Tấm lòng cộng đồng - Nẻo về của tình người

21/01/2023 20:08 GMT+7

Xuân Quý Mão 2023 đã đến thật gần và chúng ta đang chứng kiến những giây phút thiêng liêng cuối cùng của năm cũ - một năm mọi thứ dần chuyển mình hồi phục sau đại dịch Covid-19.

Một năm qua, dù còn nhiều thách thức chất chồng, nhưng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và nhân viên y tế không hề đơn độc. Chúng tôi còn có sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ quý báu của những nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện, từ tâm vì cộng đồng. Đó là một điểm sáng, một may mắn mà chúng tôi có được trong giai đoạn đầy chông gai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - từng chia sẻ với cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ: "Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ... Không được có thái độ hách dịch, ban ơn, cần làm việc cho tốt, luôn chí công vô tư thì ít mắc sai lầm. Không nên thiên về hình thức, việc gì có lợi cho dân thì làm".

Và trong bối cảnh rối ren, tàn khốc của đại dịch Covid-19, mỗi nhân viên y tế của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nói riêng và cả nước nói chung đã là một địa chỉ đỏ của lòng nhân ái.

Với đặc thù của ngành nghề và tinh thần trách nhiệm được hun đúc từ bên trong, mỗi nhân viên y tế chúng tôi đối với bệnh nhân luôn nỗ lực chăm sóc ân cần, nhẹ nhàng; đồng thời hướng đến việc điều trị hiệu quả cũng như sự hài lòng của người bệnh và thân nhân.

Chúng tôi tin rằng sự thân thiện của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên toàn bệnh viện chính là cách để thực hành câu nói “Lương y như từ mẫu” mà Bác Hồ đã dặn dò, gửi gắm đến tập thể y bác sĩ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong mỏi mỗi nhân viên y tế sẽ luôn giữ được hình ảnh đẹp nhất trong lòng bệnh nhân và thân nhân của họ.

Trong khả năng của mình, mỗi nhân viên y tế đã đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho người bệnh để ai nấy đều được thăm khám và chữa trị một cách tốt nhất có thể

DUY TÍNH

Ngoài thân thiện, nhẹ nhàng với bệnh nhân nói chung, chúng tôi cũng tích cực quan tâm và hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Năm vừa qua, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã kêu gọi được các quỹ từ thiện như: Quỹ Từ Tâm, Quỹ Tâm Nguyện Việt, Quỹ Bông Sen, Nhóm Chia sẻ - Sharing (do bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động), ông Yung Cam Meng, Nhóm Tâm từ… chung sức hỗ trợ nhiều bệnh nhân khó khăn.

Không dừng lại ở đó, mỗi nhân viên y tế, cũng thể hiện sự quan tâm, lòng nhân ái của mình bằng những hàng động rất nhỏ. Họ sẵn lòng giúp đỡ cho bệnh nhân khó khăn qua chính những hoạt động công việc thường ngày: chăm sóc bệnh nhân miễn phí, đóng góp cho gian hàng yêu thương để chia sẻ với bệnh nhân khó khăn…

Trong khả năng của mình, mỗi nhân viên y tế đã đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho người bệnh để ai nấy đều được thăm khám và chữa trị một cách tốt nhất có thể. Chúng tôi tin đôi khi việc cho đi dù là bất kỳ điều gì, dù bằng bất kỳ cách nào, chỉ cần xuất phát từ tấm lòng thì đều luôn rất đẹp.

Một trong những cảm xúc tốt đẹp trong cuộc sống là “sống để cho đi”. Winston Churchill từng nói: “Chúng ta kiếm sống bằng thứ mà ta có nhưng chúng ta sống bằng những gì mà ta cho đi”.

Quả thật, khi sự chia sẻ bắt nguồn từ tình cảm chân thành, người cho đi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều và năng lượng tích cực được lan tỏa rộng hơn đến cộng đồng. Chỉ với một hành động tử tế, bạn cũng có thể truyền cảm hứng cho những người khác và gieo những hạt giống hạnh phúc từ những món quà bạn đã cho đi, dù nhỏ nhặt nhất.

Y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

DUY TÍNH

Sống là để cho (tác giả Võ Đức Chiến)

Sống có tình thì sống ở mọi nơi

Sống không giận không buồn không nuối tiếc

Sống chân thật, sống hết mình, tha thiết

Sống làm sao để chẳng thẹn với lòng

Là vị tha, là chan chứa mênh mông

Là cõi ta bà mình đang gánh vác

Là chính mình, chứ chẳng là ai khác

Là người trần, dần phủ định chữ con

Để dự phần với cay đắng ngọt ngon

Để góp phần xua nỗi đau nhân thế

Để chung sức để chung niềm san sẻ

Để lúc xa, không phải nói giá mà...

Cho chút từ tâm giúp đỡ mọi nhà

Cho thấy cuộc đời dẫu là dâu bể

Cho tất cả những gì ta có thể

Cho bao nhiêu sầu khổ thoát đi dần...

Bằng những nỗ lực không ngơi nghỉ cũng như chung tay từ tấm lòng cộng đồng, tập thể y bác sĩ của toàn ngành y tế nói chung, TP.HCM và bản thân Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nói riêng đã giúp nhiều bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đã được chữa trị hồi phục và an toàn.

Đó chính là động lực to lớn để chúng tôi luôn nỗ lực hướng tới một môi trường bệnh viện “năng động - thân thiện - phát triển”. Từ đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để có được sự hài lòng của bệnh nhân và thân nhân của họ. Bởi người bệnh cảm thấy an toàn, thoải mái khi tới khám và điều trị tại bệnh viện là tiền đề không thể thiếu của việc nâng cao chất lượng bệnh viện hiện nay.

Trong năm Quý Mão 2023, bản thân tôi cũng như tập thể nhân viên y tế ở mọi cơ sở y tế mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành tốt đẹp của những tấm lòng vàng để vững tâm thực hiện sứ mệnh “Không để bệnh nhân, nhất là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đi một mình trong hành trình điều trị và hồi phục”.

Không chỉ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chúng tôi tin rằng khi lan tỏa sự tử tế và chăm lo cho người bệnh, bất cứ bệnh viện nào hay bất kỳ nhân viên y tế nào cũng có thể trở thành một nơi hay một con người năng động, thân thiện để phát triển.

Một mùa Xuân lại về. Trong không khí tràn ngập sắc màu và sức sống mới, thay mặt Ban giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tôi xin gửi tới các tấm lòng hảo tâm, cũng như toàn thể đội ngũ nhân viên y tế, người lao động của bệnh viện và gia đình lời chúc năm mới. Chúc mọi người “Xuân sum vầy - Tết đủ đầy” và chân thành cảm ơn mọi người vì những gì mà mọi người đã cùng nhau “cho đi” trong suốt thời gian qua.

* Tác giả bài viết là Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.