Có mặt tại Công viên văn hóa Q.Gò Vấp, TP.HCM trong những ngày giữa tháng 4, chúng tôi không khỏi bất ngờ với những hàng hoa giấy, hoa sử quân tử, hoa hồng… nở rộ tuyệt đẹp. Tại đây, nhiều bạn trẻ cũng đến 'check-in', chụp hình lưu giữ bộ ảnh cho riêng mình.
Đẹp, thoáng, nhiều bối cảnh ưng ý… là những tiêu chí mà nhóm bạn Phạm Nguyễn Thảo Ly, 23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM thích thú khi nói về Công viên văn hóa Q.Gò Vấp.
![]() Hàng hoa giấy kéo dài hàng chục mét Ảnh: Tấn Đạt |
Sau khi chụp hình xong nhóm mình còn đón gió tại đây. Công viên này mang đến cảm giác mát mẻ, thư thái cho mọi người sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng”, Ly chia sẻ thêm.
Phải “mang” theo nhiếp ảnh riêng để chụp hình cho mình vì cảnh nơi đây quá đẹp, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, 24 tuổi, sống tại Đồng Nai, cho hay biết đến nơi đây nhờ người bạn và cũng hay tới lui để chụp hình, “check-in” mỗi khi có dịp rảnh rỗi.
![]() Hoa sử quân tử... Ảnh: Tấn Đạt |
![]() ... kéo dài cả con đường. Trong hình là Thảo Ly đang chụp hình cho bạn mình Ảnh: Tấn Đạt |
![]() Cẩm Tiên thích thú với các loài hoa ở công viên này Ảnh: NVCC |
Cẩm Tiên còn chia sẻ: “Mỗi dịp cuối tuần để trốn cái nóng oi bức và để trải nghiệm không gian xanh thì bọn em thường đến công viên này chơi. Em thấy nơi đây như một lá phổi xanh giữa lòng TP.HCM, vì có rất nhiều cây cối, hoa lá, có sông, có hồ sen và có khu đất trống phía sau để có thể thả diều".
![]() Hoa nở rộ |
![]() Đến chiều, phía sau công viên thoáng mát, thơ mộng Ảnh: Tấn Đạt |
![]() Bối cảnh tự nhiên tạo ra nhiều bức ảnh đẹp Ảnh: Cẩm Tiên cung cấp |
![]() Hoa mười giờ cũng nở rộ tại công viên Ảnh: Cẩm Tiên cung cấp |
“Riêng em thì thích nhất là con đường hoa mười giờ, hoa giấy vì có thể dạo bước vòng quanh công viên rồi ngắm nhìn chúng khoe sắc thắm”, Tiên nói.
![]() Vườn hoa hồng khoe sắc ngay cổng vào Ảnh: Tấn Đạt |
![]() Tha hồ "check-in" Ảnh: Tấn Đạt |
![]() Đón gió bên ao sen Ảnh: Tấn Đạt |
![]() Hay tạo dáng 'check-in' bên thảm cỏ xanh Ảnh: Cẩm Tiên cung cấp |
Bình luận (0)