Sau buổi trao sash tại TP.HCM, gần 40 thí sinh Miss Charm 2025 hào hứng di chuyển về TP.Cần Thơ để bắt đầu chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa. Điểm dừng chân đầu tiên là Làng du lịch Mỹ Khánh. Tại đây, các người đẹp đã tạm gác lại những bộ cánh lộng lẫy để khoác lên mình chiếc áo bà ba, quấn khăn rằn, hóa thân thành những cô gái miền Tây duyên dáng.
Món quà là chiếc khăn rằn và trang phục bà ba truyền thống không chỉ giúp các thí sinh thuận tiện tham gia hoạt động mà còn khiến họ vô cùng thích thú vì được hòa nhập vào văn hóa địa phương.

Dàn người đẹp "chinh chiến" tại Miss Charm 2025 hóa thôn nữ miền Tây với đồ bà ba, khăn rằn
Ảnh: HỮU TÍN
Thí sinh Miss Charm lội mương bắt cá, đổ bánh xèo như gái miền Tây
Không chỉ diện trang phục truyền thống, dàn mỹ nhân quốc tế còn khiến người hâm mộ thích thú khi nhanh chóng "bắt trend" cực hot "Chào em, em là con gái miền Tây". Những động tác nhún nhảy ngẫu hứng, nụ cười rạng rỡ của các nàng hậu trên nền nhạc vui tươi đã xóa nhòa mọi rào cản ngôn ngữ, tạo nên những khoảnh khắc vô cùng gần gũi và đáng yêu.
Sự nồng hậu của người dân Tây Đô cùng ẩm thực phong phú đã nhanh chóng chinh phục các đại diện quốc tế. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, các người đẹp còn hào hứng xắn tay vào bếp, tự tay đổ những chiếc bánh xèo vàng ươm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân ẩm thực. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây các cô gái vô cùng thích thú khi được thưởng thức chính thành quả lao động của mình.
Thí sinh Miss Charm lội mương bắt cá, đổ bánh xèo như gái miền Tây
Không khí tại Làng du lịch Mỹ Khánh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các hoa hậu không ngại lấm lem, trực tiếp lội mương bắt cá, đi cầu khỉ và đạp xe quanh làng.
Không còn khoảng cách ngôn ngữ hay văn hóa, hình ảnh các nàng hậu quốc tế diện áo bà ba và hào hứng 'đu trend' đã lan tỏa thông điệp về một Việt Nam gần gũi, hiếu khách. Sau Cần Thơ, Miss Charm 2025 sẽ tiếp tục hành trình đến Vũng Tàu và Tây Ninh (Long An cũ).
Bình luận (0)