Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Tập cai nghiện điều hòa

TRẦN VĂN MINH
(Hà Nội)
16/07/2024 07:42 GMT+7

Trong cuộc sống, nếu chăm bẵm vào một thứ nào đó đến mức quá lệ thuộc thì cơ thể sẽ dần quen và trở nên nghiện. Thời đại 4.0, ngoài các kiểu nghiện game, nghiện mạng xã hội… thì bệnh ghiền máy điều hòa cũng nên cai, bởi có người khi không được mở điều hòa cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu, vì cơ thể đã quen được… làm mát.

Lúc thời tiết mới chuyển sang hè, nhiệt độ có hôm lên tới 30oC nhưng các con tôi vẫn không nghĩ đến điều hòa, chúng chỉ bật quạt máy. Vì sao vậy?

Cuối tháng 5 trở lại đây, thời tiết vào chính hè, vừa nóng, vừa oi bức. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi chủ động bật điều hòa ở phòng các con trước giờ đi ngủ. Sợ trẻ lạm dụng sử dụng điều hòa nhiệt độ, tôi quy ước chỉ được bật trước khi đi ngủ (khoảng 21 giờ 30 - 22 giờ). Nhưng rồi quy định đó dần dần bị vi phạm khi thời gian cứ được bật sớm hơn. Ăn cơm tối xong, các con đã chui tọt vào phòng riêng để mở điều hòa. Đáng nói là, kể từ thời điểm nghỉ hè do bố mẹ đi làm vắng, nên ban ngày hai con tôi rất tùy tiện trong tắt, bật điều hòa.

Tập cai nghiện điều hòa- Ảnh 1.

Để “cai nghiện” điều hòa, tôi khuyến khích các con chủ động ra công viên gần nhà vui chơi, tham gia những trò chơi vận động với chúng bạn

TGCC

Thấy số tiền điện phải nộp trong tháng cứ tăng vọt, tôi yêu cầu không bật điều hòa ban ngày thì chúng nài nỉ: "Trời nóng quá, bố mẹ cho chúng con bật điều hòa đi. Chúng con nhịn ăn sáng, nhịn quà vặt cũng được, nhưng đừng bắt chúng con nhịn điều hòa". Tôi bật cười trước cách nói đầy mủi lòng của con trẻ. Nhưng qua đó cũng nhận thấy chúng đã "nghiện" điều hòa rồi. Bởi ngay cả những ngày thời tiết mưa giông, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống chỉ còn 28 độ C, hai con vẫn muốn mở điều hòa. Nhiều hôm mưa, thời tiết mát mẻ, điều hòa không chạy vì nhiệt độ lựa chọn cân bằng với nhiệt độ ngoài trời, các con lại giảm nhiệt độ điều khiển xuống còn 25 - 26 độ C để cho máy… vẫn chạy.

Việc nghiện điều hòa còn khiến trẻ lười ra khỏi phòng, ngại ra môi trường thiên nhiên bên ngoài để vui chơi, vận động. Sử dụng điều hòa liên tục còn ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ hô hấp; đương nhiên còn đảo lộn kế hoạch chi tiêu trong gia đình tôi, vì một phần đáng kể thu nhập của hai vợ chồng đã rơi vào chi trả tiền điện sinh hoạt.

Tập cai nghiện điều hòa- Ảnh 2.

Trước tình hình quá cấp thiết đó, tôi quyết định "cai nghiện" điều hòa cho con. Tôi xem dự báo thời tiết, những hôm nào nhiệt độ báo nắng nóng gay gắt trên 36 độ C thì giao điều khiển điều hòa cho các con sử dụng, nhưng chỉ cho phép bật vào giờ ngủ trưa và tắt trước 30 phút khi mở cửa phòng. Những hôm thời tiết thấp hơn thì cất ngay điều khiển để chúng không sử dụng được. Tôi dặn các con những hôm không bật điều hòa thì phải mở cửa sổ cho không khí lưu thông và đôi khi chỉ cần sử dụng quạt máy là đủ.

Vào buổi tối, tôi cũng là người giữ điều khiển điều hòa để chủ động bật khi cần thiết. Khi bật, tôi để máy ở chế độ "Sleep" để điều hòa tự động điều chỉnh nhiệt độ, vừa để tiết kiệm năng lượng, vừa tránh vào ban đêm khi thân nhiệt người xuống thấp dễ bị cảm lạnh. Đến sáng, tôi cũng là người tắt điều hòa. Không để chúng ngủ nướng đến 9 - 10 giờ.

Ban đầu các con có vẻ rất khó chịu, nhưng sau thì quen dần và tâm trí không còn nhớ đến điều hòa nữa. Các con chủ động ra công viên, vườn hoa gần nhà để vui chơi, đánh cầu lông, đá bóng với chúng bạn, không chúi đầu vào chiếc điện thoại như trước.

Dĩ nhiên, cai nghiện điều hòa không cần phải triệt để như cai chất gây nghiện. Tuy nhiên, chỉ cần thấy các con giảm lệ thuộc vào thiết bị điện, không sử dụng ở những thời điểm không cần thiết, nhất là những hôm tới tiết trời không đến mức nắng nóng lắm, thì xem như tôi đã "cai nghiện" điều hòa thành công cho gia đình.

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, nhận bài dự thi đến hết ngày 10.7.2024. Mời quý độc giả xem thể lệ cuộc thi và chi tiết giải thưởng trên thanhnien.vn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.