Chiều 20.7 trên sân Tam Kỳ, giải bóng đá Thiên Long Tournament (TLT S8) – Thaigroup Cup 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 5 đội bóng: Ninh Bình FC, HAGL, SHB Đà Nẵng, chủ nhà Quảng Nam và đặc biệt là sự góp mặt của đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc. Đây cũng là đội tuyển nước ngoài đầu tiên góp mặt trong suốt 8 mùa giải Thiên Long Tournament.
Đội Ninh Bình FC - tân binh V-League 2025-2026
Tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa đội Ninh Bình và đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc. Trọng tài chính Trần Ngọc Ánh (thứ hai từ phải qua) là trọng tài FIFA
Ảnh: Đông Nghi
Đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc
Hoàng Đức (phải) và đối thủ
Thủ môn Văn Lâm của Ninh Bình FC được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu
Như thường lệ, giải đấu tập huấn trước mùa giải thường niên này là cơ hội để các đội bóng cân chỉnh lực lượng, lối chơi và cũng là dịp để các ông bầu giới thiệu các ngoại binh lần đầu có mặt tại sân cỏ Việt Nam.
Cũng chính vì tính chất giao hữu, tập huấn trước mùa giải nên BTC đã tạo điều kiện tối đa cho các đội bóng thử giò, cẳng các cầu thủ cũng như rèn luyện các mảng, miếng chiến thuật… Theo điều lệ giải, các đội được phép thay 3 cầu thủ trong mỗi hiệp đấu nhưng trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, nếu muốn các đội có thể thay cả đội hình.
Giải diễn ra từ ngày 20 đến 28.7 với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng. Chủ nhà Quảng Nam cũng chính là ĐKVĐ của giải đấu.
Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội bóng giàu tham vọng Ninh Bình và khách mời Sinh viên Hàn Quốc hòa 2-2.
Ninh Bình đã sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2 do công ngoại binh Daniel Da Silva. Tuy nhiên, Sinh viên Hàn Quốc cũng không phải là đối thủ dễ chơi. Lần lượt Choi Dong-kwan và Jung Min-soo ghi bàn giúp đội khách lật ngược tình thế dẫn lại 2-1. Sang hiệp 2, Phạm Gia Hưng ghi bàn gỡ 2-2 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.
Sau lễ khai mạc ngắn gọn, chủ nhà Quảng Nam đối đầu với người anh em SHB Đà Nẵng.
Đội khách là những người vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 với pha đánh đầu của trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su. Sau giờ nghỉ, dù đã rất nỗ lực nhưng đội chủ sân Tam Kỳ cũng chỉ có được 1 bàn thắng nhờ công của Uông Ngọc Tiến ở phút 54, đánh chấp nhận chia điểm 1-1 trong ngày đầu ra quân.
Bình luận (0)