Chó... bắn người trọng thương tại Mỹ

Khánh An
Khánh An
01/11/2018 10:11 GMT+7

Chủ nhân cho rằng chú chó đã bị trượt chân khi ngồi ở băng ghế sau xe và đạp phải cò súng.

Tờ The New York Post ngày 1.11 đưa tin ông Sonny Gilligan vừa bị chính chú chó của mình bắn bị thương khi cả 2 đang trên chuyến đi săn ở hạt Doña Ana (bang New Mexico, Mỹ).
Vụ việc xảy ra khi thợ săn 74 tuổi này lái xe bán tải đi săn thỏ rừng vào ngày 25.10 và chở theo 3 chú chó Charlie, Scooter và Cowboy chen chúc ở băng ghế sau.
“Charlie đã đặt chân vào cò súng khi trượt chân và khiến khẩu súng khai hỏa. Đúng là tai nạn kỳ lạ nhưng chuyện này là thật”, ông nói.
Khẩu súng Rottweiler đã nã đạn xuyên qua ghế tài xế và ghim vào lưng khiến ông bị gãy xương sườn và xương quai xanh.
“May mắn là tôi còn lấy được điện thoại và được cảnh sát cứu mạng. Nếu họ chậm hơn 10 phút thì tôi có thể đã chết vì mất máu. Tôi ngất đi trước khi đến bệnh viện nhưng được cứu sống”, Gilligan kể.
Cảnh sát đã điều trực thăng đến đưa nạn nhân đến bệnh viện và ông đang hồi phục sau giải phẫu.
“Đó là tai nạn nhưng mọi người cứ trêu và hỏi rằng liệu nó có cố ý bắn không. Sự thật là nó là một chú chó to lớn, đáng yêu và không bao giờ muốn làm ai bị thương”, ông Gillian nói.
Thợ săn này đã nuôi 3 chú chó từ lúc chúng còn nhỏ và Charlie thuộc giống Rottweiler.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.