Thái Lan đau đớn, bàng hoàng sau vụ thảm sát

08/10/2022 07:31 GMT+7

Không khí tang thương bao phủ khi Thái Lan tưởng niệm 37 nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát rúng động.

Hôm qua, các tòa nhà công quyền tại Thái Lan treo cờ rủ theo lệnh của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công bằng súng và dao tại nhà trẻ ở thị trấn Uthai Sawan, tỉnh miền bắc Nong Bua Lamphu trước đó một ngày. Trước cửa nhà trẻ, hai chiếc bàn phủ khăn trắng được xếp ở hai bên để đặt hoa và ở giữa đặt vòng hoa của nhà vua. Xung quanh đó, nhiều phụ huynh và người thân của nạn nhân chắp tay, ôm ngực khóc trong đau đớn sau vụ thảm sát tồi tệ nhất với nạn nhân là trẻ em trong nhiều năm qua tại Thái Lan.

Vua Maha Vajiralongkorn cùng hoàng hậu Suthida và Thủ tướng Prayuth trong ngày đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và hứa hỗ trợ để họ vượt qua mất mát quá lớn.

Những người sống sót kể lại nỗi kinh hoàng sau vụ thảm sát ở Thái Lan

Vụ việc bi thảm

“Chúng tôi rất đau buồn và sợ hãi. Những vụ thảm sát từng xảy ra trước đây nhưng lần này đã cướp đi sinh mạng nhiều người và hầu hết là trẻ em”, chị Anya, nhân viên người Thái Lan của một hãng hàng không tại Bangkok, chia sẻ với Thanh Niên. Theo tờ The Nation, tổng cộng 38 người thiệt mạng tính cả hung thủ Panya Khamrab (34 tuổi), trong đó có 24 trẻ em. Ngoài ra còn có 12 người bị thương.

Một cặp vợ chồng ôm mền và bình sữa của con là nạn nhân bên ngoài nhà trẻ ngày 7.10

AFP

Chị T.Nguyễn, người Việt sống tại Thái Lan hơn 10 năm, cho biết cảm thấy “bàng hoàng, căm phẫn, tức giận và ngạc nhiên” vì không nghĩ vụ xả súng nghiêm trọng vốn thường xuất hiện ở những nước cởi mở hơn với súng đạn lại xảy ra ở Thái Lan.

Tay súng bị đuổi khỏi ngành cảnh sát hồi tháng 6 vì sở hữu ma túy và đã gây án ngay sau khi rời khỏi phiên tòa sáng 6.10. Phó lãnh đạo cảnh sát quốc gia Torsak Sukwimol dẫn lời mẹ của hung thủ cho biết Panya đã dùng ma túy sau khi rời khỏi tòa và bị hoang tưởng, sau đó lấy súng và đến nhà trẻ. Khi đến nơi, tay súng tấn công nhóm giáo viên đang ăn cơm trưa bên ngoài cửa trước khi xông vào trong phòng để dùng dao ra tay với những đứa trẻ đang ngủ trưa.

Một giáo viên sống sót kể rằng đã cùng đồng nghiệp van xin tay súng tha mạng và chỉ chạy thoát khi hắn hết đạn. Một trong số nạn nhân là cô giáo 25 tuổi đang mang thai tháng thứ 8. Sau khi gây án, Panya quay về nhà sát hại vợ con rồi tự kết liễu tính mạng.

“Chúng tôi lo sợ không biết sẽ ra sao nếu điều khủng khiếp này xảy ra với con cái hoặc những người mà chúng tôi yêu thương. Những đứa trẻ đang ngủ lúc tay súng xông vào. Chúng chẳng có cơ hội để bỏ chạy”, chị Anya nói.

Vụ thảm sát trường mầm non Thái Lan: số người thiệt mạng tăng lên 38, có 24 trẻ em

Ma túy và quyền sử dụng súng

Đến hôm qua, cảnh sát Thái Lan vẫn chưa công bố động cơ của hung thủ. Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương Chakkraphat Wichitvaidya cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra nhưng cảnh sát nghi ngờ Panya đã gây án do căng thẳng thần kinh. Mẹ của y nói với Đài Nation TV rằng con bà chịu nhiều áp lực về nợ nần và sử dụng ma túy.

Luật súng đạn tại Thái Lan được quy định nghiêm ngặt và người sở hữu súng trái phép có thể bị phạt tù đến 10 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu súng tại nước này là cao nhất trong khu vực Đông Nam Á với 15,1 khẩu súng trên 100 người, theo dự án khảo sát độc lập Small Arms Survey (Thụy Sĩ). Cảnh sát Thái Lan cho biết khẩu súng mà hung thủ sử dụng được mua hợp pháp.

“Tôi không hiểu nổi hắn ta nghĩ gì. Tay súng từng là cảnh sát và điều này càng khiến sự việc thêm tồi tệ. Tôi đọc được tin hắn sử dụng ma túy từ thời còn đi học. Không hiểu sao hắn lại có thể vượt qua bài kiểm tra vào ngành cảnh sát”, chị Anya chia sẻ. Lãnh đạo cảnh sát hoàng gia Thái Lan Damrongsak Kittipraphat hôm qua tuyên bố sẽ rút ra bài học và giải quyết triệt để nạn nghiện ma túy. Cùng ngày, Bộ Nội vụ Thái Lan triệu tập cuộc họp khẩn để tìm cách xử lý nạn sử dụng ma túy, vấn đề sở hữu súng và việc tăng cường an ninh cho trẻ em.

Việt Nam gửi điện chia buồn về vụ xả súng tại Thái Lan

Ngày 6.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Prayuth Chan-ocha. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai.

Ngoài ra, nhiều nhà lãnh đạo quốc tế cũng đã bày tỏ sự bàng hoàng và chia buồn về vụ việc. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết bị sốc và đau buồn về vụ thảm sát kinh hoàng. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) lên án hành động bạo lực đối với trẻ em. Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 7.10 gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân vụ thảm sát tại Thái Lan và gọi đó là thảm kịch, theo tờ Khmer Times. Trước đó, lãnh đạo Anh, Úc cũng thông báo bị sốc và gửi lời chia buồn với người dân Thái Lan.

TTXVN - Bảo Vinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.