
Tam giác mạch, quyến rũ một mùa hoa
Một loài hoa chân phương, mong manh, nhưng đầy nghị lực khi vươn trên nền cao nguyên đá và từng là thực phẩm cứu đói của đồng bào miền cao, chính là tam giác mạch.
Từ thân phận cỏ dại mọc lên từ những mảnh đất hoang sơ ở các vùng du lịch, nhờ sự lan tỏa trên cộng đồng mạng và các lễ hội, giờ đây chúng lại trở thành biểu tượng phát triển du lịch của địa phương.
Du lịch là đam mê của không ít người, nhưng tận tâm với mỗi hành trình để 'săn' hoa, ghi lại những hình ảnh mình và loài hoa đặc trưng của vùng đất đó là một sở thích đặc biệt.
Tam giác mạch – loài hoa vùng cao níu chân bao du khách khi đến với Hà Giang. Bạn nghĩ loài hoa này chỉ để ngắm? Không đâu! Loài hoa mỏng manh này còn là một loại cây lương thực, là nguyên liệu làm nên những chiếc bánh tam giác mạch thơm ngon, đặc biệt, chỉ có ở vùng cao nguyên này.
Mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang có từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12. Nhiều người lặn lội từ miền Nam ra Bắc để ngắm loài hoa này. Nét đẹp mỏng manh của hoa tam giác mạch đã níu chân bao du khách, lẫn những “phượt thủ” thích xê dịch.
Vương quốc Bhutan, một đất nước Phật giáo nhỏ xinh, nằm khép mình trên dãy Himalayas giữa Tây Tạng và Ấn Độ, dân số xấp xỉ 750.000 người cùng chung sống trên diện tích 47.500km2. Nơi đây được ví von là “Vương quốc hạnh phúc” hay “Thiên đường cuối cùng nơi hạ giới”, được bao phủ bởi 72% là rừng nguyên sinh. Đặc biệt hơn phải kể đến lối kiến trúc nhà cửa đồng nhất trên toàn quốc và toàn dân đều mặc quốc phục truyền thống. Vương quốc nhỏ bé này thực sự là một thiên đường kỳ thú với sự đa dạng của khí hậu, các hệ sinh thái phong phú và nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào cũng như nền văn hóa giàu bản sắc.
Hà Giang đang vào cuối mùa lúa. Hà Giang cũng vừa xong lễ hội hoa Tam giác mạch. Nhưng không có nghĩa là xong hai mùa hoa lúa xôn xao ấy, thì Hà Giang không còn hấp dẫn nữa.
Năm 2015 vừa khép lại, du lịch Việt Nam dù có nhiều nỗ lực, tăng trưởng khá nhưng vẫn chưa thoát khỏi vị trí “Đứng đầu top cuối của Asean”. Đơn giản, không chỉ mình ta cố gắng. Giữa gam màu xám của bức tranh tổng thể, vẫn có nhiều điểm sáng tự hào.
Những ngày cuối tháng 11, không chỉ các tour ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang đắt khách mà còn cánh đồng hoa cải ở Mộc Châu, hoa dã quỳ ở Ba Vì hay trang trại hoa hướng dương ở Nghệ An cũng hút khách không kém.
Đến Hà Giang dịp cuối thu, đầu đông, có thể thấy từng đoàn khách du lịch miền xuôi kéo nhau lên cao nguyên đá để ngắm hoa tam giác mạch, một loại cây có thể ăn như rau, hạt dùng làm bánh.
(TNO) Tam giác mạch lại là loài hoa thân thảo mềm, được đồng bào dân tộc Mông trồng ở nhiều địa bàn vùng cao phía Bắc nước ta như Cao Bằng, Lào Cai và nhiều nhất ở các khu vực đồi núi huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Xín Mần của tỉnh Hà Giang.
Cuối mùa thu, hoa tam giác mạch phủ tràn sắc tím hồng khắp miền rẻo cao xinh đẹp của Hà Giang. Ngày chợ phiên, sắc hoa lại theo người dân ra chợ, lặn vào trong từng tấm bánh tam giác mạch xoe tròn tím một màu ngan ngát.