Zambia làm nên lịch sử

14/02/2012 03:05 GMT+7

Vận may lại mỉm cười để đưa Zambia lần đầu tiên lên ngôi ở ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa đen khi đánh bại Bờ Biển Ngà (BBN) trong trận chung kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2012) sau loạt đá luân lưu với tỷ số 8-7.

Vận may lại mỉm cười để đưa Zambia lần đầu tiên lên ngôi ở ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa đen khi đánh bại Bờ Biển Ngà (BBN) trong trận chung kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2012) sau loạt đá luân lưu với tỷ số 8-7.

 
Zambia đăng quang - Ảnh: AFP

Những con voi rừng BBN chỉ có thể tự trách mình khi Didier Drogba sút hỏng quả phạt đền ngay trong thời gian thi đấu chính thức. Chính pha hỏng ăn đó của BBN đã giúp Zambia có thêm sự tự tin để tiếp tục đứng vững ở phần còn lại của trận đấu và chiến thắng ở loạt đá cân não. Sau chiến thắng, người hâm mộ Zambia đã đổ xuống đường reo hò, nhảy múa, thậm chí họ còn tuyên bố sẽ đầu tư quyết liệt hơn để đội bóng của mình giành ngôi vô địch thế giới trong tương lai gần.

HLV người Pháp Herve Renard chính là người có công lớn trong chiến thắng lịch sử này khi ông đã gắn kết những cầu thủ ít tên tuổi tạo nên một Zambia đầy sức mạnh và tự tin. “Chiến thắng này như một giấc mơ!”, HLV H.Renard nói với giọng xúc động. Ông cũng phủ nhận thông tin cho rằng một số cầu thủ BBN đá dưới sức trong trận này vì họ muốn mang lại niềm an ủi rất lớn cho CĐV Zambia sau vụ tai nạn máy bay ở Gabon cướp đi sinh mạng toàn bộ 25 thành viên đội tuyển cách đây 19 năm. Ông nói: “Bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho sự toan tính phi thể thao. BBN cũng có danh dự của họ và chúng tôi cũng vậy. Drogba đá hỏng phạt đền chỉ là tai nạn của anh ấy, không thể xen lẫn chính trị để làm lu mờ chiến thắng quá đỗi giá trị này”.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.