Thảm sát 3 mẹ con: Hai trẻ nhỏ đã không còn tan trường mỗi ngày

19/11/2015 16:05 GMT+7

Con đường dẫn vào xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An ghập ghềnh bởi cát, sạn phủ đầy. Cái chết của ba mẹ con chị Nguyên khiến mấy anh nông dân miệt vườn đang tát đìa bắt cá cũng bỏ dở công việc.

Con đường dẫn vào xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An ghập ghềnh bởi cát, sạn phủ đầy. Cái chết của ba mẹ con chị Nguyên khiến mấy anh nông dân miệt vườn đang tát đìa bắt cá cũng bỏ dở công việc. 

Vụ án gây rung động làng quê bình yên - Ảnh: Trác RinVụ án gây rung động làng quê bình yên - Ảnh: Trác Rin
Cả cái ấp nhỏ như dừng hẳn mọi sinh hoạt bình thường để cùng theo dõi vụ án mạng đau lòng trước cái chết của 3 mẹ con chị Đỗ Thị Kim Nguyên.
VIDEO: Hiện trường toàn cảnh vụ thảm sát 3 mẹ con ở Long An
Đôi tay run cầm cập, cụ Hồng (68 tuổi, ngụ Ấp Thạnh Trung), cách ngôi nhà gặp nạn vài căn rớm nước mắt, cho Thanh Niên hay: “Người lớn chết đã đành, tội chi mà tội quá hai đứa nhỏ… nó có biết chuyện đâu mà phải ra đi sớm vậy chứ. Tui có đứa cháu học cùng lớp với bé Như (con gái lớn chị Nguyên - NV), giấc trưa đi học về nó bảo mẹ bạn nó bị giết chết. Chân tay tui bủn rủn, mấy con cá đang chiên dỡ bị cháy khét. Buồn lắm chú à… mần gì cũng không được hết”.
Thảm sát ở Long An: Án mạng rúng động vùng quê yên bình 2Nỗi đau quá lớn ập đến với người chị cả mới 12 tuổi - Ảnh: Trác Rin
Từ 13 giờ chiều, nhiều người thân trong gia đình nạn nhân tập trung ở nhà ông Nguyễn Văn Mỹ (52 tuổi, cha chồng của chị Nguyên và là ông nội 2 cháu bé) để tính chuyện chuẩn bị hậu sự cho ba mẹ con chị Nguyên.
Tại đây, nhiều người khẳng định vào chiều hôm qua, tức ngày 17.11, nạn nhân Nguyên vẫn còn đeo nhiều vàng trong người. Thế nhưng khi bà Trần Thị Phướng phát hiện thi thể thì vàng trên người nạn nhân Nguyên đã bị mất.
Người dân ở vùng quê yên bình thay đổi nếp sinh hoạt bình thường để theo dõi và chia buồn cùng gia đình nạn nhân sau vụ án mạng khủng khiếp vừa xảy ra - Ảnh: Độc Lập
Thảm sát ở Long An: Án mạng rúng động vùng quê yên bình 3Nơi xóm nhỏ yên bình ở làng quê, đã không còn bóng 2 cháu nhỏ đi học về mỗi ngày sau án mạng tàn độc - Ảnh: Trác Rin
Còn bé Nguyễn Thị Bình Như (12 tuổi), nằm thẫn thờ trước sự ra đi của mẹ và hai em. Như nói hồi sáng lúc đang học thì được cô gái nhỏ (cháu ruột ông Nguyễn Văn Mỹ) đón về. Nằm trên chiếc ghế sếp, cứ nín được một chập thì Như lại khóc thét lên.
Như kể chiều hôm qua, 2 đứa em còn vào nhà nội chơi với mình. "Mới đó tụi nhỏ còn nói cười, chơi trò trốn tìm với em… vậy mà giờ đây, mẹ và 2 em đã mãi mãi ra đi", Như kể.
Buổi chiều ập đến thôn quê, mấy đứa trẻ ngây thơ dắt díu nhau đi học về. Ở cái xóm yên bình này, có 2 đứa bé đã không còn được đi học, dắt tay nhau về mỗi ngày bởi chính tội ác dã man của hung thủ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.