Học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên

Thắp lên niềm tin con chữ

Phạm Anh
Phạm Anh
30/09/2024 08:26 GMT+7

Sáng 28.9, phóng viên thường trú Báo Thanh Niên tại Quảng Ngãi phối hợp cùng Hội Khuyến học H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức trao học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho 25 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của H.Bình Sơn.

Đây là những suất học bổng do Trường đại học Nguyễn Tất Thành tài trợ, giúp những em học sinh nghèo vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong học tập. Tại lễ trao học bổng, có lãnh đạo UBND huyện và các ban, ngành cùng tham dự.

Thắp lên niềm tin con chữ- Ảnh 1.

Ông Phạm Quang Sự, Phó chủ tịch UBND H.Bình Sơn, trao học bổng cho các em học sinh

ẢNH: HẢI PHONG

Thắp lên niềm tin con chữ- Ảnh 2.

Đại diện Báo Thanh Niên trao học bổng cho các em học sinh

ẢNH: HẢI PHONG

Tất cả 25 em nhận học bổng Nguyễn Thái Bình đợt này đều là học sinh bậc THPT của 4 ngôi trường trên địa bàn H.Bình Sơn. Tiếp xúc, trò chuyện với các em, chúng tôi cảm nhận được những khó khăn trong đời sống hằng ngày của các em. Có trường hợp tưởng chừng không thể nào đến trường được, vậy mà các em vẫn cố gắng hằng ngày để thực hiện ước mơ con chữ của mình.

Em N.N.Th (học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Quý Đôn, H.Bình Sơn) cho biết quê em ở thôn An Châu (xã Bình Thới cũ, nay là TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn). Cách đây 5 năm, ba em mất, để lại mẹ và hai đứa con. Cuộc sống vốn dựa vào bàn tay của ba, nhưng từ ngày đó phải trông chờ tất cả vào đôi vai gầy của mẹ. Hằng ngày, mẹ em Th. đi giúp việc nhà để kiếm tiền trang trải qua ngày và nuôi hai con ăn học. Để đủ tiền cho chị gái học đại học và cho em ngày ngày đến trường, Th. cảm nhận được sự tần tảo, lao động quá sức của mẹ, tất cả là vì hai đứa con nên em và chị cố gắng học tập thật tốt. Em Th. tâm sự biết hoàn cảnh khó khăn của em, nhà trường miễn học phí. Chưa kể, các thầy cô có dạy phụ đạo, dạy thêm tiết, thêm buổi trên trường đều không lấy tiền, mà động viên em cố gắng học tập. Nói với chúng tôi, em Th. bảo với số tiền học bổng Nguyễn Thái Bình 2 triệu đồng, ngoài đỡ đần cho mẹ phần nào, em còn làm được rất nhiều điều để trang trải cho học tập.

Em V.T.H (lớp 11 Trường THPT Trần Kỳ Phong, H.Bình Sơn) thì có hoàn cảnh khác. Em sống ở thôn Thạch An, xã Bình Mỹ (H.Bình Sơn) cùng ông ngoại đã ngoài 70 tuổi. Ba mẹ em không ở cùng nhau, cha thì tận Tiền Giang, còn mẹ ở Đà Nẵng. Em lớn lên trong tình thương của ông ngoại nhưng lại thiếu đi bóng hình của ba và bàn tay chăm sóc của mẹ. Em cho biết mẹ có gửi tiền về chu cấp việc học tập, nhưng làm sao đủ trọn vẹn để em yên tâm đến trường? Song, em vẫn cố gắng học tập, không phụ tình thương của ông ngoại và sự chia sẻ giúp đỡ của thầy cô, bè bạn.

Thắp lên niềm tin con chữ- Ảnh 3.

Đại diện chính quyền địa phương và Báo Thanh Niên trao học bổng cho các em học sinh

ẢNH: HẢI PHONG

Còn em B.T.N.T (lớp 11 Trường THPT Bình Sơn) khi nhận học bổng Nguyễn Thái Bình, đã rất xúc động, cảm ơn Báo Thanh Niên và Trường đại học Nguyễn Tất Thành đã trao cho các em không chỉ là những phần quà mang giá trị vật chất, mà còn động viên tinh thần các em trong quá trình học tập. "Món quà như ngọn lửa thắp lên niềm tin con chữ, là động lực to lớn để chúng em cắp sách đến trường. Chúng em sẽ sử dụng học bổng này để trang trải việc học tập, đạt được kết quả tốt nhất", em B.T.N.T chia sẻ.

Ông Phạm Quang Sự, Phó chủ tịch UBND H.Bình Sơn, cho biết địa phương rất nỗ lực chăm lo cho công tác giáo dục, nhưng như mẹ đông con, không thể lo được cho từng em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy những năm qua đã nhờ rất nhiều sự đóng góp, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân. "Thay mặt địa phương, rất cảm ơn về học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên do Trường đại học Nguyễn Tất Thành tài trợ những năm qua đã đồng hành giúp đỡ, động viên cho con em huyện nhà rất nhiều để vươn lên học tập", ông Sự nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.