Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: Xuân tại bệnh viện dã chiến

Khánh Trần
Khánh Trần
01/02/2022 11:16 GMT+7

Trực Tết tại bệnh viện (BV) vốn không xa lạ với các nhân viên y tế. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này, các nhân viên y tế cũng trực Tết nhưng lại trong Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 (Q.7, TP.HCM). Nơi đây, cuộc chiến giành giật sự sống cho 30 bệnh nhân (BN) Covid-19 nặng vẫn đang diễn ra.

Tối 31.1 (tức 29 tháng Chạp) ở Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 (BVDC số 16), trong không khí thân mật và vui vẻ, các bác sĩ (BS), điều dưỡng (ĐD) và tình nguyện viên (TNV) cùng nhau trải qua những thời khắc cuối cùng của năm 2021 đầy khó khăn và chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đêm giao thừa ở Bệnh viện dã chiến số 16

Cùng nhiều lãnh đạo khác của BVDC số 16 đến đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với các nhân viên y tế, BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc BVDC số 16, gửi lời cảm ơn các nhân viên y tế đến từ các BV trên địa bàn TP.HCM.

Buổi gặp mặt thân mật đêm giao thừa tại BVDC số 16

khánh trần

BS Hải cho biết, không chỉ các BS, ĐD mà lực lượng dân quân, các TNV cũng như là thành viên của gia đình BVDC số 16. “Năm 2021 có quá nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Chúng ta sắp bước sang năm mới, đây cũng là thời khắc thiêng liêng, khoảnh khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới, chúng ta có nhiều ước nguyện, sự mong chờ khi bước sang năm 2022. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chúc toàn thể nhân viên BVDC số 16 luôn khỏe mạnh và dũng mãnh như hổ, chiến thắng Covid-19 trong thời gian sắp tới”, BS Hải chia sẻ.

BS Hải mong rằng khi hoàn thành sứ mệnh thì BVDC số 16 sẽ không còn nữa. Đó cũng là điều mong ước của tất cả mọi người. Tuy vậy, mong mọi người lưu giữ những kỷ niệm đẹp của BVDC số 16 và dù đến từ BV nào cũng đều là thành viên của gia đình BVDC số 16.

Các bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên tại buổi gặp đêm giao thừa

khánh trần

Nói về những kỷ niệm trực Tết, chị Nguyễn Ngọc Hạnh (phụ trách hậu cần tại BVDC số 16) cho biết: “Năm 2019 là năm đầu tiên mình trực Tết, năm nay là lần thứ 3 trực Tết, được góp sức cho ngôi nhà thứ 2 của mình, được góp sức điều trị cho BN là một niềm tự hào với bản thân. Dù cảm xúc dâng trào mỗi khi nhớ nhà nhưng vì công việc và nghĩa vụ mình phải cố gắng hết mình”.

BS Xuân Nương (BV Hùng Vương) chia sẻ, đã trực 2 lần đêm giao thừa. “Mặc dù xa nhà nhưng trước sự quan tâm của lãnh đạo BVDC 16, một bữa cơm ấm cúng vào đêm 30 Tết làm mình cảm giác như đang ở nhà vậy”, BS Nương nói.

BS Lâm Công Minh (BV Nguyễn Tri Phương) cũng chia sẻ đây là năm thứ 3 trực 30 Tết, “không trực 30 Tết thì trực mùng 1, thì số em đã vậy rồi”, BS Minh nói vui.

Các nhân viên y tế nhận lì xì năm mới từ lãnh đạo BVDC số 16

khánh trần

Nhớ về năm đầu tiên trực tại BV vẫn còn bỡ ngỡ nhưng với sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp và lãnh đạo mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, BS Minh bộc bạch: “Đến hôm nay, em cũng mong muốn như thế, mong tất cả anh chị em đồng nghiệp đều ăn Tết vui vẻ”.

Tổ chức Tết cho BN Covid-19

Trong đêm giao thừa, các nhân viên y tế BVDC số 16 tổ chức đi chúc tết và tặng quà cho các BN Covid-19 đang điều trị tại đây.

BVDC số 16 tổ chức chúc Tết, tặng quà cho các BN đang điều trị tại đây

BVCC

Là TNV tại BVDC số 16, anh Lê Minh Thống cảm ơn những sự chia sẻ của các BS, ĐD khi các TNV tôn giáo như anh làm việc tại BV. Đến với BVDC số 16, anh Thống cảm nhận được sự quên mình khi các BS, ĐD chăm sóc và điều trị cho BN. Anh Thống chia sẻ, nhìn thấy được sự tận tình khi các anh chị chăm sóc cho BN đã thôi thúc mình cùng các TNV khác luôn cố gắng hết mình chăm sóc BN.

Tiết mục văn nghệ được thể hiện bởi các TNV tôn giáo

khánh trần

Với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại BVDC số 16, đại úy Nguyễn Trường An, đại diện Ban chỉ huy Quân sự Q.7 cho biết: "Với cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, việc trực tết hết sức bình thường. Trong mọi thời điểm, kể cả dịp lễ, tết đều trực chiến nhưng rất vinh dự và tự hào khi đồng hành cùng lực lượng y tế ở tuyến đầu chống dịch".

“Mong năm 2022 thành công mới, thắng lợi mới và dịch Covid-19 sẽ không còn nữa, công việc trở về bình thường, được sum vầy với gia đình”, đại úy Nguyễn Trường An mong mỏi.

Các chiến sĩ dân quân trực đêm giao thừa thắp hương tại bàn thờ Tổ quốc trong BVDC số 16

Khánh trần

BS Trương Thị Nga (BV Nhân dân Gia Định) chia sẻ: “Hai năm nay tham gia chống dịch với tôi có nhiều cái lo, cái mừng. Lo là mình đi làm miết rồi con cái không ai lo, còn cái mừng là mình đã đóng góp sức lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ mong dịch bệnh sớm hết để cuộc sống trở lại bình thường”.

Là một trong 32 TNV tôn giáo Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp, seur Maria Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ với Thanh Niên về quyết tâm chống dịch của họ. Seur Nguyệt cho hay đã tham gia chống dịch từ tháng 7, 8, 9 năm 2021. Đợt này, nhân dịp tết, khi các y BS cũng đã vất vả rất nhiều, 32 thành viên Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp quyết định không về tết mà đăng ký vào BVDC làm TNV, chia sẻ công việc với các nhân viên y tế tại BVDC số 16.

Tiết mục văn nghệ đặc biệt được tổ chức ngay bên giường bệnh đêm giao thừa để động viên các BN

BVCC

Các tình nguyện viên tôn giáo tại BVDC số 16

khánh trần

“Không có chuyên môn về ngành y nên chúng mình chỉ phụ dọn phòng bệnh, chăm sóc, động viên các BN, đồng thời cầu nguyện để họ khỏe lại. Vừa nãy chị em mình đi chúc Tết các BN rất là vui, hát rồi đàn cho BN nghe, nhiều BN tâm sự rằng Tết trong BVDC rất là buồn, không liên lạc được với người nhà hay người nhà không thể vào thăm được. Những lời động viên cùng phần quà nhỏ với một ít lộc, họ đã vui và phấn khởi hơn”, seur Maria Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.