Thầy giáo trẻ nghỉ việc, làm YouTuber và hành trình khám phá châu Phi đầy cảm xúc

09/12/2022 09:31 GMT+7

Sau 10 năm đi dạy học, thầy giáo Bùi Văn Hồ (34 tuổi, quê Đồng Tháp ) đã xin nghỉ việc để trở thành một YouTuber về du lịch. Vừa qua anh đã có một hành trình đáng nhớ tại châu Phi.

Để làm mới cảm xúc trong cuộc sống, anh Bùi Văn Hồ đã tạm ngưng công việc mình gắn bó suốt 10 năm để bắt đầu hành trình “khám phá thế giới”. Trong đó, điểm đến tại châu Phi là một trong những mơ ước anh ấp ủ từ lâu.

Anh Hồ là giáo viên tại một trường tiểu học thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Từ bé, anh đã thích được chu du khắp nơi nhưng điều kiện thời gian, công việc không cho phép. Một ngày tháng 10.2021, anh quyết định làm đơn thôi việc để bắt đầu những chuyến đi.

Thoát khỏi vùng an toàn

Anh nhớ lại: “Nói thì dễ nhưng tôi đã suy nghĩ suốt một năm. Tôi vẫn yêu ngôi trường của mình, thương học trò, quý phụ huynh… Lúc tôi đặt bút viết đơn, ba mẹ cũng cản dữ lắm. Mọi người lo rằng quyết định của tôi là bồng bột. Tôi đã thuyết phục gia đình bằng cách đưa ra những định hướng rõ ràng về việc lập kênh YouTube cùng lịch trình cụ thể cho những trải nghiệm trong và ngoài nước”.

Trong vòng một năm, anh Bùi Văn Hồ đã đi hơn 20 tỉnh thành gồm Phú Yên, Khánh Hoà, Cao Bằng, Lạng Sơn, Cà Mau, Kiên Giang… Đồng thời, chàng trai chưa từng “xuất ngoại” đã có thể tự mua vé đi 6 quốc gia khác là Campuchia, Lào, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Ethiopia.

“Tôi vừa đi, vừa quay video ghi lại câu chuyện của những con người mà mình gặp, cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng mà mình nhìn thấy. Tôi còn nhớ lần đầu đến Tây Bắc, tôi phải xuýt xoa hàng chục lần trước cảnh núi non trùng điệp, nơi mây trắng ôm lấy các quả đồi. Tôi ngang dọc khắp miền Tây, cảm động trước củ khoai, dĩa bánh… mà con người chân chất, hào sảng dành cho”, anh nói.

Lần khác, anh vượt hàng nghìn cây số để đến Lào. Sau thời gian ngồi xe đến “rã rời”, anh được một phụ nữ người Việt Nam ở Lào mời bữa cơm đậm đà hương vị quê hương. “Tình cảm từ những con người xa lạ khiến tôi thấy xúc động. Từ đó, tôi muốn được đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Anh Bùi Hồ được người phụ nữ Việt Nam sống tại Lào mời cơm.

NVCC

Những trải nghiệm khó quên

Ngày bé, anh thường ngồi bó gối trước ti vi để xem những thước phim về châu Phi, nơi cách Việt Nam hơn 8.000 cây số. Hồ cũng đã từng dạy học trò truyện ngụ ngôn Đất quý Đất yêu của Ethiopia. Anh có sự tò mò về quốc gia châu Phi này, nơi của nền văn hoá rực rỡ cùng những bộ lạc cổ giữ gìn truyền thống nghìn xưa.

Tháng 11.2022, anh đặt vé máy bay và cùng hai người bạn đến Ethiopia. Chuyến bay khởi hành từ Việt Nam, quá cảnh tại Bangkok (Thái Lan). Sau 10 tiếng chờ đợi, anh Hồ đã có thể đặt chân đến châu Phi. “Máy bay chuẩn bị hạ cánh, tôi nhìn thấy Ethiopia qua khung cửa sổ là những dải đất đỏ, xen kẽ mảng xanh rừng núi. Suốt 10 ngày ở đây, tim tôi chật chội những ký ức về châu Phi”, anh tâm sự.

