
Theo ghi nhận của Thanh Niên, còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nên nhiều người đã tranh thủ dịp cuối tuần để đến nghĩa trang Lạc Hồng Viên (P.Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) tảo mộ. Đa số họ đều mang theo những cành đào, cây quất, bó hoa, tờ tiền... đến mộ làm lễ, mời gia tiên về đón tết sớm.
ẢNH: ĐÌNH HUY

Tảo mộ dịp tết thường bắt đầu từ ngày 10 - 30 tháng chạp. Đây là một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt, nhắc nhở con người về tấm lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với ông, bà, tổ tiên; cũng là dịp người còn sống thể hiện tấm lòng với người đã khuất.
ẢNH: ĐÌNH HUY

Vượt quãng đường hơn 50 km đến bên phần mộ của chồng là ông Lê Đảnh, bà Nguyễn Thị Minh Thi (trú P.Ba Đình, Hà Nội) không giấu được sự xúc động. Hơn 3 năm qua, sự ra đi đột ngột của chồng vẫn là một cú sốc quá lớn, khiến bà trầm cảm, phải uống thuốc. Đối với bà, mỗi lần lên đây, bà không chỉ đi tảo mộ mà còn như đi gặp lại người bạn đời đã gắn bó bao năm.
ẢNH: ĐÌNH HUY

Bà Thi chọn một cành đào nhỏ - loài hoa mà sinh thời ông Đảnh yêu thích nhất. Bà nhớ rõ chồng chỉ thích đào, nhất là loại đào ở vùng núi Tây Bắc mà ông thường tự tay đi sắm mỗi dịp tết đến. Đứng trước mộ, bà thủ thỉ tâm sự về đủ chuyện trong gia đình, từ chuyện con cái đến những dự định sắp tới, như thể chồng đang hiện hữu và lắng nghe bà.
ẢNH: ĐÌNH HUY

Mỗi khi nhìn vào ảnh ông Đảnh, bà Thi lại bật khóc bởi vẫn còn nhiều day dứt và tiếc nuối. Day dứt lớn nhất chính là việc lúc ông Đảnh còn sống vẫn chưa thể gặp con rể và cháu ngoại. Trong làn khói hương, bà Thi thành tâm cầu nguyện ông phù hộ cho các con, các cháu luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn và mọi việc đều suôn sẻ. Dẫu phải đối mặt với nỗi cô đơn sau khi ông mất, nhưng những khoảnh khắc tâm tình bên mộ chồng như thế này giúp bà cảm thấy nhẹ lòng hơn, như tìm thấy một điểm tựa tinh thần để tiếp tục sống vui vầy bên con cháu.
ẢNH: ĐÌNH HUY

Bà Nguyễn Thị Hồng Mai (68 tuổi, trú P.Cầu Giấy, Hà Nội) mang theo những trang nhật ký để đốt tại mộ chồng thay vì hóa vàng mã. 4 năm chồng mất, ngày nào bà cũng viết nhật ký như để kể cho chồng nghe những câu chuyện hằng ngày trong cuộc sống mà bà trải qua. Mỗi khi viết nhật ký xong, bà cảm thấy nguôi ngoai để bước tiếp.
ẢNH: ĐÌNH HUY

Những ngày cuối năm, nơi nơi đều là không khí sum họp, tất bật của những ngày giáp tết. Nhưng đối với bà Mai hay nhiều gia đình khác, đây còn là dịp để họ tỏ lòng thương nhớ, hiếu kính đối với những người đã về thế giới bên kia.
ẢNH: ĐÌNH HUY



Những cành đào, mâm lễ được sắp xếp cẩn thận để dâng lên người đã khuất
ẢNH: ĐÌNH HUY

Tục tảo mộ thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu. Nghi thức đó để mời tổ tiên ông bà, những người đã khuất về với con cháu vui xuân đón tết.
ẢNH: ĐÌNH HUY
Bình luận (0)