
Đắk Lắk: Khâm liệm xong cho vợ, người chồng ra khu rẫy sau nhà treo cổ tự tử
Sau khi khâm liệm cho người vợ tử vong vì thai lưu, anh T. lặng lẽ ra khu rẫy sau nhà treo cổ tự tử, bỏ lại hai con thơ mới 10 và 7 tuổi.
Chỉ trong vòng 2 tháng rưỡi qua, đã có 11 thai phụ nhiễm sởi, trong đó có 1 thai phụ bị thai lưu, một sinh non lúc 24 tuần đứa bé không qua khỏi, số còn lại đều sinh non thiếu tháng.
Một thai phụ ở Hà Nội “tố” bác sĩ của Bệnh viện Đức Giang chẩn đoán sai, chỉ định hút thai khiến gia đình suýt mất con.
Các bác sĩ Sri Lanka vừa mổ tách thành công thai lưu sinh đôi khỏi miệng của một bé gái chào đời ở TP.Galle (ảnh).
Trong một cuộc phẫu thuật hiếm gặp, các bác sĩ Ấn Độ đã lấy được nguyên bộ hài cốt của thai lưu đã chết trong bụng mẹ cách đây 36 năm.
(TNO) Ông Lê Văn Thắng, Chánh văn phòng Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết lãnh đạo Sở Y tế đang chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa và các phòng ban nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ cái chết của thai phụ Nguyễn Thị Hiếu (33 tuổi, ngụ tại xã Định Hòa, H.Yên Định, Thanh Hóa) vào rạng sáng 19.8.