Tết cổ truyền rực rỡ sắc màu qua bức vẽ của các ‘họa sĩ nhí’ ở TP.HCM

17/01/2023 11:11 GMT+7

Bánh chưng, bánh tét, mai, đào và những chú mèo… hiện lên rực rỡ sắc màu qua những nét vẽ của các “họa sĩ nhí" ở TP.HCM. Ngày tết cổ truyền qua mắt nhìn của các em nhỏ thật tươi vui.

Tết cổ truyền trong mắt các em thơ

Sáng nay 15.1 (nhằm ngày 24 tháng chạp), hơn 70 em nhỏ ở TP.HCM háo hức cùng cha mẹ đến Liên đoàn Lao động Q.7 (P.Tân Thuận Tây, Q.7) để tham gia cuộc thi vẽ “Họa sĩ nhí và tết cổ truyền 2023”. Hoạt động do đơn vị phối hợp cùng công ty TNHH IDRAW thực hiện.

Các em thỏa sức sáng tạo.

cao an biên

Trong suốt gần 2 giờ đồng hồ, các em nhỏ ở các lứa tuổi, bậc học từ mầm non đến lớp 9 được thỏa sức sáng tạo với các tác phẩm của mình, thể hiện góc nhìn sáng tạo của các em về ngày tết cổ truyền dân tộc.

Tỉ mẩn tô từng nét cọ, bức tranh về ngày Tết Nguyên đán của em Phan Ngọc Bảo Linh (13 tuổi, ngụ Q.7) gần hoàn thành. Cô bé cho biết bức tranh vẽ 4 thành viên trong gia đình mình bao gồm ba mẹ, anh trai và Linh đang ngồi quây quần cùng nhau gói những cái bánh tét, bánh chưng ngày tết.

“Ý tưởng xuất phát từ những trải nghiệm của em với gia đình. Thường vào những dịp tết, nhà em vẫn giữ truyền thống cùng nhau gói bánh chưng bánh tét. Em thích cảm giác ấm cúng đó và muốn truyền tải nó thông qua bức vẽ của mình. Em mong gia đình mình luôn hạnh phúc, ba mẹ vui vẻ, bình an trong năm mới", Bảo Linh hy vọng.

Các em nhỏ tham gia cuộc thi trong độ tuổi từ mầm non đến THCS.

CAO AN BIÊN

Hình ảnh câu đối, con mèo được thể hiện đầy màu sắc.

cao an biên

Ngồi cách bảo Linh không xa, bức tranh của em Bảo Ngọc (8 tuổi, ngụ Q.7) cũng dần đến những bước cuối cùng. Em cho biết bức vẽ lấy ý tưởng từ cành mai, cành đào ba mẹ chưng trong nhà ngày tết và hình ảnh con mèo là con giáp của năm nay. Bảo Ngọc cho biết em rất trông đến ngày tết để được ông bà, ba mẹ dắt đi chơi, được lì xì.

Đứng bên ngoài nhìn con gái 12 tuổi đang vẽ tranh với ánh mắt trìu mến, chị Lý Thị Nguyệt (35 tuổi, ngụ Q.7) cho biết đây là năm thứ hai chị đồng hành cùng con tham gia cuộc thi vẽ này. Nhận thấy con có niềm đam mê và năng khiếu hội họa, chị cho con tham gia học vẽ cũng như những cuộc thi như vậy để con được rèn luyện, phát huy khả năng của mình cũng như được thể hiện cái nhìn về cuộc sống.

Bé nào cũng có giải

Anh Kiều Phước Huy, đại diện BTC cuộc thi cho biết đây là năm thứ 4 cuộc thi được tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho các em nhỏ được thể hiện năng khiếu hội họa cũng như góc nhìn về tết cổ truyền của dân tộc. Từ đó, vun đắp cho các em tình yêu đối với những nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Anh Huy cho biết giải thưởng được chia làm 3 hạng mục, bao gồm giải dành cho các em bậc mầm non, bậc tiểu học và bậc THCS. Mỗi bậc sẽ có các giải nhất, nhì, ba và tất cả các em còn lại đều đạt giải khuyến khích.

BTC cho biết em nào đến tham gia cuộc thì đều có giải mang về nhà như một sự khích lệ.

cao an biên

“Bé nào tham gia cuộc thi cũng sẽ có một giải mang về như một sự động viên dành cho các em. Những bức vẽ được đánh giá cao là những bức vẽ sáng tạo, hài hòa trong đường nét, bố cục, màu sắc. Nhìn chung năm nay, bức vẽ nào của các em đều thể hiện một góc nhìn độc đáo về ngày tết cổ truyền", đại diện BTC thông tin.

Bà Nguyễn Thị Hồng Sen, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Q.7 kiêm Giám đốc Nhà văn hóa Lao động Q.7, cho biết đơn vị hết sức tạo điều kiện để tổ chức cuộc thi để các em có cơ hội được thể hiện năng khiếu của mình cũng như tạo cho các em một kỷ niệm dịp Tết Nguyên đán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.