Tại hiện trường, hàng loạt hố sâu, mương nước hoang hoác chạy dài dọc bờ kênh mà không hề có rào chắn, không có biển báo, mặc cho đêm xuống khuất tầm nhìn, mặc cho người dân, trẻ nhỏ qua lại trong nỗi lo âu. Anh Nguyễn Minh Phùng, một người dân sống tại khu vực, bức xúc: "Họ đào bới rồi để mặc đó suốt nhiều tháng nay. Đất đá ngổn ngang, bên dưới thì rỗng, mặt đường sụt lún chực chờ nuốt chửng người qua lại. Cứ như họ đang giăng bẫy ngay trước cửa nhà chúng tôi".

Mương nước dọc đường Hồ Văn Long không có rào chắn, dễ gây tai nạn cho người đi đường
Ảnh: NHƯ THẢO
Ngoài ra, xe ben chở vật liệu ra vào công trình vô tội vạ, làm rơi vãi đất đá, bụi mù mịt, gây ô nhiễm nghiêm trọng và làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Cư dân sống dọc tuyến đường này đang phải hít thở bụi bặm và đối mặt với hiểm nguy mỗi khi bước chân ra cửa.

Người dân phải đi lại rất vất vả do công trình thi công ngổn ngang
Ảnh: NHƯ THẢO
Người dân kiến nghị đơn vị thi công sớm có biện pháp rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm; đồng thời san lấp mương nước, hố sâu và hoàn trả mặt đường, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Bình luận (0)