Thanh Niên là nhịp cầu để bạn đọc mở lòng yêu thương

02/01/2024 06:54 GMT+7

Từ hàng chục năm qua, mỗi khi Báo Thanh Niên khởi động một chương trình từ thiện để hỗ trợ cộng đồng ở bất cứ nơi đâu, những bạn đọc yêu quý của tờ báo đều nói rằng, Thanh Niên là nhịp cầu nhân ái để bạn đọc mở lòng yêu thương. Vật chất dù ít dù nhiều, song chứa đựng trong đó là cả một tấm lòng gửi gắm tin cậy.

M ÁP KHI VUN BỒI TRI THỨC

Năm học 1990 - 1991, Báo Thanh Niên bắt đầu triển khai Chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình để động viên, giúp đỡ các học sinh, sinh viên (HS-SV) nghèo, hiếu học trên khắp cả nước. Ðể có nguồn kinh phí trao học bổng cho HS-SV vượt khó, bên cạnh kinh phí trích từ các chương trình gây quỹ của Báo Thanh Niên là sự đồng hành, chia sẻ của rất nhiều bạn đọc khắp mọi miền. Trong đó, có nhiều đơn vị, cá nhân thường xuyên phối hợp thực hiện, như: Quỹ từ thiện Kim Oanh (Bình Dương), Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank), Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi; ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt và phật tử chùa Phổ Hiền (Bà Rịa-Vũng Tàu), CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM… cùng nhiều bạn đọc gần xa.

Nhà bảo trợ Trần Thanh Lan (bìa trái) và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (bìa phải), Tổng biên tập Báo Thanh Niên,  trao quà cho 4 trẻ mồ côi do chị Lan nhận bảo trợẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhà bảo trợ Trần Thanh Lan (bìa trái) và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (bìa phải), Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà cho 4 trẻ mồ côi do chị Lan nhận bảo trợ.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Đặc biệt, từ năm 2014, Trường ÐH Nguyễn Tất Thành đã thỏa thuận mỗi năm hỗ trợ học bổng Nguyễn Thái Bình 500 triệu đồng, trong đó dành 200 triệu đồng trao học bổng cho các SV của trường, còn lại phối hợp với Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em HS-SV có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Bà Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: "Hơn 25 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã định vị được vị trí của mình trên bản đồ giáo dục VN và quốc tế. Bên cạnh làm tốt công tác giáo dục, chúng tôi luôn quan tâm đến chính sách khuyến học khuyến tài cho HS-SV. Hằng năm, nhà trường đều trích ngân sách hàng chục tỉ đồng trao học bổng khuyến khích HS-SV có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập, các tân SV là thủ khoa đầu vào của trường. Đặc biệt, từ nhiều năm qua, trường đã luôn đồng hành với Chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình thông qua các hoạt động như: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành mang học bổng Nguyễn Thái Bình đến với HS nghèo các tỉnh thành; trao từ 20 - 30 suất học bổng cho các cán bộ của Hội Sinh viên VN".

Bà Lan cũng tâm sự: "Với truyền thống khuyến học và tâm niệm thực hiện mong muốn của Bác Hồ là "Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành", trường ý thức được vai trò và trách nhiệm đối với xã hội trong việc chung tay đóng góp tạo điều kiện cho các em HS trên mọi miền đất nước. Những suất học bổng trên không chỉ là một món quà tài chính thiết thực, ghi nhận sự cố gắng không ngừng học hỏi, giúp HS-SV tự tin khẳng định bản thân trong một môi trường quốc tế, mà còn truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc, lời khẳng định luôn đồng hành và tiếp sức các bạn HS-SV từ phía nhà trường".

Những năm gần đây, CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM cũng đồng hành với Thanh Niên để trao các suất học bổng Nguyễn Thái Bình đến với con em tỉnh Quảng Ngãi đang học tập ở mọi miền đất nước. Ông Trần Văn Tánh, Phó chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM, chia sẻ: "Khi chúng tôi tổ chức các giải golf để gây quỹ và trao học bổng cho HS-SV, địa chỉ chúng tôi chọn để gửi trao, đồng hành là Chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình của Thanh Niên. Chúng tôi rất vui, ấm áp khi góp một phần nhỏ để cùng với báo vun bồi tri thức cho thế hệ trẻ mai sau".

Thanh Niên là nhịp cầu để bạn đọc mở lòng yêu thương- Ảnh 2.

