Tết của những bệnh nhi ung thư: Mong lắm về nhà, chỉ mong con thật khỏe

21/01/2023 06:02 GMT+7

Gắn bó với bệnh viện (BV) suốt thời gian dài, các bệnh nhi ung thư luôn mong ngày tết được đi chơi, quây quần bên người thân. Tuy nhiên, vì tình hình sức khỏe, nhiều em buộc phải ăn tết trong BV.

“Con vui ngày nào cũng là tết!”

Những ngày cuối năm, lớp học cho các bệnh nhi ung thư ở BV Nhi đồng 2 TP.HCM được trang trí thêm dây kim tuyến, đèn nhập nháy,… Các bé vừa học vừa học vừa nhìn tỏ vẻ trầm trồ, thích thú. Nhìn ánh mặt rạng rỡ, cười tươi của các con khi đến lớp học, nhiều phụ huynh mỉm cười theo. Những ngày cuối năm, họ luôn mong sức khỏe con ổn định để có thể rời BV về ăn tết cùng gia đình.

Bà Linh xem lại hình chụp con gái trên điện thoại

dương lan

Bà Lê Thị Vy Linh (40 tuổi, ở Q.Gò Vấp) luôn theo sát bên con gái là N.L.T (9 tuổi). Cô bé với gương mặt sáng, vô cùng ham học đang phải điều trị căn bệnh ung thư buồng trứng đã di căn vào trực tràng tại BV Nhi đồng 2 TP.HCM.

Bé T. cần phải trải qua mấy đợt thuốc nữa nên hiện chưa biết sẽ về nhà ăn tết hay phải ở lại BV. Bé vừa cố gắng qua ca mổ thành công để tiếp tục cuộc sống trong niềm vui vô bờ bến của người mẹ.

Lớp học đặc biệt của bệnh nhi ung thư: Tập viết bài với ống tiêm trên tay

Bé L.T đang điều trị tại BV Nhi đồng 2 TP.HCM

dương lan

“Đợt con nguy kịch tôi khóc hết nước mắt. Đến giờ tôi vẫn lưu giữ những hình ảnh trước đây. Con nói tôi chụp hình lại và nói một câu vô cùng hiểu chuyện: “Mẹ chụp hình con lại mai mốt cần cho mẹ đó” khi con nguy kịch, chuẩn bị vào ca mổ. May mắn, con vượt qua được và nói lại: “Mẹ xóa đi, con khỏe rồi”, bà Linh bộc bạch.

Các bệnh nhi luôn tích cực tham gia lớp học

dương lan

Mẹ bà Linh vừa mất hồi tháng 2. 7 tháng sau, con phát hiện bị ung thư nên năm nay tết với gia đình bà… cũng giống ngày thường. Tết của những năm trước đây, bé T. thường được mẹ đưa về thăm bà nội ở H.Đức Linh, Bình Thuận và về lại TP.HCM chơi với bà ngoại.

Các phụ huynh ở ngoài nhìn con học

dương lan

“Con cũng hỏi về tết, xin được đi chơi, chụp hình đẹp hoặc đến Vũng Tàu. Nếu năm nay sức khỏe con ổn định, tôi sẽ cố gắng làm theo những gì con muốn, miễn sao con vui là được. Với tôi, con vui ngày nào cũng là tết. Nhìn nhà nhà trang hoàng, chuẩn bị đón tết tôi cũng chạnh lòng lắm. Ngày cứ cười cho con vui nhưng đêm nước mắt lại chảy dài”, bà nói.

“Tết chỉ cần con khỏe!”

Trò chuyện với PV, ông Lý Văn Thịnh (56 tuổi) cố tình đứng xa con gái L.T.B.A (12 tuổi) vì không muốn con biết tình hình bệnh của mình. Con gái ông bị ung thư máu.

