Thầy Park kể về tuổi thơ được lì xì, rưng rưng đón tết tại Việt Nam

01/02/2022 10:54 GMT+7

HLV Park Hang-seo đã gửi những lời chúc hạnh phúc và an lành đến người hâm mộ Việt Nam nhân dịp Tết Nhâm Dần. Với ông, 5 năm được đón tết tại Việt Nam đã mang lại những cảm xúc thật đặc biệt.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Tại Hàn Quốc, ngày xưa thường chỉ đón tết Âm lịch. Nhưng bây giờ, người dân có 2 xu hướng khác nhau, hoặc chú trọng Tết Dương lịch hoặc Tết Âm lịch. Còn với người Việt Nam, Tết Âm lịch được đặc biệt coi trọng. Những ngày cuối năm này, mọi người được trở về với gia đình, thờ cúng tổ tiên, quây quần bên nhau để tiễn năm cũ và chào đón năm mới.

Quá trình chiến thắng chấn thương gãy ống đồng của Đỗ Hùng Dũng

Tôi nhớ khi mình còn bé, tôi vẫn thường được nhận những bao lì xì của người lớn. Vì thế tôi và đám trẻ trong xóm rất thích tết. Đó là những kỷ niệm tuổi thơ vô cùng thú vị mà đến giờ tôi vẫn không thể quên được.

Sự nghiệp của tôi gắn bó với Việt Nam kể từ cuối năm 2017 đến nay. Nếu tôi nhớ không nhầm, năm 2022 là cái Tết Âm lịch thứ 5 tôi được đón tại Việt Nam. Tôi được tặng nhiều món quà từ người thân, bạn bè. Những món quà chứa đựng thật nhiều tình cảm. Tôi cũng tặng cho họ những món quà nho nhỏ sau 1 năm họ đã đồng hành với tôi. Những hành động như thế rất có ý nghĩa và là cách để mở ra cánh cửa của cảm xúc. Tôi biết ơn vì điều đó.

Trước Tết Âm lịch năm nay, chúng tôi khá bận bịu vì phải chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp đội Trung Quốc. Các cầu thủ của tôi tạm quên ngày mùng 1 Tết để tập trung tối đa cho trận đấu. Ai cũng hiểu, người dân Việt Nam mong mỏi chiến thắng này như thế nào. Vì thế, không có gì tuyệt vời hơn là mang đến khán giả món quà là 1 chiến thắng”.

Tập thể gắn kết là điều mà thầy Park luôn hướng đến

VFF

Thầy Park không bao giờ cô đơn

VFF

Thầy Park nói tiếp: “Năm 2021 đã trôi đi và ngoài những dư vị ngọt ngào cũng còn có những dư vị khiến chúng ta không cảm thấy dễ chịu lắm. Trong số các bạn ngồi đây có một nửa đã từng đi với tôi từ năm 2018 và đã cùng tôi vượt qua nhiều sóng gió cũng như giành được nhiều thành tích tốt.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, kết quả đó cũng đã là quá khứ. Sở dĩ tôi muốn nhắc lại năm 2021 vì có một số chỉ tiêu đã không được hoàn thành, ví dụ như không vào được trận chung kết AFF Cup. Phương châm công việc của tôi trong suốt sự nghiệp của mình, cho đến lúc này là hướng đến chiến thắng. Tôi muốn chặng đường tiếp theo của mình được tiếp tục chứng kiến sự cố gắng của các bạn. Chúng ta cùng phải tập trung tinh thần tối đa, thậm chí phải đẩy lên mức căng thẳng để hoàn thành nhiệm vụ. Những gì chưa đạt được năm 2021 vừa qua thì phải nỗ lực đạt được. Phải cho người dân Việt Nam thấy rằng, chúng ta tuy có vấp váp những sẽ nỗ lực hoàn thiện mình. Chúng ta đang có những khó khăn về mặt khách quan, như bị Covid-19 làm xáo trộn một số kế hoạch.

Tuy nhiên, về cơ bản, chúng ta cũng đang có sự chuẩn bị tốt. Chúng ta sẽ cố gắng thắng đội Trung Quốc để tạo ra sự thay đổi cho bóng đá Việt Nam năm 2022. Tôi muốn chúng ta nêu cao khẩu hiệu mới, tuyển Việt Nam là một tập thể của những sự khát khao mới, cống hiến mới. Năm 2022, chúng ta còn nhiều nhiệm vụ quan trọng như bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà và có mặt ở chung kết AFF Cup. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành chiến thắng".

Ông Park gửi đến người hâm mộ Việt Nam những lời nói chân thành: “Tôi chúc tất cả mọi người có 1 năm đầy hạnh phúc, bình an, gặp nhiều may mắn và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.