Anh Hồ đã có chuyến đi thăm các bộ lạc sống tại thung lũng Omo (Ethiopia)

NVCC

Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia nằm ở độ cao trên 2.000 mét, không khí mát mẻ. Thế nhưng khi đến Jinka, một thị trấn nằm ở miền Nam, cái nóng buổi trưa lại lên đến 40 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng là tác nhân khiến anh rơi vào cơn cảm sốt suốt 3 ngày đầu.

Tuy nhiên, điều này vẫn không là trở ngại để anh bắt đầu hành trình len lỏi vào các bộ lạc cổ và chia sẻ hàng trăm gói mì mang theo cho trẻ em châu Phi.

“Tôi đã gặp các trẻ em dọc đường mình đi. Các em chỉ bằng tuổi học trò của tôi ở Việt Nam, thường xuyên trong tình trạng đói bụng nhưng vẫn di chuyển trên những chiếc cà kheo. Tôi nhớ hoài cậu bé người Ethiopia tầm 5 tuổi đứng trước cổng khách sạn. Tôi cho em hai gói mì rồi đi ra ngoài suốt 4 tiếng. Vậy mà khi quay về, tôi vẫn thấy em đứng chờ với mong muốn được nhận thêm lương thực”, anh Hồ nhớ lại.

Có lần anh lại leo vào chiếc thuyền gỗ xuôi dòng sông để đến thăm một bộ lạc cổ nằm gần thung lũng Omo. Thực phẩm chính của họ là vỏ cà phê và vỏ đậu nành nấu lên.

Anh Hồ trải nghiệm ngồi thuyền gỗ để đến thăm một bộ lạc nằm gần thung lũng Omo.

NVCC

Tại đây, anh quyết định bắt tay cùng họ xây dựng một căn chòi nhỏ. “Chúng tôi dùng một cây gỗ to được vót nhọn đầu để đâm xuống đất tạo thành hố, rồi nhét từng nhánh cây làm bộ móng nhà. Nhà xong, họ reo vui và ăn mừng cùng nhau”, anh nói về trải nghiệm không quên của mình tại Ethiopia.

Cũng tại châu Phi, anh đã biết được rằng nước là thứ rất quý hiếm. Các nhà hàng chỉ dám cho vòi nước chảy nhỏ giọt. Theo anh Hồ, để chờ lượng nước đủ để rửa mặt phải mất khoảng 5 phút. Thậm chí, các em nhỏ nhặt chai nước ven đường, vốc uống từ những mạch nước ngầm lẫn cát bụi.

Trở về nhà sau những chuyến đi, trái tim anh đầy ắp những kỷ niệm, trải nghiệm đáng giá. Nhìn lại một năm của mình, anh Hồ cho biết: “Với tôi, sự lựa chọn nào cũng có được và mất. Càng đi nhiều, tôi thấy mình càng bé nhỏ, cần phải học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn”.

Anh Hồ đã có những khoảnh khắc đẹp cùng các trẻ em Ethiopia

NVCC

Ông Bùi Văn Chum (ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), ba ruột anh Hồ chia sẻ: “Mới đầu, khi con sang châu Phi tôi rất lo lắng không biết nó có ăn uống được không, rồi văn hoá, tập tục người ta cũng khác mình. Lần con bị mất điện thoại ở Ethiopia tôi đã gọi điện thoại hỏi xem con có về được không, nhưng may mắn mọi chuyện vẫn ổn. Tính đến hiện tại, tôi đã phần nào yên tâm về sự lựa chọn của Hồ. Theo dõi hành trình của con, tôi thấy nó học thêm được nhiều điều mới của thế giới rộng lớn này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.