‘Thần đồng hội họa’ Xèo Chu mang tranh triển lãm Ngày Quốc gia Việt Nam ở Dubai

P.C.Tùng
P.C.Tùng
29/12/2021 17:21 GMT+7

Xèo Chu là gương mặt trẻ duy nhất (14 tuổi) mang tranh đại diện Việt Nam quảng bá văn hóa nghệ thuật ở sự kiện EXPO Dubai với 14 tác phẩm vẽ về ruộng bậc thang với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

“Thần đồng hội họa” Xèo Chu (nghĩa là con heo nhỏ) tên thật là Phó Vạn An, sinh ra trong gia đình có ba mẹ là chủ hai phòng tranh lớn tại Sài Gòn. Cậu bé bộc lộ năng khiếu từ năm 4 tuổi, nên chị Nguyễn Thị Thu Sương - mẹ Xèo Chu, cho con học vẽ tranh. Ngoài giờ học, cậu bé lại dành hầu hết thời gian sáng tác tranh, nhất là vào ngày nghỉ hay cuối tuần, Xèo Chu như tự nhốt mình trong phòng, để sáng tác thỏa thích với cọ cùng màu. Xèo Chu vẽ lại tất cả những gì cậu bé nhìn thấy và có cảm xúc ở xung quanh, từ một bình hoa, cảnh vật đến những chuyến đi của gia đình ở biển hoặc rừng. Đây là cách cậu bé lưu giữ lại những cảnh đẹp, khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình. Đặc biệt, Xèo Chu không vẽ lại bất cứ điều gì 2 lần. Đến nay, Xèo Chu đã có "gia tài" lên đến con số hơn 200 bức tranh và 3 cuộc triển lãm cá nhân được tổ chức ở New York (Mỹ), Singapore và Việt Nam.

Họa sĩ nhí Xèo Chu đang có tranh trưng bày tại EXPO Dubai

nscc

Xèo Chu từng được một số tờ báo uy tín của nước ngoài so sánh với danh họa người Mỹ Jackson Pollock (một tên tuổi trong trường phái trừu tượng thập niên 1940 – 1950). Tranh của Xèo Chu được vẽ theo trường phái trừu tượng mang đến cho người xem những góc nhìn mới, lạ kể cả những cảnh vật, địa danh quen thuộc với nhiều người. Điều này thể hiện sự chắt lọc trong từng trải nghiệm của cậu bé 14 tuổi dần trưởng thành hơn trong nghệ thuật khi khám phá thế giới xung quanh.

Không dừng lại ở đam mê vẽ tranh, Xèo Chu sớm có cơ hội giới thiệu những tác phẩm của mình thông qua triển lãm tranh khi mới 10 tuổi. Dưới sự hỗ trợ của mẹ và gia đình, Xèo Chu tổ chức triển lãm quốc tế lần đầu tiên tại Singapore nhận được sự yêu thích và ngưỡng mộ của các nhà phê bình nghệ thuật trên thế giới.

Đến năm 2019, Xèo Chu càng được đông đảo người yêu tranh trên thế giới biết đến thông qua triển lãm cá nhân thứ hai tại New York - Mỹ. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mới đây Xèo Chu tổ chức triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ 3D - thực tế ảo, giúp khán giả có thể di chuyển khắp nơi trong phòng tranh để ngắm ở nhiều góc độ như đang có mặt ở phòng tranh. Có thể nói, Xèo Chu là một trong những họa sĩ đầu tiên sử dụng công nghệ này để triển lãm tranh trực tuyến.

Tuổi 14 đã làm việc lớn tại Ngày Quốc gia Việt Nam nơi đất khách

Xèo Chu đang tham gia triển lãm tranh trong chương trình nghệ thuật Ngày Quốc gia Việt Nam từ 29.12 tại Nhà Triển lãm quốc tế Quảng trường Al Wasl (Dubai). Sự kiện được chủ trì bởi Thứ Trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông và Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Quang Tuấn cắt băng khai mạc. Bộ sưu tập tranh của Xèo Chu là một trong những nội dung chính của chương trình nghệ thuật Ngày Quốc gia Việt Nam với mục đích giới thiệu, quảng bá tinh hoa văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới. Tại EXPO Dubai 2021, Xèo Chu trưng bày 14 bức tranh vẽ về các di sản văn hóa của Việt Nam.

