Tháng 7, về với các Mẹ Việt Nam anh hùng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/07/2022 13:50 GMT+7

Tháng 7, trong rất nhiều đoàn người tìm về với các Mẹ Việt Nam anh hùng, bao gồm thành viên của Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cùng CLB mô tô Đông Hà, Công ty may Miền Trung…

Sáng 15.7, Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng CLB mô tô Đông Hà, Công ty may Miền Trung và sự hỗ trợ của Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Trị đã tìm đến nhà 29 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phần quà mà đoàn mang đến, ngoài những lời thăm hỏi động viên sức khỏe còn có hiện vật là 4 triệu đồng cùng 1 áo ấm cho mỗi mẹ.

Đoàn công tác đến thăm Lê Thị Mót (xã Gio Sơn, H.Gio Linh)

Nguyễn Phúc

Kinh phí thực hiện chương trình do thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cùng Đoàn thanh niên Phòng CSGT phối hợp CLB mô tô Đông Hà đứng ra vận động quyên góp. Sau 15 ngày vận động, ban tổ chức chương trình đã nhận được gần 120 triệu đồng.

Giọt nước mắt của Mẹ Mót trong ngày tháng 7 linh thiêng

Nguyễn Phúc

Thượng úy Nguyễn Quốc Anh, Bí thư chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đây là hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân.

“Cả tỉnh Quảng Trị có 29 Mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống, nhưng sức khỏe đã yếu. Do đó, trong những ngày tháng 7 này, chúng tôi tìm đến tận nơi, động viên các mẹ sống tốt, vui khỏe cùng con cháu”, thượng úy Anh nói.

Mẹ Nguyễn Thị Nậy (xã Phong Bình, H.Gio Linh) dù đang ốm vẫn ngồi dậy để chuyện trò với mọi người

NGUYỄN PHÚC

Nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng rất phấn khởi khi có “đàn con” tìm đến thăm.

Mẹ Lê Thị Mót (xã Gio Sơn, H.Gio Linh) xúc động đến trào nước mắt. Còn mẹ Nguyễn Thị Nậy (xã Phong Bình, H.Gio Linh) dù đang bị ốm, nhưng vẫn ngồi dậy và hứa với mọi người là sẽ chịu khó ăn uống để còn sống thêm nhiều năm, đón đoàn quay trở lại vào những dịp khác…

Mẹ Nậy hứa sẽ ăn uống nhiều để sống lâu với con cháu

Nguyễn Phúc

Trong cuộc chuyện trò tại những ngôi nhà của các Mẹ Việt Nam anh hùng, có nụ cười xen lẫn nước mắt… Tháng 7, tìm về với Mẹ Việt Nam anh hùng, phần nào an ủi nỗi đau mất mát của các mẹ ngày hôm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.