởng mẹ của bé nói đùa nhưng khi đến nơi, chị H. hốt hoảng khi thấy tình trạng của bé K. bị bỏng khắp người. Gặng hỏi, mẹ của bé nói do cháu bất cẩn trong lúc uống sữa, bị đổ lên người.

Chị H. cho biết thêm, những lần trước đó, có đến phòng trọ và thấy K. bị đánh bằng vật cứng. "Tôi có khuyên cha mẹ của cháu không đánh bé như vậy nhưng không được", chị H. cho biết.

Cũng theo chị H., bản thân bị cha mẹ của bé hăm dọa nên sợ, không dám trình báo công an. Đến sáng 12.4, khi phát hiện tình trạng bé K., khiến chị không cầm được lòng nên cùng người dân trình báo nhà chức trách. Hiện tại, mẹ của chị H. túc trực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 để lo cho cháu K.

Liên quan vụ việc này, Công an H.Hóc Môn đã mời cha mẹ K. lên làm việc. Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với cả hai người.

Bé trai bị bạo hành chấn thương sọ não, đang thở máy

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có văn bản gửi Công an H.Hóc Môn và các đơn vị liên quan về việc phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em, liên quan vụ bé H.K. nghi bị bạo hành.

Để đảm bảo sự an toàn cho trẻ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đề nghị Công an H.Hóc Môn, UBND xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nhằm sớm xác định rõ nguyên nhân, làm rõ việc có hay không hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em. Đồng thời, có các biện pháp can thiệp và trợ giúp trẻ em một cách kịp thời trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.