Thái Bình: Học sinh tiểu học liên tiếp bị nôn ói, đau bụng sau bữa ăn bán trú

Cù Hiền
Cù Hiền
18/04/2024 19:29 GMT+7

Gần 10 học sinh tiểu học có dấu hiệu nôn ói, sốt, đau bụng..., trong đó có học sinh phải nhập viện vì nôn ói liên tục trong nhiều giờ, hiện chưa xác định được nguyên nhân.

Ngày 18.4, trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.C.L (phụ huynh cháu N.M.Đ học sinh lớp 1A4, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), cho biết con của anh đã được Bệnh viện Nhi Thái Bình cho xuất viện, về nhà theo dõi thêm.

Cháu Đ. nhập viện trong tình trạng bị sốt, đau bụng, nôn ói

Cháu Đ. nhập viện trong tình trạng bị sốt, đau bụng, nôn ói

CÙ HIỀN

Tuy nhiên, cho đến khi xuất viện, gia đình anh vẫn chưa nhận được nguyên nhân vì sao bé Đ. bị sốt, đau bụng, nôn ói sau khi ăn bán trú tại trường vào trưa 16.4.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 16.4, gia đình anh L. nhận được thông tin con trai đang học ở trường, có dấu hiệu bị đau đầu, sốt và nôn ói.

Anh L. cho biết: "Từ thời điểm con tôi được đưa về nhà, cháu Đ. ăn gì đều bị nôn hết ra, cơ thể mệt mỏi, sốt cao. Quá sốt ruột, 22 giờ cùng ngày, tôi đã cho con nhập viện tại Bệnh viện đa khoa TP.Thái Bình để điều trị".

Theo anh L., gia đình anh đăng ký cho con ăn bán trú tại trường. Trưa 16.4, trong suất ăn của các bé có đậu phụ, canh dưa chua, cơm. Sau khi ăn trưa và đi ngủ, đến tiết học buổi chiều con anh L. bị đau đầu, ho, sốt cao.

Tại bệnh viện, bé Đ. được chụp X-quang và siêu âm ổ bụng nhưng không xác định được nguyên nhân. Sáng ngày 17.4, các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm máu nhưng vẫn không xác định nguyên nhân. Phía nhà trường cũng không có bất kỳ phản hồi gì về nguyên nhân sơ bộ của sự việc.

"Rất lạ là, sau gần 1 ngày con tôi nhập viện, theo dõi, truyền nước, làm nhiều xét nghiệm nhưng các bác sĩ vẫn không xác định được nguyên nhân sự việc. Bác sĩ chỉ phán đoán, có thể con tôi nghi bị nhiễm trùng đường ruột. Tôi hỏi nhiễm trùng do nguyên nhân gì, bác sĩ bảo phải chuyển tuyến trên để xét nghiệm dịch dạ dày mới có thể kết luận", anh L. sốt ruột nói.

Không thể chờ đợi thêm khi dấu hiệu của cháu Đ. không thuyên giảm, anh L. chuyển con đến Bệnh viện Nhi Thái Bình. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bác sĩ bảo đưa bé về nhà theo dõi thêm. Đến thời điểm hiện tại, cháu Đ. vẫn sốt, chưa ăn uống được nhiều.

Anh L. cũng cho biết thêm: "Qua trao đổi với phụ huynh, tôi được biết, đã có hơn 10 học sinh tại các lớp khác cũng bị tình trạng tương tự và được gia đình đưa đi cấp cứu đến các cơ sở y tế khác nhau. Bất thường là đến thời điểm hiện tại, nhà trường cũng như bệnh viện đều chưa xác định được nguyên nhân tình trạng của con trai tôi", anh L. bức xúc.

Ngày 18.4, PV Báo Thanh Niên đã liên lạc với bà Hà Thị Lân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, để cập nhật tình hình sự việc nhưng bà Lân không nghe điện thoại. Trước đó, chiều 17.4, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lân cho biết đến thời điểm chiều 17.4, trường đã ghi nhận có 9 học sinh lớp 1A4 có các dấu hiệu đau đầu, sốt, đau bụng, nôn ói…trong đó có 1 học sinh nghỉ học cũng có dấu hiệu tương tự.

"Ngay sau khi nhận thông tin, tôi đã chỉ đạo giáo viên kiểm tra xem phụ huynh có cho các cháu mang theo bánh, kẹo đến trường ăn không? các học sinh có mua bánh, kẹo ngoài trường học không? Hoặc do thức ăn của nhà trường", bà Lân cho biết.

Theo bà Lân, mẫu thức ăn trưa ngày 16.4 hiện vẫn được lưu tại trường. Bà đang chờ thông tin từ các giáo viên cung cấp nguyên nhân dẫn đến sự việc. 

Bà Lân nói: "Hiện tôi chỉ báo cáo sự việc với Phòng GD-ĐT TP.Thái Bình và thông báo với phụ huynh, chưa gửi mẫu thức ăn đi trưng cầu giám định. Tôi sẽ xử lý nội bộ trước, sẽ theo dõi học sinh xem thế nào rồi mới gửi mẫu thức ăn đi giám định. Nếu cần thiết, tôi sẽ cho kiểm tra vệ sinh khu bếp ăn".

Theo bà Lân, có thể do bệnh dịch nào đó gần đây khiến học sinh có những dấu hiệu như vậy, bởi ở trường cũng có 1 số giáo viên bị ho, sốt.

Cũng trong chiều qua (17.4), PV đã liên lạc với Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Thái Bình, bệnh viện này đã tiếp nhận thông tin và cho biết sẽ cung cấp thông tin sau.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.