Chương trình Cây mùa xuân 2024

Tặng quà tết cho người già neo đơn, bệnh tâm thần, khuyết tật

Thanh Đông
Thanh Đông
19/01/2024 07:08 GMT+7

Sáng 18.1, chương trình Cây mùa xuân 2024 của Báo Thanh Niên tiếp tục hành trình chia sẻ tết yêu thương, đến với hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.3 và Q.10, TP.HCM. Tại mỗi địa phương, chương trình trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

A NƯỚC MẮT KHI KỂ VỀ BÀ CON NGHÈO

Ông Võ Văn Hòa, 68 tuổi, nhà ở hẻm 420 đường 3 Tháng 2, P.12, Q.10, đến nhận quà tết trong tâm trạng phấn khởi. Ông nói: "Nghe được nhận quà tết, tôi vui lắm. Năm nay ai cũng than kinh tế khó khăn, tôi sợ không được tặng quà". Ông Hòa là một trong nhiều hộ dân nghèo ở xóm chợ Cá (hẻm 420 đường 3 Tháng 2) được nhận quà lần này. Ngày ngày, ông Hòa đi lượm ve chai và sống với con gái cùng 2 đứa cháu ngoại trong căn nhà lụp xụp.

Tặng quà tết cho người già neo đơn, bệnh tâm thần, khuyết tật- Ảnh 1.

Bà Lê Hiền, nhà sáng lập Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo và nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, trao quà tết cho người mù nghèo trên địa bàn Q.3 (TP.HCM).

THANH ĐÔNG

Bà Trần Thanh Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.10, ứa nước mắt khi kể về hoàn cảnh của bà con xóm chợ Cá: "Bà con nghèo cực lắm, nhà nào cũng nhỏ xíu, ọp ẹp, phần lớn nay đã lớn tuổi, đau ốm... Đây là địa chỉ mà chính quyền quận rất quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ bà con". Ngoài những hộ dân trong xóm chợ Cá, đến nhận quà còn có các chú, các bác lớn tuổi, mắc bệnh tâm thần nhẹ, mất sức lao động. Khi nhận tiền mặt 500.000 đồng và món quà là gạo, dầu ăn, nước mắm, bà con ai cũng vui.

Tặng quà tết cho người già neo đơn, bệnh tâm thần, khuyết tật- Ảnh 2.

Bà Dương Thị Huyền Trâm, Ủy viên Thường vụ Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Trưởng ban phong trào, trao quà cho bà con ở Q.10 (TP.HCM).

THANH ĐÔNG

"Đây là lần đầu Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo trao quà cho bà con khó khăn trên địa bàn Q.10. Khi nghe kể về hoàn cảnh của bà con ở xóm chợ Cá, thực sự chúng tôi rất xúc động và chắc sẽ quay lại nhiều lần, hỗ trợ bà con nhiều hơn nữa", bà Lê Hiền, nhà sáng lập Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, chia sẻ.

Tặng quà tết cho người già neo đơn, bệnh tâm thần, khuyết tật- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thế Hải, Phó chủ tịch UBND Q.10, trao quà cho bà con.

THANH ĐÔNG

Buổi trao quà tại trụ sở UBND Q.10 cho 50 hộ dân diễn ra trong không khí đầm ấm khi có sự hiện diện của bà Dương Thị Huyền Trâm, Ủy viên Thường vụ Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Trưởng ban phong trào; ông Nguyễn Thế Hải, Phó chủ tịch UBND Q.10; Bí thư Đoàn Q.10; Chủ tịch Hội Phụ nữ Q.10…

"Mùa xuân, tết đến là mùa của sum họp, mùa của san sẻ yêu thương. Thật ấm áp khi Báo Thanh Niên làm cầu nối, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tài trợ để cùng Q.10 trao những phần quà tết đến tận tay bà con. Chúng tôi xin cảm ơn và chúc tập thể những người làm Báo Thanh Niên cùng tập thể bác sĩ, nhân viên Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo một năm mới an lành, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trong công tác", ông Nguyễn Thế Hải, Phó chủ tịch UBND Q.10, chia sẻ.

Tặng quà tết cho người già neo đơn, bệnh tâm thần, khuyết tật- Ảnh 4.

Bà Lê Hiền, nhà sáng lập bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, trao quà cho ông Nguyễn Ngọc Bình, Q.3 (TP.HCM).

THANH ĐÔNG

M LÒNG NGÀY GIÁP TẾT

Trước khi đến Q.10, tại trụ sở Ủy ban MTTQ VN Q.3, chương trình Cây mùa xuân 2024 của Báo Thanh Niên đã trao quà tết cho 50 người mù nghèo trên địa bàn quận. Những người khiếm thị là những người có giọng hát rất hay, vì lẽ đó mà ở đầu chương trình trao quà, chúng tôi được nghe rất nhiều bài hát về mùa xuân qua những giọng hát ngọt ngào, trữ tình từ bà con.

Bà Lê Hiền, nhà sáng lập Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo; nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, cùng lực lượng hỗ trợ của Ủy ban MTTQ VN Q.3, Phòng LĐ-TB-XH Q.3 đã đến tận bàn của từng bà con để trao quà. Ông Nguyễn Ngọc Bình, 66 tuổi và ông Nguyễn Tấn Tươi, 60 tuổi (ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3) là anh em ruột trong một gia đình có 5 anh chị em. Thật không may mắn khi cả 5 anh chị em của ông Bình đều bị mù, 3 người đã qua đời còn ông Bình và ông Tươi sống nhờ vào tiền hỗ trợ của nhà nước. "Có được quà tết sớm, anh em tôi rất ấm lòng. Cảm ơn các cô chú rất nhiều khi đã quan tâm đến những người mù chúng tôi", ông Bình xúc động nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.