Theo ngoại bán vé số ở TP.HCM, cô bé 10 tuổi từng khóc vì sợ phải nghỉ học

Mỗi chiều tối, Thảo Nguyên (10 tuổi) theo ngoại bán vé số ở TP.HCM. Dù cuộc sống chật vật, bà Hà vẫn cố dành dụm từng đồng để cháu tiếp tục đến trường.

Chiều tối 25.8, chúng tôi tìm gặp hai bà cháu bán vé số ở khu vực  vòng xoay Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ (phường Bàn Cờ, TP.HCM). Giữa dòng xe cộ hối hả tan tầm, người đi đường dễ dàng nhận ra dáng người nhỏ nhắn của một cụ bà tóc bạc, theo sau là cô bé chừng 10 tuổi với đôi mắt sáng trong, trên tay cầm xấp vé số vừa đi vừa mời khách.

Nước mắt của đứa trẻ sợ phải nghỉ học

Thấy chúng tôi tấp xe vào lề ngỏ ý mua ủng hộ, người phụ nữ lớn tuổi nở nụ cười rạng rỡ, để lộ khuôn miệng gần như đã rụng hết răng. Đứng cạnh bên, bé gái nhanh nhảu vỗ tay reo vui: "Mua vé số giúp bà cháu con đi chú!".

Bà cháu bán vé số và câu chuyện đến trường - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Thu Hà cùng cháu ngoại bán vé số ở khu vực đường Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ

ẢNH: TRẦN KHA

Qua trò chuyện, bà cho biết mình tên là Phan Thị Thu Hà (68 tuổi, quê gốc Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ nay là TP.HCM), còn cô bé bên cạnh là cháu ngoại Mai Thảo Nguyên (10 tuổi). Bà Hà kể, vài hôm trước có vị khách ghé mua vé số và quay lại đoạn clip ngắn. Khi được hỏi, bà chỉ thật thà trải lòng: "Dù khổ thế nào cũng cố gắng cho cháu đi học". Không ngờ câu nói mộc mạc từ tận đáy lòng ấy lại được lan tỏa khắp mạng xã hội, khiến những ngày qua việc buôn bán của hai bà cháu nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ hơn.

Hiện tại, cả gia đình 5 người đang thuê một căn trọ nhỏ gần khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ - khu vực buôn bán sầm uất. Hằng ngày, bà Hà chỉ dắt cháu đi bán vào buổi chiều tối từ khoảng 16 giờ 30 đến tận 22 giờ đêm. Ngày bé Nguyên đi học, bà chỉ dám lấy khoảng 300 vé; những ngày hè rảnh rỗi theo bà đi bộ khắp các nẻo đường, bà mới lấy nhiều hơn để kiếm thêm tiền trang trải.

Đằng sau nụ cười thơ ngây của Thảo Nguyên là một tuổi thơ sớm chịu nhiều thiệt thòi. Khi Nguyên còn nhỏ, người cha ruột qua đời đột ngột sau một cơn nhồi máu cơ tim, để lại bé cho một tay bà ngoại chăm bẵm từ tấm bé. Hiện tại, cha dượng làm nghề thủ công mài dao, kéo, còn mẹ em đi phụ quán ăn từ 3 giờ sáng đến trưa mới về, thu nhập bấp bênh ít ỏi.

Càng thấu hiểu sự nhọc nhằn của gia đình, cô bé 10 tuổi lại càng khao khát được đến trường. Đợt chuyển từ Bình Dương về TP.HCM, do chương trình học có sự chênh lệch nên Nguyên phải chấp nhận học chậm lại một năm để theo kịp bạn bè.

Bà cháu bán vé số và câu chuyện đến trường - Ảnh 2.

Cô bé Thảo Nguyên nép mình sau lưng ngoại khi có người trêu đùa

ẢNH: TRẦN KHA

Ngày 5.9 tới, em sẽ chính thức vào lớp 4 một trường tiểu học trên địa bàn gia đình đang thuê trọ. Bà Hà nghẹn ngào nhớ lại: "Có những đợt túng thiếu quá, gia đình tính chuyện cho nghỉ, con bé ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Thấy cháu ham học như vậy, tôi thương đứt ruột. Còn nước còn tát, khổ cỡ nào tôi cũng ráng đi bán để gom từng đồng mua tập vở, đóng tiền trường cho cháu nên người, sau này không phải chịu khổ như đời bà, đời mẹ".

Ước mơ giản dị 

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Thảo Nguyên bẽn lẽn nép vào lưng bà ngoại rồi cười tươi: "Ước mơ sau này của con là trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Con hứa sẽ ráng học thật giỏi để mai mốt lớn lên đi làm có tiền nuôi bà ngoại, nuôi mẹ và lo cho em".

Bà Hà tâm sự, tuổi già ập đến kéo theo chứng đau khớp hành hạ, mỗi khi trời trở gió hay mưa dầm dề là hai đầu gối lại nhức buốt, bước đi khập khiễng không dám đi xa. "Ước nguyện lớn nhất của đời tôi bây giờ là còn đủ sức khỏe để lo cho bé Nguyên ăn học thành tài, có cái nghề đàng hoàng để tự nuôi sống bản thân. Khi nào thấy cháu trưởng thành, biết tự lập thì tôi mới an lòng nhắm mắt", bà bộc bạch.

Bà cháu bán vé số và câu chuyện đến trường - Ảnh 3.

Hai bà cháu dắt díu nhau đi bán vé số

ẢNH: TRẦN KHA

Bạn đọc có dịp đi ngang qua khu vực đường Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ (phường Bàn Cờ, TP.HCM) hoặc khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ vào các buổi tối, có thể mua ủng hộ hai bà cháu vài tờ vé số, tiếp thêm động lực cho ước mơ đến trường của cô bé Thảo Nguyên.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.