Tấm lòng bạn đọc cảm ơn không bao giờ hết!

29/10/2021 07:15 GMT+7

Một năm rất đặc biệt, khi loạt bài Nghị lực mùa thi khởi đăng ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát phức tạp. Thế nhưng dẫu trong khó khăn chung, bạn đọc vẫn dành sự quan tâm và hỗ trợ rất nhiều cho các thí sinh.

Chứng kiến những giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc khi nhận được khoản tiền khá lớn mà bạn đọc hỗ trợ, và cả những lời hứa đầy hy vọng của các em về một tương lai sẽ nhiều cố gắng và sống có ích cho đời, Ban tổ chức chương trình muốn dành những lời cảm ơn chân thành và sự tri ân đến quý độc giả của Báo Thanh Niên đã luôn đồng hành để giúp thí sinh khó khăn được viết tiếp ước mơ của đời mình.

Dành tiền lương hưu hỗ trợ thí sinh

Trong dịch bệnh khó khăn, thật ấm lòng biết bao khi có những bạn đọc như cô Nguyễn Thị Phương Mai (66 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM), cứ mỗi bài viết Nghị lực mùa thi được đăng lên, cô đều gọi đến đường dây nóng Báo Thanh Niên xin số điện thoại của tác giả bài viết, với mong muốn được kết nối để hỗ trợ cho thí sinh là nhân vật trong bài viết.

Năm nay, có tổng cộng 14 nhân vật trong loạt bài Nghị lực mùa thi, cô Mai đã kết nối và hỗ trợ cho 12 trường hợp (tính đến thời điểm hiện tại). Cô tâm sự: “Đọc hoàn cảnh nào của các em tôi cũng thấy thương quá chừng, không thể bỏ được”.

Điều đặc biệt cô Mai không khá giả, chỉ có tiền lương hưu và mỗi năm cô dành một nửa cộng với việc huy động thêm từ những người thân để hỗ trợ các thí sinh vượt khó đi thi mà Thanh Niên đăng tải.

Nguyễn Ngọc Trầm (phải) hạnh phúc vì được bạn đọc Báo Thanh Niên tin yêu hỗ trợ số tiền khá lớn

Nữ Vương

Cô Mai chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ đọc được hoàn cảnh của các em trên Báo Thanh Niên là tôi đều gửi tiền về tài khoản của báo để hỗ trợ. Nhưng năm nay, tôi muốn trực tiếp động viên tinh thần của các em nên chủ động xin số và liên hệ với từng em để vừa hỗ trợ vừa thăm hỏi thường xuyên hơn. Một học kỳ tôi hỗ trợ 2 triệu đồng/thí sinh, 12 trường hợp tương đương là 24 triệu đồng”.

Và chúng tôi thật sự nghẹn lòng khi nghe cô Mai tâm sự: “Vì tôi không biết đi xe, nên sắp tới khi có các chuyến xe buýt hoạt động lại nhiều hơn, tôi sẽ bắt xe để đến từng nhà thăm và động viên các em. Năm nào tôi cũng đồng hành cùng các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn như thế này, bởi vì tôi muốn nhiều em có cơ hội đạt được ước mơ của mình và cũng là đỡ gánh nặng cho xã hội khi mai đây các em sẽ thành tài và quay lại giúp đỡ cho những hoàn cảnh giống mình trước đây”.

Biết nói sao cho hết sự biết ơn

Anh Vũ Hoàng Trường Sơn (ở Lái Thiêu, Bình Dương) đã từng gọi điện đến cho chúng tôi và hỗ trợ tiền đóng học phí, cũng như một khoản để em Phạm Hoàng Thùy Trang trang trải việc ôn thi. Anh Sơn cũng có mong muốn sẽ đồng hành và hỗ trợ học phí cho Trang suốt 4 năm đại học sắp tới.

“Ngày trước, tôi đã từng bảo trợ một học sinh từ lớp 10 cho tới khi tốt nghiệp đại học và hôm nay nhìn thành quả của em này là động lực cho tôi tiếp tục những mảnh đời khác. Nên khi biết được hoàn cảnh của Trang, tôi đã muốn hỗ trợ ngay”, anh Sơn chia sẻ.

Là nhân vật nhận được số tiền bạn đọc hỗ trợ nhiều nhất trong lần này, Trang kể với chúng tôi: “Từ khi bài viết được đăng lên, mỗi ngày em đều nhận được những cuộc gọi từ các số lạ gọi đến để hỗ trợ em. Có bác, có cô dù đã rất lớn tuổi vẫn muốn hỗ trợ tiền học phí để em an tâm học đại học. Thật sự em không biết nói sao cho hết lời biết ơn, em cảm thấy ấm áp và dù chưa từng quen biết nhưng em cảm nhận mọi người như người thân ruột thịt của em vậy”.

Hoàn cảnh của cậu học trò Nguyễn Ngọc Trầm cứ mỗi lần nhắc đến lại thấy rưng rưng nơi khóe mắt. Không cha không mẹ, sống nhờ ở cái miếu với bà nội già yếu, nhưng từ tháng 7 vừa rồi thì bà nội mất, Trầm không có nơi nương tựa. Biết được thông tin này, một bạn đọc đã chủ động liên hệ và thuê phòng trọ cho cậu học trò có nơi sinh sống.

“Từ khi bài viết về em được đăng trên báo, em có thêm được rất nhiều người quan tâm và hỗ trợ. Nhiều cô chú gọi điện đến xin số tài khoản rồi chuyển tiền cho em, có chú bạn đọc còn tìm đến tận nơi em ở để hỗ trợ và động viên. Đặc biệt có một anh cho máy tính, cho tiền để thuê trọ ở và mua đồ dùng sinh hoạt. Anh ấy chỉ là người xa lạ mà còn hơn người thân. Em thật sự không biết nói sao để bày tỏ hết lòng biết ơn”, Trầm xúc động kể.

Số tiền bạn đọc ủng hộ

Phạm Hoàng Thùy Trang: 172.363.900 đồng

Nguyễn Ngọc Trầm: 124.550.000 đồng

Bành Ngọc Như Ý: 30.050.000 đồng

Nguyễn Minh Thường: 104.470.000 đồng

Võ Minh Phúc: 24.750.000 đồng

Đặng Ngọc Lan: 36.850.000 đồng

Đỗ Thanh Bình: 22.400.000 đồng

Lại Ngọc Anh Thư: 82.050.000 đồng

Trần Thị Thùy Linh: 7.300.000 đồng

Nguyễn Ngọc Bích Châu: 126.860.000 đồng

Xeo Văn Hồng: 37.020.000 đồng

Hồ Thị Linh: 26.650.000 đồng

Nguyễn Thị Kim Thắm: 27.200.000 đồng

Văn Thị Mười Ngọc: 12.920.000 đồng

Tổng số tiền bạn đọc hỗ trợ cho 14 thí sinh gần 900 triệu đồng. Ngoài 8 trường hợp tại TP.HCM đã được trao tiền sáng qua (28.10), 6 trường hợp còn lại, Ban tổ chức chương trình sẽ gửi về văn phòng đại diện của Báo Thanh Niên tại các tỉnh thành để trao tận tay cho các em trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.