Tác phẩm về ruộng bậc thang và mùa lúa của Xèo Chu

nscc

Đặc biệt, Xèo Chu sẽ tặng một bức tranh cho Ban tổ chức để gây Quỹ Bảo tồn Văn hóa Thổ cẩm của Việt Nam do Công ty Tấm & Cám thành lập. Đây là một tổ chức được lập ra nhằm mục đích bảo tồn và phát triển văn hóa thổ cẩm, đào tạo và dạy nghề dệt thủ công truyền thống cho đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và trao tặng các dụng cụ dệt như khung dệt, chỉ dệt… Xèo Chu sẽ có chuyến đến Anh và Pháp triển lãm tiếp vào năm 2022.

Vẽ tranh để giúp cộng đồng và góp phần chống dịch Covid-19

Từ nhỏ, Xèo Chu hay tham gia các chuyến thiện nguyện cùng mẹ. Chị Thu Sương cho biết, năm Xèo Chu lên 6 tuổi, chị kết nối với một tổ chức bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nhận bảo trợ mỗi tháng 650.000 đồng/em và giao cho Xèo Chu vẽ tranh bán để giúp bạn. Đến năm 10 tuổi, sau triển lãm tranh tại Singapore, bán được 1 tỉ đồng, Xèo Chu đóng góp cho quỹ mổ tim và những người già neo đơn sống tại một chùa ở Q.8, TP.HCM. Một năm sau đó, gia đình tiếp tục triển lãm và bán tranh ở New York (Mỹ) được khoảng 2 tỉ đồng, cũng ủng hộ cho 2 quỹ trên.

"Thần đồng hội họa" Xèo Chu sinh năm 2007

nscc

"Xem tivi, đọc báo, em cảm thấy thương cho các hoàn cảnh không có trái tim khỏe mạnh và người lớn tuổi. Được mẹ gợi ý đóng góp gây quỹ, nên em đồng ý ngay" - Xèo Chu chia sẻ.

Tháng 11.2020, Xèo Chu triển lãm bộ tranh hoa và bán được 20 bức với giá 2.020 USD mỗi bức. 1 tỉ đồng thu từ triển lãm được cậu dùng tài trợ học bổng, dụng cụ học tập cho 6 trường cấp 1, cấp 2 ở các tỉnh miền Trung.

Trong đợt dịch 2021, họa sĩ nhí tổ chức triển lãm tranh trực tuyến, bán đấu giá 8 bức tranh được hơn 2,9 tỉ đồng và dùng số tiền này mua các trang thiết bị y tế tặng cho Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cũng như hỗ trợ chi phí cho bếp ăn Bệnh viện Tâm Anh.

Mới đây nhất, Xèo Chu dùng số tiền hơn 500 triệu đồng từ bán đấu giá bức tranh Hoa mai may mắn trên sàn đấu giá điện tử NFT gửi đến quỹ học bổng VietSeeds để tặng 10 suất học bổng (35 triệu/suất) cho sinh viên năm cuối có hoàn cảnh rất khó khăn và 20 laptop cho sinh viên hiếu học.

Xèo Chu lúc vẽ tranh

nscc

Xèo Chu còn là cậu bé rất mê âm nhạc

nscc

Có người hỏi vui sao Chu không lấy lại 10% số tiền bán tranh để mua màu, mua bố vẽ tiếp, cậu họa sĩ mê nhạc rap/pop đáp hồn nhiên: "Mình may mắn hơn họ nên mình gửi họ hết luôn. Chừng nào mẹ nói hết tiền rồi tính, giờ mẹ chưa hết tiền mà. Với lại em đâu có ý định vẽ để bán. Nếu bán không được thì mẹ cũng phải mua màu và bố cho em vẽ mà".

Với sự hồn nhiên, vô tư của đứa trẻ 14 tuổi nhưng trưởng thành trong nghệ thuật và hành động, Xèo Chu đã góp sức rất nhiều cho cộng đồng, chia sẻ khó khăn cùng những hoàn cảnh bất hạnh, hơn hết là lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan đến cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.