Tây Ninh: Hoãn xử vụ giết người đốt xác, tạo hiện trường giả vì bị cáo ngất xỉu

Giang Phương
Giang Phương
24/03/2022 18:16 GMT+7

Trong quá trình xét xử Nguyễn Thành Nghĩa về hành vi giết người, đốt xác tạo hiện trường giả, hủy hoại tài sản thì bị cáo ngất xỉu nên HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh quyết định hoãn phiên tòa.

Ngày 24.3, liên quan đến vụ án giết người, đốt xác tạo hiện trường giả, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thành Nghĩa (58 tuổi, ngụ xã Phan, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh). Bị cáo Nghĩa bị Viện KSND cùng cấp truy tố 2 tội danh giết người và hủy hoại tài sản.

Sau khi được chăm sóc y tế, bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa được đưa về trại giam

GIANG PHƯƠNG

Sau phần thủ tục tại tòa, khi nghe Viện KSND tỉnh Tây Ninh công bố cáo trạng truy tố, bị cáo Nghĩa bị ngất xỉu. Xét thấy bị cáo không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục xét xử nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 1.4.2022.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 22.6.2021, sau khi uống rượu, Nguyễn Thành Nghĩa đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng (ngụ ấp Phước Long 2, xã Phan, H.Dương Minh Châu) để nói chuyện việc ông Thắng nhổ nấm mối ở ranh đất 2 nhà.

Khi đi, Nghĩa có mang theo 1 cây rựa nhưng không gặp ông Thắng. Cùng thời gian này, Thi Minh Tân sau khi đi đám giỗ về thì về căn chòi Tân giữ rẫy dưa leo thuê.

Khi Tân đi đến đoạn đường trước nhà ông Thắng, thấy Nghĩa cầm rựa nên Tân nói “cầm rựa đứng trước nhà người ta làm gì” và kêu Nghĩa về nhà ngủ. Tân lấy rựa của Nghĩa cầm về chòi giữ rẫy dưa leo. Nghĩa bỏ về nhà, kêu vợ đến chòi Tân lấy cây rựa về.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Nghĩa đi thăm lưới rắn và có cầm theo 1 con dao. Khi đến hầm đất khu vực tiếp giáp giữa nhà Nghĩa và chòi Tân giữ dưa leo. Nghĩa gặp Tân đang chăn bò thì Tân giật con dao, Nghĩa chửi đòi lại thì bị Tân đánh 2 cái. Một người dân thấy vậy can ngăn, chở Nghĩa về nhà.

Bị cáo Nghĩa tại phiên xét xử sơ thẩm

GIANG PHƯƠNG

Do bực tức việc bị Tân đánh, về nhà Nghĩa nảy sinh ý định đánh Tân trả thù. Biết đoạn đường trước chòi Tân thường xuyên có người qua lại nên Nghĩa chờ đến 22 giờ khuya, Nghĩa đội đèn pin đi bộ đến chòi Tân. Thấy Tân nằm ngủ dưới đất, Nghĩa lấy cây tầm vông khô đánh liên tiếp vào đầu và mặt của Tân.

Thấy Tân không còn cử động, Nghĩa nảy sinh ý định đốt chòi rẫy tạo hiện trường giả. Nghĩa lấy nhiều giấy báo, thùng nhựa rỗng có sẵn tại chòi, chất phủ toàn bộ lên người của Tân rồi đốt lửa cho đến khi thấy lửa cháy trùm toàn bộ người của Tân. Lửa cháy lên mái chòi, Nghĩa vứt đoạn tầm vông vào đám cháy và bỏ về nhà ngủ.

Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 23.6, Nghĩa thức dậy, cởi áo thun đã mặc lúc gây án, thay đồ, lấy theo võng, đèn pin, quần áo, thuốc men và nói với vợ lên núi Bà Đen bắt ốc.

Đến trưa cùng ngày, Nghĩa gọi cho vợ hỏi có ai tìm Nghĩa không thì vợ nói có công an đang tìm kêu Nghĩa đến cơ quan công an làm việc. Sau khi cúp máy, Nghĩa tắt nguồn điện thoại, trốn trên núi.

Biết công an đang truy tìm, không thể trốn trên núi được nên tối cùng ngày Nghĩa xuống núi, lẩn trốn.

Sau khi xuống núi, Nghĩa điện thoại nhờ con rể chở đến nhà người quen ở ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh xin ở nhờ đến sáng.

Trong lúc nói chuyện, Nghĩa kể cho gia đình này nghe chuyện đốt cháy chết Tân nên gia đình không cho Nghĩa ở lại, kêu Nghĩa đi đầu thú. Lúc này, con rể biết cha vợ giết người, đốt xác tạo hiện trường giả nên khuyên ra đầu thú. Khoảng 0 giờ ngày 24.6, trên đường con rể đưa Nghĩa ra khỏi nhà người thân, đến khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.