Ông Lâm Tấn Lợi trao học bổng cho trẻ mồ côi tại tòa soạn Báo Thanh Niên.

NHẬT THỊNH

Cùng chung tâm trạng đó, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất võng xếp Duy Lợi, cho biết: "Tôi lớn lên, học tập trong khó khăn. Vì vậy, khi có điều kiện, tôi lại cùng Báo Thanh Niên trao các suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài niềm vui và sự hạnh phúc khi trao cho các em cơ hội học tập, tôi còn gửi đến các em niềm tin vào sự vượt khó, vươn lên để trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội".

HẠNH PHÚC KHI CÁC CON VUI, KHỎE

Đó là tâm sự chung của nhiều nhà bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên khởi động và thực hiện từ tháng 9.2021.

Nhận bảo trợ cho 20 trẻ mồ côi trong vòng 3 năm với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Dậu, chủ cơ sở Như Lan, tâm sự: "Hết năm cũ, bước sang năm mới, tôi hay có thói quen tổng kết lại năm qua mình làm được những gì, kinh doanh lãi được bao nhiêu, dành bao nhiêu tiền để làm từ thiện. Vốn là người thích làm từ thiện từ nhỏ, lấy sự cho đi làm niềm hạnh phúc, nên tôi thấy rất vui khi năm sau mình làm từ thiện được nhiều hơn năm trước. Đặc biệt, năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn về kinh tế. Việc kinh doanh chưa từng khó đến thế. Rất buồn, nhưng có được niềm vui bù lại là tôi đã thực hiện được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu của mình: bảo trợ, giúp đỡ, lo cho trẻ mồ côi vì Covid-19".

Thanh Niên là nhịp cầu để bạn đọc mở lòng yêu thương- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Dậu, chủ cơ sở Như Lan, trao tiền bảo trợ cho trẻ mồ côi.

NGỌC DƯƠNG

Cũng theo bà chủ cơ sở Như Lan, lúc đại dịch Covid-19 hoành hành, mỗi lần nghe tin số người chết tăng dần từng ngày, phần lớn là người trưởng thành, đang làm cha làm mẹ trong các gia đình, bà đau xót khi nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ bơ vơ mất cha mất mẹ khi còn quá nhỏ. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, đã có không ít đơn vị tìm đến bà nhờ hỗ trợ chăm lo cho trẻ mồ côi. Nhưng họ chưa cho bà thấy đủ sự tin cậy nên bà từ chối. "Mãi cho tới khi biết được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, đương nhiên tôi tin tưởng tuyệt đối vào Báo Thanh Niên nên nhận bảo trợ 20 trẻ, mỗi tháng chu cấp mỗi trẻ 1,5 triệu đồng. Tôi xem đấy là 20 đứa cháu trong gia đình, là một trong những động lực để tôi luôn chăm sóc sức khỏe mình cho tốt để làm việc, kinh doanh để có tiền chăm lo cho các cháu", bà Dậu nói.

Chị Vũ Phương Thanh (bìa phải) trong chuyến thăm hỏi và tặng quà cho  các trẻ do Tân Hiệp Phát bảo trợ  dịp Tết trung thu 2023ẢNH: C.T.V

Chị Vũ Phương Thanh (bìa phải) trong chuyến thăm hỏi và tặng quà cho các trẻ do Tân Hiệp Phát bảo trợ dịp Tết trung thu 2023

C.T.V

Vũ Phương Thanh, nữ vô địch thế giới 3 môn phối hợp Ultraswiss 2022, đại diện thương hiệu của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cũng là người thường xuyên gắn bó với 50 trẻ mồ côi do Tân Hiệp Phát bảo trợ, chia sẻ: "Tân Hiệp Phát có nhiều mối duyên đặc biệt với trẻ em, nhất là các trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc đồng hành chung tay lo cho trẻ em mồ côi, những trẻ em dễ bị tổn thương nhất không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, góp chút sức nhỏ để chăm sóc, nuôi dưỡng các em. Sự đồng hành này giúp các em phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, để có một điểm tựa vươn lên trong cuộc sống. Những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên, những lần gặp mặt được nghe các em khoe thành tích học tập… chính là phần thưởng vô giá dành cho chúng tôi".

