Tay đua Hàn Quốc lại độc diễn ở giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
06/01/2023 17:40 GMT+7

Tay đua Jang Kyung-gu (Hàn Quốc) cho thấy sức mạnh vượt trội so với tất cả các tay đua còn lại khi độc diễn giành chiến thắng ở chặng 2 giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương -Cúp Number 1 diễn ra hôm nay.

Ở chặng 1 trước đó, Jang Kyung-gu cũng có màn bứt phá ngoạn mục, một mình một ngựa về đích để chiếm áo vàng dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất và áo xanh-vua nước rút. Đến chặng 2 diễn ra hôm nay từ Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 128 km, Jang Kyung-gu lại khiến các đối thủ phải “ngả mũ” thán phục.

Các tay đua tranh tài chặng 2 giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương

BTV

Bất chấp đường đua có nhiều con dốc, điều kiện thời tiết không thuận lợi mưa dầm, đường trơn lại bị các đối thủ để ý nhưng Jang Kyung-gu vẫn liên tục có mặt trong tốp đầu. Anh còn chủ động bứt phá thành công, giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1).

Cách đích khoảng 10 km, Jang Kyung-gu nhấn bàn đạp với tốc độ cao khiến các tay đua khác bất thành trong việc đeo bám. Khoảng cách mà Jang Kyung-gu tạo ra với những tay đua bám đuổi phía sau ngày càng nới rộng. Nhờ đó tay đua Hàn Quốc ung dung ăn mừng khi về đích. Anh thậm chí còn dừng xe ở vạch đích rồi bước xuống xe làm động tác cúi đầu chào người hâm mộ tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Jang Kyung-gu thể hiện sức mạnh vượt trội ở 2 chặng đầu tiên của giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương

BTV

Sau chặng 2, Jang Kyung-gu giữ vững áo vàng với cách biệt là 7 phút so với tay đua xếp hạng nhì Rench Michael Bondoc (Philippines). Ở danh hiệu áo xanh, Jang Kyung-gu đạt 43 điểm, bỏ xa Tăng Quý Trọng (Lộc Trời An Giang) hạng nhì đến 29 điểm.

Ngày mai (7.1) diễn ra chặng đua thứ 3 từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi Tuy Hòa (Phú Yên) dài 198 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.