Thanh Lan bật khóc khi nhắc đến danh ca Hà Thanh

02/05/2022 07:35 GMT+7

Thanh Lan bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho danh ca Hà Thanh. Bà bộc bạch: 'Chị có chất giọng líu lo như chim hót, tôi rất là thích'.

Thanh Lan kể khi đàn chị nổi tiếng, bà chỉ mới tập tành đi thu âm

Chụp màn hình

Hà Thanh tên thật là Trần Thị Lục Hà, sinh ra tại Thừa Thiên-Huế. Thời điểm năm 1975, giọng hát của nữ danh ca được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các ca khúc như Trương Chi, Bến xuân, Thiên Thai… Nữ ca sĩ sinh năm 1937 qua đời hồi năm 2014 tại Mỹ, để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp, khán giả.

Nhắc đến danh ca Hà Thanh, Thanh Lan nhận xét đó là tiếng hát “từ Huế bay vào Sài Gòn và có ngay một chỗ đứng trang trọng trong vườn hoa âm nhạc”. Bản thân nữ ca sĩ cũng yêu mến đàn chị bởi tính cách nhu mì, nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng. “Mỗi lần gặp tôi, chị kêu tên tôi nghe đầy thương mến, thân thiết", nữ ca sĩ nhớ lại.

Thanh Lan ấn tượng với tính cách, giọng hát của danh ca Hà Thanh

Chụp màn hình

Thanh Lan kể thời điểm cô tập đi thu ở đài phát thanh thì Hà Thanh đã là một giọng ca nổi tiếng. Bản thân bà ấn tượng với đàn chị khi hát những ca khúc mang tính cổ điển. “Ngày xưa tôi mới bắt đầu được mời thu băng thì gặp nhạc sĩ Y Vân. Khi tôi hát thử cho chú nghe, thì chú nói rằng giọng của tôi ở giữa Thái Thanh và Hà Thanh. Tôi không biết ý gì nhưng đây là câu chuyện bây giờ mới kể. Chị Hà Thanh có một giọng hát líu lo như chim hót, tôi rất là thích", nữ danh ca tiết lộ.

Thanh Lan tâm sự bà không chỉ yêu mến tài năng mà còn thích tính cách của Hà Thanh. Do đó, mỗi lần gặp đàn chị, bà luôn vui vẻ, thoải mái chia sẻ mọi thứ mà không e dè. Theo tiết lộ, lần gặp gỡ và nói chuyện nhiều nhất của cả hai là thời điểm năm 1976, khi họ cùng đi biểu diễn ngoài Vũng Tàu. Sau đó, Thanh Lan và đàn chị không liên lạc với nhau suốt 18 năm. “Mãi sau này khi tôi qua Mỹ, có số điện thoại thì liên lạc với chị chứ cũng không gặp nhau nhiều", bà chia sẻ.

Nữ danh ca nghẹn ngào khi nhắc đến đàn chị

Chụp màn hình

Thanh Lan kể bà và Hà Thanh gặp lại nhau trong một lần tham gia biểu diễn cho một trung tâm ca nhạc tại Mỹ. Nhắc đến những kỷ niệm với đàn chị, Thanh Lan bồi hồi nhớ về khoảng thời gian gia đình nhận tin buồn vì bố ruột qua đời. Khi đó, nữ ca sĩ đã gọi điện để thông báo với Hà Thanh. “Chị ấy đã gọi lại và nói rằng: “Em ơi, em phải cho chị biết tên của bác để chị cầu nguyện cho bác". Em thương chị lắm chị Hà Thanh ơi", bà rơi nước mắt kể lại. Dù ít có cơ hội gặp gỡ nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại, Thanh Lan vẫn nhớ tính cách, tiếng hát của đàn chị.

Cũng trong dịp này, Thanh Lan cũng có dịp bộc bạch về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Bà tâm sự với khán giả: “Trong cuộc đời, mỗi con người thượng đế đều cho một tài năng nào đó. Ai sinh ra cũng để làm nhiệm vụ nào đó. Riêng Thanh Lan thì là nghệ sĩ, chỉ mong rằng khi mình không còn nữa thì những gì mình đã làm cũng được quý vị giữ mãi trong lòng. Cũng như hiện tại, nụ cười và tiếng hát của chị Hà Thanh vẫn còn nằm mãi trong lòng Thanh Lan".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.