Tấm gương sáng để thanh niên học tập

Vũ Thơ
Vũ Thơ
(ghi)
21/07/2024 07:25 GMT+7

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đảng viên và đặc biệt là thế hệ thanh niên trên mọi miền Tổ quốc đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng.

Một nhân cách lớn của dân tộc

Tấm gương sáng để thanh niên học tập- Ảnh 1.

NVCC

Lần đầu tiên tôi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp là khi tôi được lựa chọn tham gia Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2020. Sau này, khi trở thành đại biểu Quốc hội, tôi có dịp được gặp bác nhiều hơn qua những kỳ họp Quốc hội. Bác là một người nhân hậu, giản dị, khi tiếp xúc với mọi người luôn tươi cười, ân cần hỏi han, không tạo khoảng cách giữa một người lãnh đạo với nhân dân. Đặc biệt, bác luôn dành tình cảm tới đồng bào dân tộc ít người. Câu nói của bác mà tôi ấn tượng là: "Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng".

Tổng Bí thư sẽ mãi là một nhân cách lớn của dân tộc, là tấm gương sáng để thế hệ thanh niên chúng tôi học tập, rèn luyện, phấn đấu.

Cô giáo trẻ Hà Ánh Phượng (Trường THPT Hương Cần, H.Thanh Sơn, Phú Thọ)

Mãi là ngọn đuốc soi đường

Tấm gương sáng để thanh niên học tập- Ảnh 2.

NVCC

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đảng viên và đặc biệt là thế hệ thanh niên chúng tôi trên mọi miền Tổ quốc đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng.

Là thế hệ thanh niên tiêu biểu từng diện kiến và nghe lời căn dặn của Tổng Bí thư, tôi luôn ghi nhớ câu nói: "Muốn làm người đảng viên, muốn làm người cán bộ, trước hết phải là một con người chân chính, một con người biết trọng liêm sỉ, biết trọng danh dự, bởi danh dự là thứ cao quý nhất trên đời. Danh dự là biểu hiện cao nhất của liêm sỉ, là yêu cầu tối thượng đối với mỗi cán bộ, đảng viên".

Những tư tưởng, quan điểm, phong cách lãnh đạo và đạo đức của Tổng Bí thư sẽ mãi là ngọn đuốc sáng soi đường cho thế hệ thanh niên, là nguồn cảm hứng vô tận để chúng tôi hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh.

Tiến sĩ Chu Đức Hà (giảng viên trẻ Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội)

Luôn nhớ lời Tổng Bí thư căn dặn

Tấm gương sáng để thanh niên học tập- Ảnh 3.

NVCC

Trong những ngày này, nhân dân cả nước nói chung và thanh niên, đoàn viên nói riêng không khỏi tiếc thương một con người vĩ đại, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một đảng viên ưu tú đã dành cả cuộc đời để cống hiến phục vụ Tổ quốc.

Tôi luôn nhớ lời Tổng Bí thư căn dặn về ý nghĩa của chiếc huy hiệu mà các bạn đang đeo trang trọng trên ngực áo, đó là tinh thần phải xung kích, tiên phong. Với tư cách là một thanh niên Việt Nam, một cán bộ Đoàn - Hội, một đảng viên trẻ, tôi càng nhận thức rõ trách nhiệm xung kích của mình trong học tập, lao động, sản xuất, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu mà Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho thế hệ trẻ.

Nguyễn Khánh Hoàng (Bí thư Chi đoàn 2, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội)

Nguồn cảm hứng lớn lao cho thế hệ trẻ

Tấm gương sáng để thanh niên học tập- Ảnh 4.

NVCC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, để lại trong lòng người dân Việt Nam một nỗi buồn sâu sắc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Với những đóng góp và cống hiến không ngừng nghỉ cho sự phát triển của đất nước, bác luôn là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng lớn lao cho thế hệ trẻ noi theo.

Được may mắn lắng nghe những tâm huyết của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tôi sẽ luôn trân trọng, khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của bác: "Hãy luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước đối với thế hệ trẻ".

Chu Hoa Bảo Trâm (Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.