Còn với anh Nguyễn Đăng Toàn (TP.HCM), người nhận bảo trợ 10 trẻ mồ côi, thì ngoài niềm hạnh phúc của sự "cho đi", với anh còn là trách nhiệm bảo ban, dạy dỗ các trẻ mồ côi: "Khi bảo trợ các cháu nhỏ học cấp 1, cấp 2 thì hướng dẫn các cháu dễ hơn; nhưng với các cháu học cấp 3 và chuẩn bị vào đại học cần phải khéo léo. Bởi đây là lứa tuổi dễ mặc cảm, tự ti nhưng cũng cần phải trưởng thành, tự tin vào năng lực bản thân, nên tôi phải tìm hiểu suy nghĩ của các cháu để có thể góp ý, khuyên bảo, chỉ dạy các cháu nên làm công việc gì cho phù hợp, để có thêm thu nhập mà không ảnh hưởng đến việc học tập. Đồng thời, đó cũng là cách tôi muốn các cháu biết chia sẻ trách nhiệm đối với gia đình và xã hội". Với tâm huyết ấy của anh Toàn, nên trong lá thư gửi về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, em Hoàng Thị Hồng Vân, SV Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, viết: "Chú Toàn là người giúp em định hướng tốt hơn cho tương lai để sau này có thể giúp được mẹ. Thường ngày, trước khi đi ngủ, em hay nghĩ về những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống và chú Toàn luôn xuất hiện. Từ những gì chú Toàn đã giúp đỡ em, em luôn cảm thấy thôi thúc rằng mình phải sống đầy trách nhiệm, sống cho thật ý nghĩa và làm mọi việc từ tâm của mình, giống như chú Toàn".

Với chị Trần Thanh Lan, người nhận bảo trợ 4 trẻ mồ côi, sự cho đi cũng là cơ hội được sẻ chia yêu thương. "Đến với chương trình bảo trợ trẻ mồ côi, tôi rất biết ơn Báo Thanh Niên vì đã giúp tôi có cơ hội được chia sẻ yêu thương và đem đến hy vọng cho các em. Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là một chiếc cầu nối nhân văn giúp tôi thực hiện được việc làm rất ý nghĩa và hỗ trợ tương lai cho các em", chị nói.

Đó chỉ là vài trường hợp trong số nhiều nhà bảo trợ khác hoặc hàng ngàn bạn đọc đã trích nguồn tiền ít ỏi của mình gửi đến tài khoản của chương trình, để mong động viên, an ủi các em vượt qua những đoạn đường đời không ít gập ghềnh phía trước.

Là nhịp cầu nối những nghĩa cử ấy, từ trong tâm khảm, những người làm báo Thanh Niên luôn trân quý và tri ân bạn đọc gần xa đã luôn đồng hành với hàng chục chương trình từ thiện xuyên suốt hoặc khẩn cấp của Thanh Niên suốt bao năm qua, giúp cuộc đời vơi bớt những khó khăn, để ngày mai luôn tươi sáng hơn ngày hôm qua!

Thanh Niên là nhịp cầu để bạn đọc mở lòng yêu thương- Ảnh 5.

TS Phan Bích Thiện trao quà và dụng cụ học tập cho bé L.N.T.V tại nhà bé ở Bình Dương

KIM PHƯỢNG

TS Phan Bích Thiện, Việt kiều Hungary, xúc động bày tỏ: "Sau đại dịch Covid-19, trong dịp về thăm VN, khi được biết tới chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên khởi xướng, tôi rất cảm động nên đã nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi một cháu gái mồ côi cha. Qua hai năm đồng hành, tôi thấy đây là chương trình rất nhân văn, giúp được cho nhiều cháu mồ côi có cơ hội học tập và bước tiếp trong đời. Tôi và gia đình rất vui và cảm động được chung sức cùng chương trình, góp phần nhỏ bé trong việc chung giúp các bé mồ côi".

Bên cạnh sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân cho những chương trình thiện nguyện của Báo Thanh Niên, trong hàng chục năm qua, hàng triệu cá nhân có chung cái tên thân thương "Bạn đọc" đã chung tay với báo, mang đến niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh trên chuyên mục Lá lành đùm lá rách viết về hoàn cảnh thương tâm với số tiền lên đến 6 - 7 tỉ đồng/năm. Có trường hợp, chỉ sau 2 ngày đăng bài, danh sách bạn đọc giúp đỡ bằng hình thức chuyển khoản dài đến vài trang giấy. Và 98% trong danh sách đó, tên người chuyển khoản được ghi là "Bạn đọc".

Thanh Niên

Thanh Niên là nhịp cầu để bạn đọc mở lòng yêu thương- Ảnh 6.

ĐỒ HỌA: BẢO NGUYỄN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.