‘Thầy phong thủy’ bị phạt 10 năm tù vì lừa đảo phụ nữ

14/06/2023 13:55 GMT+7

Tự giới thiệu là thầy phong thủy có thể xem tử vi và tướng số, người đàn ông lừa đảo tiền của nhiều phụ nữ thông qua chiêu trò góp tiền mua đất để mở rộng tài lộc.

Ngày 14.6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tình (40 tuổi, trú H.Hoài Đức, Hà Nội) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

‘Thầy phong thủy’ bị phạt 10 năm tù vì lừa đảo phụ nữ - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Tình tại tòa

PHÚC BÌNH

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2021, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Tình nảy sinh ý định lừa tiền của một số người, bằng hình thức tự giới thiệu là thầy phong thủy có thể xem tử vi, tướng số cho người khác.

Mỗi khi gặp bị hại, Tình sẽ nói họ có vượng khí, có cung điền trạch (tức là có lộc kinh doanh bất động sản - PV) nhưng cung này đang bị kẹt nên phải đầu tư mua bán đất để cung mở rộng và ổn định, kiếm được nhiều tiền.

Bằng chiêu trò tâm linh, Tình nhiều lần yêu cầu các bị hại góp tiền mua đất, “mở vượng khí”, hứa hẹn sau ít ngày sẽ bán chốt lời rồi thanh toán cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, sau khi bị hại chuyển tiền, Tình sử dụng chi tiêu hết.

Cơ quan tố tụng xác định, cùng một thủ đoạn trên, từ tháng 11.2021 đến tháng 1.2022, bị cáo này lừa đảo 3 phụ nữ, chiếm đoạt tổng số 858 triệu đồng.

Điển hình trong số các nạn nhân có chị D.T.L (39 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội). Khoảng tháng 8.2021, chị L. quen biết Tình và được bị cáo giới thiệu mình là thầy phong thủy.

Tình nói với chị L. rằng có cung điền trạch nhưng đang bị kẹt, cần mua đất để mở cung. Tin lời, chị L. chuyển cho Tình 33 triệu đồng để mua 1 m2 đất, dù không biết đất mua ở đâu. 3 tháng sau, Tình chuyển khoản cho chị L. 37 triệu đồng, bảo rằng đây là tiền gốc và lãi từ việc bán đất.

Lấy được lòng tin của chị L., tháng 12.2021, Tình đề nghị người phụ nữ này tiếp tục đầu tư để mở rộng cung điền trạch hơn nữa. Vì lần trước kiếm lời dễ dàng, chị L. không mảy may nghi ngờ, chuyển 110 triệu đồng cho bị cáo để mua 5 m2 đất.

Xem nhanh 20h: Bản tin thời sự toàn cảnh ngày 14.6

Nhận tiền, Tình hẹn 7 ngày sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Thế nhưng, chờ mãi không thấy tiền về, chị L. gặng hỏi thì Tình cho hay cung lộc của chị đang bị khóa, đất chưa bán được.

Cố gắng chờ thêm ít ngày mà vẫn chưa nhận được tiền, chị L. liên lạc với Tình nhưng bặt vô âm tín. Biết bị lừa đảo, chị L. đến cơ quan công an trình báo.

Đáng chú ý, không chỉ bản thân “sập bẫy”, chị L. còn vô tình giới thiệu 2 người phụ nữ khác cho Tình. Hậu quả, cả 2 người này lần lượt bị lừa đảo 193 triệu đồng và 555 triệu đồng. Đến nay, Tình đã trả lại tiền cho một người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.