Tương tự như bé L.T, bé B.A cũng rất ham học. Em đang phải bảo lưu một năm, bé muốn được đi học trở lại sau khi ra viện nhưng ông Thịnh không muốn để đảm bảo sức khỏe cho con.

Ông Thịnh luôn mong con gái mạnh khỏe

dương lan

“BS điều trị nói với tôi năm đầu tiên điều trị rất quan trọng nên dù mê đi học tôi cũng không thể chiều theo con. Giờ con được xuất viện và tái khám sau đó 1 tháng. Nếu theo lịch gần tết con sẽ vào khám và được về nhà đón tết”, ông Thịnh nói.

Lớp học trang trí không khí Giáng sinh và tết

dương lan

Trước đây, vợ chồng ông Thịnh làm thợ may. Dịch Covid-19 bùng phát, ông mất thu nhập, con phát hiện bệnh sau đó không lâu, ông nghỉ hẳn vào BV chăm con. Vợ ông cố gắng đi làm để đỡ tiền ba con trang trải trong BV.

“Giờ tới đâu tôi tính tới đó, tết cũng như ngày thường. Con muốn tết năm nay được về Cà Mau ăn tết với bà ngoại nhưng ở quê nhiều cây cối, muỗi, ẩm thấp nên tôi định không cho về. Nếu sức khỏe ổn định, tôi cho con về nhà, cả năm qua con phải ở BV thường xuyên”, ông nói.

B.A rất mặc cảm, thường xuyên đội mũ khi ra ngoài. Vì sức khỏe không cho phép nên em phải hạn chế vào chỗ đông người. Dù muốn đưa con đi chơi tết nhưng ông Thịnh phải cân nhắc cẩn thận, theo dõi sức khỏe của con.

“Gần tết, ở sát đường Mạc Đĩnh Chi (Q.1) thường có hội chợ, con đòi đi nhưng tôi đành để con ở nhà. Giờ con không được uống nước ngọt, ăn đồ ăn vặt. Mẹ tôi vừa mất, con bị bệnh nên năm nay nhà không gói bánh chưng. Nếu theo lịch duy trì qua tết con mới vào lại BV thăm khám. Ngày tết, ở nhà có ba, có mẹ, có anh hai con vui hơn ở BV nên những ngày đó cả nhà bên nhau, dành nhiều thời gian cho con. Con khỏe là cả nhà mừng rồi”, ông chia sẻ.

Bé T.Q.A (11 tuổi) cũng đang điều trị tại BV Nhi đồng 2. Bé bị ung thư xương, phải cắt một chân bên trái. Dù phải ở BV thường xuyên nhưng Q.A vẫn hào hứng chia sẻ những mong muốn trong ngày tết.

Nhiều bé được về nhà ăn tết nhưng cũng có không ít bé phải ở lại BV

dương lan

“Tết con muốn được về quê gặp ông bà, mọi người ở quê. Con muốn đến Đà Lạt chơi nữa. Con được đi Đà Lạt từ lâu rồi nên con muốn được đi lại. Tết rất vui, vui nhất là được nhận tiền lì xì”, cô bé nói.

Bà Lê Thị Mai (Chủ nhiệm CLB Nét Chữ Xinh) mở lớp học trong BV để các bệnh nhi ung thư có thêm tinh thần điều trị. Bà cho biết, dịp lễ tết, mọi người đều có sự quan tâm đặc biệt để các bé cảm nhận không khí không khác gì bên ngoài.

“Năm nay, có bé được về nhà ăn tết nhưng có những bé buộc phải ở lại BV. Chúng tôi dự định sẽ làm các gian hàng ngày tết 0 đồng để các bé và phụ huynh tham gia. Đêm giao thừa, tôi cũng ở BV, trao quà, bao lì xì và làm bữa cơm đầu năm cho các bé. Những bé được về nhà ăn tết nhưng hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng liên hệ các mạnh thường quân, các nhà xe thiện nguyện để có những chuyến xe yêu thương cho các bé”, bà nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.