Thí sinh Hà Nội vui vẻ ôm chầm lấy phụ huynh dù không 'trúng tủ' môn văn

28/06/2023 11:45 GMT+7

Sau khi hoàn thành môn thi ngữ văn, nhiều thí sinh lập tức ra thông báo kết quả với phụ huynh, nhiều em cho biết đã ôn không "trúng tủ".

Trưa 28.6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành môn thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo đó, đề thi môn ngữ văn năm nay yêu cầu thí sinh phân tích một đoạn trích trong tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân). Phần nghị luận xã hội đặt vấn đề biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống.

Thí sinh Hà Nội vui vẻ ôm chầm lấy phụ huynh dù không 'trúng tủ' môn văn - Ảnh 1.

Các thí sinh rời khỏi điểm thi sau khi hoàn thành môn thi ngữ văn tại điểm thi Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Q.Cầu Giấy, Hà Nội)

ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, các thí sinh bắt đầu rời khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Đa số thí sinh đều có tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Sau khi rời khỏi điểm thi, các thí sinh đến gặp phụ huynh và kể về kết quả mình đã làm được.

Đáng chú ý, nhiều thí sinh cười tươi và khoe với phụ huynh "đề vào tác phẩm Vợ nhặt mẹ ạ, con lệch tủ rồi nhưng vẫn làm được bài".

Chia sẻ với phóng viên, em Khương Minh Ngọc, học sinh Trường THPT chuyên ĐH sư phạm Hà Nội, cho biết những ngày trước em ôn tác phẩm Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) nhưng hôm nay vào tác phẩm Vợ nhặt nên đã "không trúng tủ".

Thí sinh Hà Nội vui vẻ ôm chầm lấy phụ huynh dù không 'trúng tủ' môn văn - Ảnh 2.

Thí sinh vui vẻ khoe kết quả với phụ huynh

ĐÌNH HUY

"Dù lệch tủ nhưng em vẫn vui vì kiến thức môn văn em cũng nắm khá chắc. Hơn nữa, em đã được xét tuyển đỗ đại học nên không áp lực về điểm môn ngữ văn phải cao", Minh Ngọc nói.

Trong khi đó, em Trần Phương Nga, học sinh Trường THPT Yên Hòa (Q.Cầu Giấy), chia sẻ không nghĩ đề văn sẽ rơi vào tác phẩm Vợ nhặt. Tuy nhiên, với những kiến thức được học ở trường, Phương Nga hoàn thiện được bài thi trong khoảng thời gian 120 phút. Sau khi ra khỏi phòng thi, em vui vẻ trò chuyện với bố về những gì đã làm được.

"Em đã làm hết 2 tờ giấy thi, do không ôn trúng tác phẩm văn học nên em nghĩ cao nhất mình chỉ được 8 điểm. Đây là điểm số không quá cao so với nguyện vọng và trường đại học mà em đã chọn, mong rằng chiều nay và ngày mai em sẽ có kết quả tốt hơn", Phương Nga nói.

Thí sinh Hà Nội vui vẻ ôm chầm lấy phụ huynh dù không 'trúng tủ' môn văn - Ảnh 3.

Thí sinh Trần Phương Nga và bố tại điểm thi

ĐÌNH HUY

Một phụ huynh khác chia sẻ tối qua, khi hỏi chuyện con về đề thi văn, chị nghe con nói sẽ ôn về tác phẩm Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân), tuy nhiên hôm nay lại không "trúng tủ".

"Dù không trúng đề văn nhưng các con vẫn sẽ làm được bởi tác phẩm Vợ nhặt được các thầy cô giáo ôn tập nhiều", vị phụ huynh nói.

Rời điểm thi Trường THPT Nhân Chính (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) trong tâm trạng phấn khởi, em Trương Minh Ngọc nhận định đề thi môn văn năm nay vừa sức với bản thân mình.

"Em làm bài thi cũng tạm tạm, dù không nghĩ vào tác phẩm Vợ nhặt. Em sẽ đạt tối thiểu 7 điểm trở lên. Sáng nay, em viết được 8 mặt của 2 tờ giấy thi", em Minh Ngọc phấn khởi khoe.

Tương tự, em Tạ Quang Minh cũng chia sẻ: "Đề thi năm nay vừa sức, đối với một học sinh chuyên khối A như em thì em ước chừng bài làm của mình đạt 6 - 7 điểm. Đối với các môn còn lại, em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để đạt nguyện vọng trúng tuyển Trường ĐH Kinh tế quốc dân".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.