Thất bại tại Quảng Ninh, HAGL không còn nước để tát?

05/08/2015 20:45 GMT+7

(TNO) Trận thua 0-3 trước Than Quảng Ninh càng thể hiện rõ sự bất lực của HAGL trong việc chạy trốn khỏi một suất xuống hạng tại V-League 2015.

(TNO) Trận thua 0-3 trước Than Quảng Ninh càng thể hiện rõ sự bất lực của HAGL trong việc chạy trốn khỏi một suất xuống hạng tại V-League 2015.


[VIDEO] THAN QUẢNG NINH 3-0 HAGL

HAGL đang ở thế chông chênh cho dù V-League còn đến 7 vòng và họ chỉ thua Đồng Nai 1 điểm. Tuy nhiên, đây là một điểm rất khó để san bằng bởi Đồng Nai chơi ngày càng khá hơn trong khi HAGL không thể cải thiện tình hình.

Ở thế “dựa lưng vào núi” để đá, HAGL lại chơi kém cỏi và rệu rã trước Quảng Ninh. Thế núi mà HAGL dựa vào là thế hiểm, gần như là độc đáo không có lối thoát khi HAGL không cho thấy sự tiến bộ dù đã 2/3 quãng đường V-League đã đi qua.

HLV Guillaume Graechen quyết thay đổi, nhưng ông vẫn tận dụng nhiều các cầu thủ học viện dù họ đã bị bào mòn tinh thần và thể lực.

Xem Tuấn Anh, Công Phượng nỗ lực trong vô vọng càng thấy rõ thêm bức tranh xám xịt của HAGL.

Con đường trụ hạng của HAGL không còn nhiều - Ảnh: Minh Tú

Dù rất đau, nhưng Tuấn Anh vẫn nén đá vẫn cố gắng tranh chấp trong từng pha bóng. Những nỗ lực như thế này chỉ gây thêm lo ngại cho cầu thủ vốn có tiền sử chấn thuơng rất nặng.

Nếu HLV Guillaume Graechen vẫn tiếp tục để Tuấn Anh cày ải trong tình trạng thể lực bị bào mòn như hiện nay, thì e rằng cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất của HAGL sẽ khó tránh khỏi chấn thương, ảnh hưởng đến tương lai.

Không chỉ Tuấn Anh, Công Phượng mà các cầu thủ khác như Thanh Tùng, Xuân Trường, Văn Sơn… cũng có dấu hiệu quá tải khiến HAGL không thể hiện được hình ảnh của mình.


[VIDEO]: TÌNH HUỐNG THỦ MÔN VĂN TIẾN NHẬN THẺ ĐỎ

Thua Than Quảng Ninh, HAGL còn thiệt quân khi thủ môn Văn Tiến lãnh thẻ đỏ trực tiếp phải vắng mặt hai trận đấu tới - trong đó có trận cầu quan trọng với Cần Thơ.

Văn Tiến tiến bộ rất nhanh và chơi hay ở các trận vừa qua vì thế sự vắng mặt của anh khiến hàng thủ của đội bóng phố núi đã yếu càng thêm yếu. Nước đã ngày càng cạn, HAGL xem ra không còn nước để tát với tiềm lực như hiện nay.

Sau trận thua mệt mỏi trước Than Quảng Ninh, họ phải tức tốc di chuyển về HAGL để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng với Cần Thơ vào ngày 9.8.

Đây được xem là cơ hội cuối cùng của đội bóng phố núi, nếu không giành được 3 điểm thì xem như họ đã đặt chân xuống hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.