Olympic 2024

Thần đồng Thái Lan tranh vàng cầu lông, Indonesia có huy chương đầu tiên: Đông Nam Á đỡ buồn

04/08/2024 17:53 GMT+7

Thể thao Đông Nam Á đón nhiều tin vui trong chiều nay 4.8, khi tay vợt Thái Lan Kunlavut Vitidsarn lọt vào chung kết cầu lông đơn nam Olympic Paris.

Trận bán kết cầu lông đơn nam giữa Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan) và Lee Zii Jia (Malaysia) là cuộc đấu nội bộ của các tay vợt Đông Nam Á, đã gây ấn tượng ở Olympic Paris.

Trong khi Kunlavut đánh bại số một thế giới Shi Yuqi với tỷ số "không tưởng" (21-12, 21-10), Lee Zii Jia cũng vượt qua hạt giống số năm Anders Antonsen (Đan Mạch) để góp mặt ở vòng bốn tay vợt mạnh nhất. Sự hiện diện đồng thời của hai tay vợt Đông Nam Á ở bán kết cầu lông được đánh giá là bất ngờ, trong bối cảnh nhiều tay vợt giỏi của Trung Quốc thường chiếm thế thượng phong ở các giải lớn.

Thần đồng Thái Lan tranh vàng cầu lông, Indonesia có huy chương đầu tiên: Đông Nam Á đỡ buồn- Ảnh 1.

Kunlavut thắng thuyết phục

AFP

Trong trận bán kết vừa kết thúc chiều nay (4.8), Kunlavut đã đánh bại Lee Zii Jia với tỷ số 2-0 (21-15, 21-14).

Tay vợt người Thái Lan chiếm hoàn toàn thế chủ động, luôn dẫn điểm Lee ở hầu hết thời khắc quan trọng. Khả năng công thủ nhịp nhàng, dẻo dai cùng tâm lý vững vàng đã giúp Kunlavut một lần nữa đánh bại đối thủ mạnh chỉ trong 2 set đấu. Đáng nói là trong hai trận đã qua, Kunlavut đã toàn thắng 4 set, không để đối thủ lên quá 15 điểm ở mỗi set đấu.

Chiến thắng quan trọng giúp Kunlavut lọt vào chung kết cầu lông đơn nam. Anh sẽ đối đầu với người thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Victor Axelsen (Đan Mạch) và Lakshya Sen (Ấn Độ). Dù kết quả ra sao, Thái Lan chắc chắn có ít nhất một tấm HCB cầu lông. Những ngày tới, Thái Lan sẽ chờ đợi thêm huy chương ở taekwondo và cử tạ.

Trong khi đó, "thần búa" Lee Zii Jia phải đánh trận tranh hạng ba với hy vọng đoạt HCĐ. "Tôi đã thử mọi cách có thể trong trận đấu với Kunlavut, nhưng kết quả thì như vậy đấy. Tôi đã bỏ lỡ HCV và HCB, nhưng đó không phải là tận thế. Tôi vẫn còn cơ hội để giành HCĐ, nên phải cố gắng hết sức", Lee Zii Jia khẳng định.

Thần đồng Thái Lan tranh vàng cầu lông, Indonesia có huy chương đầu tiên: Đông Nam Á đỡ buồn- Ảnh 2.

Lee Zii Jia sẽ dự trận tranh hạng ba

AFP

Cầu lông Indonesia cũng đón tin vui. Dù thua ở bán kết cầu lông đơn nữ, nhưng tay vợt Gregoria Mariska Tunjung của Indonesia đã cầm chắc tấm HCĐ, do người thua ở trận bán kết còn lại (Carolina Marin của Tây Ban Nha) không thể dự trận tranh hạng ba do chấn thương.

Khi đang dẫn tay vợt Trung Quốc He Bingjiao (21-14, 10-8) ở trận bán kết, Marin lại gặp chấn thương sau cú đập cầu tiếp đất ở điểm số 10-5 trước He Bingjiao (Trung Quốc). Cô nhờ sự chăm sóc y tế, băng bó đầu gối, nỗ lực trở lại nhưng chỉ có thể đứng trên sân thêm hai điểm số nữa (cô thua cả hai điểm này).

Khi tỷ số 10-8, Marin gục xuống sân khóc nức nở khi biết mình không thể thi đấu tiếp. Chấn thương nặng khiến tay vợt Tây Ban Nha phải chia tay Olympic, dù đã ở gần trận chung kết.

Với việc Tunjung đoạt HCĐ, đây sẽ là tấm huy chương đầu tiên của Indonesia tại Olympic Paris. Ở kỳ thế vận hội 3 năm trước, Indonesia không đoạt được tấm huy chương nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.